Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2019] Tôi là một nha sỹ và tôi đã trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 2011. Trong khi chữa răng cho các bệnh nhân tại phòng khám nha khoa nhỏ bé của mình, tôi đồng thời nói cho họ nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xin chia sẻ một vài trải nghiệm phi thường trong quá trình này.

Bước vào tu luyện

Thời gian học Trung học Phổ thông, tôi bị chứng đau nửa đầu hành hạ. Cơn đau dữ dội đến nỗi tôi không thể làm được gì. Lúc ấy tôi chỉ muốn nằm xuống và nhiều lần tôi thậm chí còn ước ao được chết. Tôi trải qua nhiều đợt điều trị ở những bệnh viện lớn, kể cả những thủ thuật xâm lấn để nong mạch máu và giải áp sọ. Nhưng kể cả sau khi thực hiện những liệu pháp này và được chỉ định truyền thuốc qua đường tĩnh mạch, cơn đau vẫn không dứt. Mỗi lần cơn đau xuất hiện, tôi buộc phải dùng thuốc giảm đau và dần dần tăng liều thuốc từ một viên lên đến ba viên. Vì thuốc giảm đau có thành phần là cafein nên tôi bị run tay và bồn chồn không yên.

Năm 2011, một bác sỹ nội khoa làm cùng phòng khám với tôi, nghe nói về cơn đau nửa đầu của tôi và đã chuyển cho tôi một quyển Chuyển Pháp Luân. Phản ứng ban đầu của tôi là nói với cô ấy rằng đây là quyển sách bị cấm. Tuy nhiên, cô ấy đã ân cần khuyên tôi nên đọc qua nội dung quyển sách và tự quyết định. Vì tò mò mà tôi đã quyết định sẽ đọc sách.

Thật đáng kinh ngạc, Chuyển Pháp Luân được viết thật đơn giản và dễ hiểu. Bởi vì tôi đọc không liên tục và hay buồn ngủ khi đọc sách nên tôi mất gần hai tháng mới đọc xong toàn bộ quyển sách. Nội dung những bài giảng không giống với những tuyên truyền phỉ báng trên TV. Người bác sỹ nội khoa đồng nghiệp của tôi khuyên tôi nên đọc đi đọc lại quyển sách ấy và tôi bắt đầu đọc lần thứ hai vào một ngày nọ, khi ngồi trên xe bus trên đường về nhà. Trong một khoảnh khắc, tôi bừng ngộ và bắt đầu nhìn thấy tất cả những câu trả lời mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay đều có trong quyển sách. Điều này làm thế giới quan của tôi thay đổi, và tôi bắt đầu tu luyện một cách nghiêm túc, chăm chỉ học Pháp và luyện công.

Thoạt đầu, tôi không nhận ra những chấp trước của bản thân và cơn đau nửa đầu đã không suy giảm. Có thời điểm, tôi thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì nền tảng của tôi không chắc chắn và tôi không nhận ra rằng kỳ thực tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp với mục đích trừ bệnh khỏe thân. Sau khi đọc sách vài lượt nữa, tôi mới nhận ra sai lầm của mình và tu bỏ chấp trước vào việc truy cầu chữa bệnh đau nửa đầu. Trong vòng hai tháng, cơn đau biến mất, và cho đến nay, sau nhiều năm cơn đau đã không tái phát.

Tu luyện và giảng chân tướng trong môi trường công tác

Trước đây, tôi thường quá cẩn trọng khi điều trị nha khoa vì lo rằng có thể có một vài sơ sót nào đó. Hiện nay, tôi áp dụng Chân-Thiện-Nhẫn vào tất cả những việc mình làm nhằm mang lại kết quả tốt nhất có thể cho bệnh nhân. Đặc biệt với việc diệt tủy, tôi thích dùng phương pháp truyền thống thay vì dùng máy móc hiện đại, kể cả việc này có thể mất nhiều công sức hơn.

