Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-3-2019] Tôi đã kết hôn năm 25 tuổi, và sinh con trai ngay sau đó. Chồng tôi và tôi đã làm việc vất vả để nuôi sống gia đình bằng việc canh tác ba mẫu đất.

Mẹ tôi đổ bệnh khi con trai tôi được 10 tuổi. Tôi đến chăm sóc bà tại bệnh viện trong hơn một tháng. Sau khi tôi trở về nhà, tôi nhận thấy chồng tôi xử sự khác thường, và đã vô tình phát hiện ra anh ấy ngoại tình.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã giữ bình tĩnh và không tranh cãi hay nổi giận với anh ấy. Tôi đến nói chuyện với nhân tình của anh tại nhà cô ấy. Tôi giải thích cho cô ấy về phép tắc đúng mực của người phụ nữ và thuyết phục cô ấy hãy dừng việc gặp gỡ chồng tôi lại. Hành vi của họ sẽ huỷ hoại gia đình tôi.

Cô ấy từ chối lắng nghe và nói: “Tôi sống vì chồng chị, và tôi không thể đi mà không có anh ấy. Mọi người trong làng đều biết chuyện của chúng tôi, ngoại trừ chị”.

Tôi không thể dừng khóc khi về đến nhà. Tôi nói với chồng rằng: “Chúng ta là vợ chồng, và là cha mẹ của con trai chúng ta. Lẽ nào mối quan hệ một tháng với người phụ nữ đó lại quan trọng hơn 10 năm tình nghĩa vợ chồng sao?”

Chồng tôi đáp lại rằng: “Không còn cách nào khác. Anh đã phạm lỗi và giờ cuộc đời của cô ấy nằm trong tay anh. Cô ấy sẽ tự tử nếu anh bỏ cô ấy. Cô ấy sẽ uống thuốc diệt chuột.

“Có một lần anh nhìn thấy chồng cô ấy đánh cô ấy bằng một cây gậy cho đến khi cô ấy ngất đi”, chồng tôi tiếp tục nói. “Cha mẹ chồng ghét cô ấy, và khiến cho chồng cô ấy đánh đập cô. Cô ấy đã mang lại nỗi xấu hổ cho gia đình và anh sợ rằng cô ấy sẽ tự tử. Nếu em không thể chịu đựng được chuyện này, hãy mang con trai của chúng ta rời đi”.

Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhưng rồi nghĩ rằng: “Mình là một học viên và mình không thể rời bỏ gia đình được”. Tôi đã bình tĩnh lại và đọc Chuyển Pháp Luân. Sư phụ giảng:

“Khi phát sinh mâu thuẫn giữa người với người, chúng ta không Nhẫn được cái khẩu khí kia, thậm chí còn không thể đối đãi với bản thân mình như là người tu luyện; [thế thì] tôi nói rằng không được. Thời tôi tu luyện trong quá khứ, có rất nhiều cao nhân đã giảng cho tôi câu này, họ nói: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Từng lời giảng của Sư phụ như chạm đến tâm can tôi và tôi cảm thấy thông suốt hơn. Tôi đã biết cách đối đãi với tình huống này.

Sau đó, tôi nói với chồng: “Em vừa nghĩ về chuyện này, và em sẽ không rời đi. Hãy bảo cô ấy đến nhà chúng ta ở”.

Người phụ nữ đó đã đến gặp tôi vào ngày hôm sau. Tôi muốn giúp đỡ cô ấy bằng sự thiện lương và nói: “Hãy để cuộc sống của cô trở nên thanh thản hơn. Cô có hai đứa con gái đáng yêu. Kể từ bây giờ, chúng ta hãy sống hòa thuận như hai chị em gái”.

Cô ấy đã cảm động trước những gì tôi nói, và ngừng suy nghĩ về việc tự tử. Về sau cô ấy cũng thường đến nhà tôi. Thi thoảng, tôi đọc Chuyển Pháp Luân cho cô ấy nghe hoặc tôi để cô ấy đọc cuốn “Văn hoá Thần truyền” trong khi tôi học Pháp.

Cô ấy đã chứng kiến việc tôi được thụ ích như thế nào từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đối xử với cô ấy như người nhà, vì thế mỗi khi cô ấy nấu vài món ăn ngon, cô ấy đều mang đến cho tôi. Khi cô ấy nghe thấy mọi người nói xấu Đại Pháp, cô ấy sẽ nói với họ rằng đây là một pháp môn tuyệt vời!

Tôi cũng thường xuyên chia sẻ với cô ấy về những lời giảng Pháp của Sư phụ về việc người ta cần làm người tốt như thế nào. Cô ấy dần dần học được cách cư xử đúng mực của một người phụ nữ, và chấm dứt mối quan hệ bất chính với chồng tôi.

Kể từ đó, chồng cô ấy cũng không còn mắng mỏ và đánh đập cô ấy nữa. Anh ấy biết quan tâm chăm sóc và yêu thương cô hơn, và gia đình cô ấy trở nên hoà thuận hơn.

Cô ấy đã được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp thông qua tôi, và đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Bạn bè tôi, các thành viên trong gia đình, và những người hàng xóm cũng thấy được sự tốt lành của Đại Pháp qua việc tôi đối đãi với tình huống này.

Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ đối xử với tình địch như kẻ thù, tranh giành với cô ấy và thậm chí còn mong rằng cô ấy sẽ tự tử.

Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi biết suy nghĩ cho người khác trước, và cho tôi thấy cách trở thành một người tốt bằng việc tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu vãn hai gia đình tránh khỏi bị tan vỡ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/16/383527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/28/176299.html

Đăng ngày 18-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share