Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 04-03-2019] cựu thế lực đã an bài hàng loạt ma nạn có tính huỷ diệt đối với các đệ tử Đại Pháp. Chúng không quan tâm bạn hành xử tốt thế nào trên bề mặt, mà chỉ nhắm vào khảo nghiệm những chấp trước vẫn còn tồn tại.

Năm nay, tôi 40 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 1997.

Vào một ngày tháng 12 năm 2018, thị lực của tôi đột nhiên bị mờ đi trong khi tôi đang làm cơm tối, tôi không thể nhìn được rõ. Bởi vì tôi đã quen thuộc với nhà bếp của mình nên tôi vẫn có thể tìm được những thứ mà mình cần. Trong lúc gặp sự cố này, tôi chỉ nghĩ về Pháp của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Ở đây chúng ta không luyện khí, không yêu [cầu] chư vị luyện gì ở tầng thấp ấy hết; chúng tôi đẩy chư vị vượt qua, để cho thân thể chư vị đạt đến trạng thái vô bệnh.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Theo Pháp của Sư phụ dạy, tôi hiểu rằng thân thể của mình đã được tịnh hoá ngay từ thời điểm bắt đầu tu luyện. Tôi không có nghiệp bệnh như người thường và tôi phải phủ nhận can nhiễu lên thị lực của mình.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân, chính vì thế mà tôi đặt việc phát chính niệm là một trong ba việc lớn của đệ tử Đại Pháp [cần] làm. Phát chính niệm một là đối ngoại, hai là đối nội, ai bất chính đều không trốn thoát được, chỉ là chúng ta đối với phát chính niệm là có thái độ khác nhau, biểu hiện khác nhau.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Sau khi hiểu được phần giảng Pháp này của Sư phụ, tôi chắc chắc rằng cựu thế lực đã gây ra trạng thái không đúng đắn này trên cơ thể của tôi. Tôi biết rằng mình phải hoàn toàn phủ nhận nó vậy nên tôi bắt đầu tập trung phát chính niệm cường đại trong khi tay vẫn nấu bữa tối. Mặt khác, ở không gian khác cuộc chiến chính tà không dừng lại. Những suy nghĩ liên tục nổi lên trong đầu tôi: “Ngươi bị quáng gà rồi, ngươi quá mệt mỏi. Đây là triệu chứng mắt viễn thị, nên đến bệnh viện kiểm tra một chút.”

Vô số chấp trước con người nổi lên bề mặt và tôi phủ nhận từng cái một. Tôi nói với chính mình: “Ta là một đệ tử Đại Pháp và thân thể mang theo công cường đại. Bệnh ngoại lai vừa đến là công của ta sẽ tự động tiêu trừ chúng, trên căn bản là chúng không thể chạm vào thân thể ta; ta tu luyện 22 năm, mặc dù không thật sự tinh tấn, nhưng tuyệt đối không thể nào có nghiệp bệnh lớn như vậy. Sư phụ cũng sẽ không an bài để ta chịu đựng ma nạn như vậy.”

Chính niệm mạnh mẽ của tôi tìm kiếm cựu thế lực khắp mọi hướng. Công trong từng tế bào trong thân thể của tôi ở các tầng thứ được phát ra để loại trừ bức hại mà cựu thế lực tạo ra, hoàn toàn chống lại và thanh trừ những an bài của chúng. Tôi liên tục phát chính niệm không ngừng vì bức hại vẫn chưa dừng lại. Tín tâm của tôi với Sư phụ và Đại Pháp càng vững chắc vì thân thể tôi ở không gian này cảm thấy một làn sóng mạnh mẽ của công.

Nửa giờ sau, vợ tôi về nhà. Tôi dọn đồ ăn lên bàn. Sau khi ăn một chút, thị lực của tôi trở lại bình thường. Người nhà không hề nhận ra bất kỳ điều gì bất ổn và họ vui vẻ nói chuyện về công việc ở cơ quan.

Sau lần nghiệp bệnh này, tôi hướng nội và nhận thấy bản thân mình để tâm quá nhiều đến tin tức. Cảm xúc của tôi cũng dao động theo tin tức. Tuy nhiên, tin tức là để cho người thường, như vậy tôi đã đặt mình ở tầng thứ của người thường. Tôi là đệ tử trong thời kỳ chính Pháp. Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta làm ba việc là điều quan trọng nhất. Đương nhiên, cựu thế lực đã lợi dụng lý do này để bức hại tôi.

