Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ 6 cho các học viên ở Trung Quốc.

Bài của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 16 – 11 – 2009]
Kính chào Sư Phụ!
Kính chào các bạn đồng tu!
Tôi là một học viên 60 tuổi, đắc Pháp vào năm 1999.

Phát đĩa Thần Vận để cứu độ chúng sinh

Sư phụ nói:

Mọi người xem diễn xuất văn nghệ đó đã xem đến rớt nước mắt, điều ấy rất hiếm gặp. Diễn xuất của Thần Vận, mỗi tuồng sẽ có rất nhiều người rơi nước mắt từ đầu cho đến cuối cùng, còn có nhiều người hơn nữa không ngừng gạt lệ. Lần diễn xuất nào cũng thế cả, con người cảm thấy rất xúc động. Không gian này là những đứa trẻ đang diễn, còn ở không gian khác là có rất nhiều Pháp thân của tôi và rất nhiều chư Thần đang thực thi. (vỗ tay) Lực chấn động và cải biến đối với con người, rất giống như những năm tôi đích thân truyền Pháp, (vỗ tay) cho nên cải biến rất lớn đối với con người ta.” (trích: “Giảng Pháp tại Pháp Hội NewYork 2007“, ngày 7 tháng 4 năm 2007 tại Manhattan”)

Các nghệ sĩ Thần Vận là các học viên Pháp Luân Đại Pháp được Sư Phụ chỉ dẫn trực tiếp. Sư Phụ cũng trực tiếp sáng tác các bài hát. Vì vậy theo nhận thức của tôi, đĩa DVD Thần Vận là cách tốt và hiệu quả nhất để cứu người. Vì vậy, tôi đã rất tích cực khi phân phát các DVD Thần Vận.

Trong việc hỗ trợ Sư Phụ chính pháp như là phát Cửu Bình và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ, tôi đã tự làm điều đó. Từ khi tôi biết có rất nhiều người mà tôi có thể cứu được vài người trong số họ. Thậm chí có 8 người đã trở thành đệ tử Đại Pháp khi tôi giảng sự thật cho họ. Đa số là do tôi đưa cho họ DVD Thần Vận trước tiên. Tôi có thể chắc chắn họ không chỉ xem nó mà còn phân phát cho những người xung quanh, gia đình, bạn bè như tôi đề nghị. Điều này làm cho họ có thể giúp đỡ những người khác bằng việc thu thập lại những phản hồi.

Mỗi lần trước khi ra ngoài phát đĩa Thần Vận tôi đều phát chính niệm: Tôi là một đệ tử Đại Pháp, bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào tôi đến, tôi tiêu diệt những tà ác bức hại các học viên Đại Pháp và cản trở chúng sinh xem đĩa Thần Vận. Trong quá trình phân phát đĩa DVD Thần Vận, tôi nhận ra rằng tôi không thể làm được điều đó nếu không có Pháp Thân của Sư Phụ, như Sư Phụ giảng, “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Sư phụ sẽ an bài cho những người có duyên đến trong khi tôi phát DVD Thần Vận. Và tôi không phải tốn nhiều thời gian để phát hết tất cả các đĩa cho họ.

Thật là dễ để đưa DVD Thần Vận cho bạn bè và người thân, nhưng đưa cho người lạ thì cần nhiều nỗ lực hơn. Dựa vào tâm lý của con người muốn nghe những điều vừa ý, tôi tận dụng cơ hội đó để đưa cho họ DVD khi họ có tâm trạng tốt. Khi tôi thấy một người gặp nhiều khó khăn với việc đi lại, vời tâm từ bi, tôi đưa cho cô ấy đĩa Thần Vận và hy vọng cô ấy sẽ hồi phục nhanh chóng–sự quan tâm của tôi đã làm cô ấy rất hạnh phúc và cô ấy vui mừng nhận đĩa. Sau khi làm xong điều này mỗi ngày, tâm của tôi ngày càng thanh tịnh hơn khi tôi phân phát đĩa Thần Vận để cứu người. Đĩa Thần Vận đã đến với hàng ngàn hộ gia đình.

Từ khi tôi tập trung vào việc phát đĩa Thần Vận, tôi đã loại bỏ tâm chấp trước sợ hãi. Hơn nữa, tôi đang phối hợp với hàng chục các bạn đồng tu, cũng đang phát đĩa Thần Vận và dùng các cách khác nhau để cứu người một cách rộng rãi.

Hướng nội là Pháp bảo và cũng là một yêu cầu cơ bản của tu luyện

Quá trình phát đĩa Thần Vận là quá trình liên tục tống khứ những tâm chấp trước và cũng là quá trình liên tục nhìn vào trong, và củng cố chính niệm của chúng ta. Bởi vì tâm chấp trước vào sự sợ hãi, tôi đã sử dụng túi nhựa màu đen, và nghĩ rằng sẽ an toàn hơn vì tôi làm điều này cả ngày, nhưng hầu hết mọi người đều muốn nhìn xem cái gì ở trong túi nhựa. Nỗi sợ của tôi đã cản trở một vài người khác. Tôi đã dẹp bỏ tâm sợ hãi với chính niệm và thay bằng túi nhựa sáng màu hơn.