Trong khi làm sạch tủy răng, nha sỹ cần sử dụng dụng cụ cầm tay và khoan theo chiều dọc của răng. Công việc này càng khó hơn khi khi điều trị răng hàm phía trong, vì khoảng không chật hẹp nên nha sỹ khó tiếp cận với răng hơn. Cổ tay, ngón tay cái, vai và cột sống thắt lưng trở nên đau mỏi và biến dạng do công việc lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Đây là bệnh nghề nghiệp phổ biến trong giới nha sỹ. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện, Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã thanh lý thân thể cho tôi và những thương tổn này đã biến mất.

Mỗi quy trình nha khoa đòi hỏi ba đợt điều trị. Việc này cho tôi cơ hội giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Trong đợt điều trị thứ nhất, tôi sẽ nói tóm lược về môn tu luyện trước khi giải thích chi tiết hơn vào đợt thứ hai. Vào đợt thứ ba, phần lớn bệnh nhân đã hiểu sự thật và quyết định thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một bệnh nhân khiếm thính hiểu chân tướng

Tôi có một bệnh nhân là một cụ ông khoảng 90 tuổi sống ở miền quê. Ông dành phần lớn thời gian để xem các chương trình tin tức quân sự Trung Quốc trên TV. Con rể ông là một trong những bệnh nhân cũ của tôi, và anh ấy đã đưa ông đến phòng mạch của tôi để điều trị. Răng của ông rụng gần hết và hơn nữa, ông chưa từng đeo răng giả lần nào trong đời. Tôi buộc phải gia cố lại răng cho ông. Vì ông bị điếc, nên tôi gặp nhiều khó khăn khi giao tiếp với ông.

May mắn là ông có rất nhiều con cháu. Mỗi lần đến khám, một thành viên khác của gia đình sẽ đi cùng vợ hoặc chồng của họ, cả hai dẫn ông đến, và họ khá kiên nhẫn nói lại từng câu của tôi cho ông hiểu. Tôi nhận ra rằng đây cũng là cơ hội tốt để có thể giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các thành viên gia đình họ. Mỗi đợt điều trị, tôi sẽ bắt đầu mô tả về những vấn nạn trong xã hội ngày nay, từ thực phẩm bẩn đến những vấn đề về giáo dục và y tế. Tôi nói về nguồn gốc của nạn tham nhũng và sự tàn bạo của Chính quyền ĐCSTQ. Ví dụ như, Chính phủ không sẵn lòng giúp đỡ người dân của mình khi đối mặt với thảm họa thiên nhiên, cấm đoán một số nội dung trực tuyến, hạn chế tự do ngôn luận, v.v. Tôi giải thích rằng bản chất của nó mà Chính quyền Cộng sản không thể dung thứ Pháp Luân Đại Pháp với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của nó.

Được thuyết phục, những người con của ông đã thoái ĐCSTQ. Từ đó, tôi đã cố gắng giải thích chân tướng với ông. Tuy nhiên, bất kể tôi có nỗ lực nói to đến đâu, ông vẫn không thể nghe được tôi nói. Một người con gái của ông đề nghị tôi dùng giấy viết để trao đổi, và theo cách này, tôi biết rằng ông đã thường tìm thấy tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trong sân nhà. Ông đã đọc những tài liệu này, hiểu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và đồng ý rằng ĐCSTQ là xấu. Vì ông thích đọc nên tôi đã mang cho ông một quyển Cửu Bình.

Giảng chân tướng cho một cụ bà

Một cụ bà 92 tuổi ngồi trên xe lăn cùng con gái đến phòng khám của tôi. Một chiếc răng giả bị gãy và mảnh gãy vẫn còn mắc trong xương hàm nên làm cho vùng má của bà sưng to. Tôi trồng cho bà một chiếc răng mới. Mặc dù răng giả vừa được lắp vào khá tiện lợi nhưng bà vẫn mong muốn được cấy ghép răng mới. Bởi vì bà vẫn có thể đủ sức nhai bằng răng giả, nên tôi đã ngăn bà cấy ghép bằng cách nói với bà về số lần bà cần phải quay lại để điều trị và theo dõi. Ấn tượng bởi sự chính trực và tận tụy của tôi, con gái của người phụ nữ sẵn lòng lắng nghe khi tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp với cô ấy. Sau đó, tôi đã cố gắng giảng chân tướng với cụ bà nhưng không thành vì bà rất điếc và không thể nghe thấy mặc dù tôi đã cố gắng nhiều lần. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành chia tay với họ.