Cơn đau bụng biến mất

Một học viên 60 tuổi mà tôi biết đã mất đi nhục thể vì nghiệp bệnh vào tháng 7 năm 2018. Biểu hiện dưới dạng ung thư đại tràng. Vào nửa đêm, tôi bắt đầu có cảm giác khó chịu ở bụng dưới vài lần. Dần dần, một giọng nói xuất hiện trong đầu tôi nói: “Ngươi cũng bị ung thư đại tràng ư?”

Tôi đã không cảnh giác và không hoàn toàn phủ nhận bức hại nên sự khó chịu ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trước khi luyện công vào sáng sớm ngày 4 tháng 1 năm 2019, bên trái bụng dưới của tôi bắt đầu sưng lên nghiêm trọng. Triệu chứng này tương tự như của đồng tu ngay trước khi bà ấy qua đời.

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ. Cựu thế lực đã bức hại tôi vì tôi đã không phản đối, từ chối hay phủ nhận nó. Chúng cho rằng tôi đã chấp nhận sự bức hại và nó trở nên ngày càng nghiêm trọng. Cựu thế lực đã làm điều này từng bước một: khi bạn dần dần chấp nhận nó, chúng lập tức bức hại mạnh mẽ hơn. Nếu bạn không phản đối hay phủ nhận chúng, chúng sẽ nói một cách đường hoàng rằng, “đó là do ngươi muốn.”

Tôi bắt đầu luyện công sớm vào ngày 4 tháng 1 năm 2019. Nhân tâm bắt đầu nổi lên trong đầu: “Điều này có thật không? Mình có nên đi bệnh viện; mình chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Nếu mình không thể chịu được, mình có thể đi viện.”

Tôi tự nói với bản thân rằng mình thường nói với mọi người rằng các học viên đều có thân thể khoẻ mạnh, vậy nên tôi có thể là một kẻ đạo đức giả nếu tôi đi viện. Sau khi nhân tâm nổi lên, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô vọng.

Sư phụ giảng:

Nhưng tôi sẽ tịnh hóa thân thể cho người tu luyện chân chính, loại thân thể ấy là không còn bệnh nữa.

(Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Lời của Sư phụ vang vọng trong đầu tôi, tôi dần dần nhớ đến đoạn Pháp liên quan đến điều này.

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị cho rằng có bệnh, như thế có thể dẫn đến mắc bệnh. Bởi vì khi mà chư vị cho rằng nó có bệnh, thì tâm tính của chư vị cũng cao như người thường. Luyện công và tu luyện chân chính, đặc biệt là trong trạng thái [điều kiện] này, không [thể] dẫn đến mắc bệnh.”

“Khi chư vị cứ mãi nhìn nhận rằng bản thân mình có bệnh, thì có khi dẫn đến bản thân chư vị phát bệnh. Bởi vì tâm tính của chư vị đã giáng hạ xuống đến cơ sở của người thường, mà người thường đương nhiên sẽ mắc bệnh.”

(Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân)

Khi nhạc của bài công pháp thứ hai bắt đầu, tôi dần dần đã có chính niệm. Tôi biết rõ luyện công không thể có tạp niệm, tôi hết sức bài xích những ý niệm không đúng trong đầu mà không đúng với Đại Pháp.

Khi chính niệm dần thăng lên, tôi thiếu chút nữa là cười ra tiếng, đa tạ Sư phụ đã thức tỉnh tôi, thiếu chút nữa là mắc bẫy cựu thế lực, giờ tôi đã minh bạch: Nguyên lai là do tôi sợ bị bệnh và đã vô ý truy cầu bệnh. Tôi càng ôm giữ chấp trước, thì triệu chứng càng trở nên nghiêm trọng.

Sư phụ giảng:

Phóng hạ thường nhân tâm
Đắc Pháp tức thị Thần

Diễn nghĩa

Bỏ tâm của người thường xuống
Đắc Pháp chính là Thần

(Quảng độ chúng sinh – Hồng Ngâm)

Pháp của Sư phụ đã chỉ rõ ra rằng một người khi đã đắc Pháp thì sẽ trở thành Thần. Làm sao một vị thần có thể bị bệnh của con người? Nghĩ lại tâm thái của tôi trước đó là không phù hợp với Pháp, nó thật đáng cười và rất nguy hiểm.

Tu luyện yêu cầu bản thân phải từ bỏ chấp trước người thường. Chính niệm của tôi càng mạnh, cảm giác khó chịu ở bụng dưới càng yếu đi. Trong suốt bài công pháp số hai, khi điệp khấu tiểu phúc, tất cả cảm giác ốm yếu đã biến mất. Khi tâm tính tôi đã về đúng vị trí, thân thể của tôi cũng trở về bình thường.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2019/1/8/380106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/4/176032.html

Đăng ngày 19-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share