Với tâm không kiên định, thiếu chính niệm và có một chút sợ hãi khi học Pháp, thì tà ác sẽ tìm được sơ hở và lợi dụng người khác gây cản trở. Một người đàn ông lái xe lăn ba bánh nhìn thấy tôi đi bộ và đeo cái túi đã nói: “Ông sẽ sớm bị bắt.” Một người lái taxi nói: “Nếu có ai đó mang đĩa Thần Vận tới sở cảnh sát và báo ông đang giữ chúng, ông sẽ bị đi tù 3 năm!“. Một người phụ nữ la lớn lên trước đám đông “Tôi không muốn làm bất cứ điều gì với Pháp Luân Công. Tôi ủng hộ ĐCSTQ!”. Tôi không bị lay chuyển bởi những gì bà ta nói, tôi mỉm cười và bắt đầu phát chính niệm, và nhẩm lại Pháp của Sư Phụ,

Điều tôi muốn bảo chư vị là: Chư vị là đã trải qua bao nhiêu gió mưa rồi, đừng bao giờ tâm như bèo nổi, cứ gió thổi là động theo rồi”.
(“Về cuốn tiểu thuyết «Thương Vũ Kiếp»”, ngày 10 tháng 5 năm 2007)
“…,thì một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (“Tống khứ chấp trước cuối cùng”, Ngày 12 tháng 8 năm 2000)

Dù thế nào đi nữa, tôi tiếp tục phát đĩa để cứu người và bất chấp những can nhiễu.

Sau khi về nhà, tôi tĩnh tâm bằng việc học Pháp và nhìn vào trong–Tôi nhận ra chính nỗi sợ hãi của tôi đã dẫn tới can nhiễu. Tôi tiếp tục phủ nhận và bài trừ tâm chấp trước đó và tiếp tục hướng nội mà tìm để mà tôi có thể tiếp tục cứu được nhiều người bắng các đĩa DVD Thần Vận. Chúng tôi đã không dừng lại thậm chí trong khi ĐCSTQ tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập.

Thu thập phản hồi mọi lúc, mọi nơi

Có phải ai nhận đĩa Thần Vận về đều mở lên xem? Họ có đưa đĩa cho những người khác không? Những phản hồi thì sao? Tôi đã rất quan tâm tới những vấn đề này. Bất cứ khi nào tôi gặp những ai mà đã nhận đĩa, tôi đều hỏi họ đã xem chưa và hỏi họ có suy nghĩ gì? Hầu hết những câu trả lời là rất thích. Tuy nhiên, một số nói rằng họ quá bận để xem, một số nói họ đã xem nhưng họ sợ khi đưa cho những người khác. Tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem đĩa sớm nhất có thể và đưa cho những người khác.

Những điều sau là một vài chứng thực rằng chương trình biểu diễn đã có lợi cho sức khỏe cho một người tuyệt vời như thế nào. Một người 80 tuổi đã về hưu, khi tôi giảng sự thật cho ông ấy, ông ấy đồng ý rằng Đại Pháp là tốt. Ông ấy rút khỏi ĐCSTQ và đọc Chuyển Pháp Luân. Mỗi lần tôi đưa sách và tài liệu giảng rõ sự thật cho ông ấy, ông ấy đều đọc cẩn thận và sau đó đựa vào hòm thư của những người khác. Tôi đã đưa cho ông ấy đĩa Thần Vận, ông ấy xem và đánh giá rất cao: “Âm nhạc đẹp đẽ, y phục lộng lẫy, phông nền hiếm thấy—mọi thứ đều lôi cuốn bạn và bạn không thể rời mắt được.

Ở công ty tôi làm, một người làm về chế độ nghỉ hưu cho người lao động, và cũng đồng thời là bí thư của ĐCSTQ, đã từng tham gia bức hại Pháp Luân Công. Khi tôi giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy dường như đồng ý với những gì tôi nói. Tôi đưa ông ấy cửu bình và một đĩa DVD về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông ấy đã có vẻ muốn chúng nhưng đã không sẵn sàng nhận vì sợ bị người khác nhìn thấy. Vì vậy, vào chủ nhật tôi đến nhà ông ấy. Tôi gọi cho ông ấy trước khi lên cầu thang nhưng ông ấy không muốn tôi đến, nhưng ông ấy đã thả một sợi dây xuống để tôi có thể cột túi nhựa vào đó.

Vào năm 2009, tại công sở, tôi đưa cho ông ấy đĩa Thần Vận và ông ấy rất vui mừng nhận nó. Vài ngày sau, tôi đưa đĩa cho một người quản lý khác nhưng ông ấy sợ nhận nó khi có một bí thư của ĐCSTQ đứng gần đó. Nhưng người bí thư nói: “Hãy cầm lấy. Tôi đã xem và thấy rất là hay“. Vì vậy người quản lý kia cũng nhận đĩa. Tôi cảm thấy rất mừng cho cả hai.

Những điều trên chỉ là chút hiểu biết cá nhân của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/16/212232.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/5/112842.html
Đăng ngày: 09 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share