Tuy nhiên không lâu sau đó, tôi gặp lại bà. Con gái bà đưa bà đến phòng khám của tôi, nói rằng có một chiếc răng rơi ra khi mẹ cô đang đánh răng. Nhìn thấy thế, cụ bà đã bảo con gái đưa bà quay trở lại phòng khám của tôi để chữa. Lần này thì tôi nhất định phải giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho bà.

Sau khi chữa xong cho bà, tôi lấy một tờ tin Minh Huệ và chỉ cho bà thấy hình ảnh những học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại đang cầm một tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tôi nói to và rõ ràng từng từ với bà. Thật kỳ diệu, bà nghe được rõ ràng và lặp lại theo tôi ba lần. Bệnh nhân của tôi sau đó mỉm cười và bắt tay tôi rồi nói mãi: “Bác sỹ là một người tốt, là một người rất tốt.” Khi rời phòng khám, bà vẫn còn vẫy tay chào tôi, trong lúc tôi thầm cảm ơn Sư phụ đã giúp tôi cứu người này.

Bệnh nhân lớn tuổi mượn tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân

Có lần tôi gặp một cụ ông đến phòng khám của tôi để cấy ghép răng. Ông và vợ ông ở nhà dưỡng lão gần đó, và ông kể rằng ông là một người theo đạo Thiên Chúa. Trong khi chữa răng cho ông, tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe tôi giải thích, ông nói, “Tôi đã nghe về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp. Và tôi không biết tại sao Chính phủ không cho người dân tập môn tu luyện này.” Tôi nói rằng tôi đã nhiều năm không mắc bệnh. Hơn nữa, Đại Pháp đã cho tôi một thân thể khỏe mạnh tuyệt vời với sức chịu đựng dẻo dai. Sau đó tôi khích lệ ông hãy nhẩm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bệnh nhân của tôi tỏ vẻ hoài nghi, “Tôi có thể tiếp tục cầu nguyện chứ?” Tôi trả lời nửa thật nửa đùa, “Sao ông không thử xem. Ông có thể chọn một môn tu luyện hiệu quả hơn mà.”

Gần một tháng sau, người đàn ông này đột nhiên chạy đến phòng khám của tôi và bắt tay tôi. Ông bắt đầu cảm ơn tôi không ngừng khi tôi hỏi, “Có chuyện gì thế ạ?” Ông đáp, “Tôi nghe theo lời hướng dẫn của cô và nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày. Nó thực sự hiệu quả! Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng” Da dẻ của người bệnh nhân này trông hồng hào và khoẻ mạnh. Tôi đáp, “Ông không cần cảm ơn cháu. Sư phụ của cháu đã giúp ông vì ông đã thoái ĐCSTQ và chân thành tin tưởng vào sự tốt lành của Đại Pháp.” Ông gật đầu đồng ý. Sau đó, ông đã quay lại phòng khám để mượn một quyển Chuyển Pháp Luân.

Những năm qua, tôi đã nói với nhiều bệnh nhân về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi. Những bệnh nhân cũ ấn tượng với sự kiên nhẫn và chân thành của tôi đã tiếp tục giới thiệu người thân và bạn bè đến phòng khám của tôi. Hiện giờ, nhiều bệnh nhân đến với tôi thông qua truyền miệng đến nỗi phòng khám của tôi không phục vụ kịp lượng khách hàng đều đặn. Tôi biết rằng đây là an bài của Sư phụ và tôi sẽ tiếp tục giảng chân tướng cho những bệnh nhân của tôi.


Bảng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/26/383221.html

Bảng tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/17/176527.html

Đăng ngày 07-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share