Bài viết của Tiểu Liên

Ngày 20 tháng 12 năm 2002

[MINH HUỆ 25-12-2002]

Những chấp trước của chúng ta đến từ đâu? Tại sao chúng ta lại có chúng?

Một ngày nọ khi đang thiền định, tôi đã đi đến nhận thức như sau. Tôi đã viết chúng ra để chia sẻ với các bạn đồng tu. Xin chỉ ra những chỗ chưa phù hợp.

Sau khi đạt đến trạng thái định, tôi đã khám phá ra rằng các vũ trụ khác nhau trong thiên thể đều có những nhân tố biến dị. Ở tầng thứ bề mặt nhất, những nhân tố biến dị này biểu hiện thành các chấp trước và sự bại hoại. Lấy ví dụ, trong một vũ trụ nơi mọi chúng sinh chán nản và thiếu sức sống, biểu hiện bề mặt nhất chính là cảm giác tự ti. Trong một vũ trụ nơi nhiều chúng sinh tự cao tự đại, phản ánh ra bề mặt là tính kiêu ngạo, tâm hiển thị và hoan hỉ,…

Những thiên thể của chúng ta có nguồn gốc từ vũ trụ cũ, và đã có rất nhiều sự biến dị qua các thời kỳ. Thêm vào đó, cũng có những nhân tố được cựu thế lực cố ý an bài. Những thứ này chính là những nhân tố mà chúng ta phải quy chính trong quá trình Chính Pháp.

Mặt khác, chỉ bằng cách từ bỏ những chấp trước nội tại, chúng ta mới có thể phá được những an bài của cựu thế lực và cứu độ các chúng sinh bên trong thiên thể nguyên lai của chúng ta. Trong Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ [2002]

“Chư vị tầng càng cao thì trách nhiệm càng lớn, càng cao thì đại biểu cho càng nhiều sinh mệnh tại thiên thể càng to lớn hơn; chư vị sẽ phụ trách tại đó.”

“Tôi thường giảng hãy học Pháp cho tốt, mỗi lần tại Pháp hội hoặc khi gặp mặt học viên tại các hoàn cảnh khác tôi đều giảng, tôi đều nói, [rằng] mọi người nhất định phải coi trọng việc học Pháp, bận mấy cũng phải học Pháp.”

Chỉ bằng cách học Pháp tốt, chúng ta mới có thể diệt trừ các chấp trước, cũng như cứu độ vô lượng chúng sinh trong nội bộ thân thể và đối ứng với các thiên thể của chúng ta.

Trên đây là hiểu biết cá nhân của tôi. Các bạn đồng tu, xin vui lòng chỉ ra những chỗ chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2002/12/25/41639.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/1/5/30546.html
Đăng ngày 22-12-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share