Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 25-11-2018] Lần đầu tiên tôi ý thức được về chấp trước tự ngã của mình là khi tham gia hỗ trợ điều phối trên Hệ thống giải cứu toàn cầu (RTC). Trong một cuộc thảo luận, tôi luôn bắt đầu câu nói của mình với chữ “tôi” mà không để ý.

Trong khi tôi còn đang đắc ý, một học viên Thái Lan đã hỏi: “Sao lại nói chữ ‘tôi’ nhiều quá vậy?” Tôi vô cùng sửng sốt, từ trước tới nay chưa từng nghĩ mình lại có chấp trước này.

Thông qua việc không ngừng học Pháp, tôi bắt đầu nhận thức ra đây là chấp trước vào tự ngã, những tâm như tự ái, cao ngạo, hư vinh, sĩ diện, tật đố, cầu danh, tranh đấu đều từ chấp trước này mà thể hiện ra.

Nhớ lại khi còn nhỏ, tâm tự ái của tôi rất mạnh. Tôi nhớ mình đã khóc khi thầy giáo dạy toán chỉ ra những lỗi sai của tôi trước mặt cả lớp. Có một lần bố tát tôi một cái, sau đó tôi đã không gọi ông là “bố” trong suốt hơn 10 năm.

Một lần khác, mẹ và chị gái đến trường mang cho tôi một ít khoai lang nướng. Một bạn học đã bình luận: “Ồ, hoá ra là khoai lang nướng. Mình cứ tưởng là táo.” Tôi đã rất xấu hổ và nói mẹ đừng bao giờ tới trường tôi nữa.

Lớn lên trong chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã không được dạy các giá trị truyền thống như nghĩ cho người khác trước. Chấp trước vào tự ngã của tôi còn bị khuếch đại hơn nữa bởi giáo dục vô thần luận của ĐCSTQ. Nếu như không may mắn đắc được Đại Pháp và được rèn luyện trong Đại Pháp thì những chấp trước và quan niệm này có thể đã thao túng tôi mạnh mẽ hơn và tạo cho tôi thêm nhiều nghiệp lực.

Loại bỏ chấp trước vào tự ngã trong khi quảng bá Thần Vận

Hằng năm Thần Vận đều đến khu vực chúng tôi biểu diễn, mang lại cho các học viên địa phương nhiều cơ hội để làm việc và phối hợp với nhau. Tôi đã tham gia quảng bá cho Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận từ năm 2014 và đã trực tiếp trải nghiệm được sự cải biến của mình sau khi buông bỏ tự ngã.

Tôi không tự tin vào khả năng lái xe của mình, vì cảm nhận về phương hướng của tôi không tốt. Tuy nhiên để hỗ trợ cho việc quảng bá Thần Vận, tôi đã phải lái xe rất nhiều. Điều đó đã giúp giảm đi tâm sợ lái xe của tôi. Kỹ năng lái xe và cảm nhận phương hướng của tôi cũng cải thiện sau mỗi năm. Tôi cũng đã loại bỏ được những tâm tự ái, cao ngạo, tật đố, oán hận và nhiều vật chất xấu xa đáng sợ vốn có thể hại người hại thân.

Năng lực cải thiện khi chấp trước được buông bỏ

Năm nay, một điều phối đã giao cho tôi công việc dịch thư chúc mừng của các chính trị gia địa phương. Tôi quyết định sẽ dịch 9 lá thư trong một đêm. Tốc độ và chất lượng làm việc đều vượt qua năng lực lúc đó của bản thân.

Tôi ngồi trước máy tính và làm việc liên tục trong 7 giờ đồng hồ. Tâm trí tôi rất thanh tỉnh, dòng suy nghĩ rõ ràng và ăn khớp. Sau khi dịch xong, tôi đọc đi đọc lại, tới khi cảm thấy âm điệu phù hợp, chỉnh sửa đến lúc không thể chỉnh sửa nữa, rồi mới gửi bài dịch đi. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm cho tốt và nhanh, hoàn toàn không có chấp trước gì vào bản thân. Sư phụ đã nhìn thấy tâm thuần tịnh của tôi nên đã cấp thêm năng lượng cho tôi.

Là đệ tử của Sư phụ, là học viên tu luyện Pháp Luân Công, phóng hạ tự ngã, triệt để thanh trừ chấp trước vào tự ngã, làm tốt hơn nữa việc cứu độ chúng sinh, vạch trần tà ác, đó là mục tiêu của tôi. Hy vọng trên con đường tu luyện có thể cùng các đồng tu nỗ lực, nhắc nhở và tương trợ lẫn nhau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/25/清除对自我的执著-377119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/16/173651.html

Đăng ngày 26-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share