Bài viết bởi một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-1-2019] Tôi từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với cha mẹ khi còn nhỏ, nhưng sau khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, tôi đã ngừng tu luyện.

Mặc dù bắt đầu tu luyện lại vào tháng 6 năm 2018, nhưng tôi đã không tinh tấn. Tôi có tâm an dật. Tôi không thể dậy sớm vào buổi sáng và buồn ngủ khi đọc sách Đại Pháp vào buổi tối.

Cách đây vài ngày tôi có một giấc mơ mà đến giờ vẫn còn nhớ rõ mồn một.

Đó là một ngày mùa hè, mẹ và tôi đang ở trong sân cố gắng làm dịu cơn nóng. Chúng tôi đang nói về việc cùng nhau ăn một quả dưa hấu nhỏ để giải khát.

Khi vừa cắt quả dưa ra, một cảnh kinh hoàng xuất hiện, thay vì thịt quả đỏ tươi và mọng nước, thì quả dưa lại chứa đầy những con côn trùng đen đúa nhìn giống con kiến với rất nhiều chân. Chúng bò ra khỏi quả dưa và bò lên chân và bụng của tôi. Tôi hoảng sợ thức giấc.

Tôi ngồi dậy lúc nửa đêm, và chẳng thể ngủ lại. Tôi phát chính niệm và tự hỏi tại sao tôi lại có giấc mơ đáng sợ đến như vậy.

Tôi nghĩ có thể là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, nên tôi bắt đầu hướng nội tìm.

Tôi nhận ra bản thân bình thường khá lười nhác. Tôi thích xem các vở kịch truyền hình và dành thời gian cho các phương tiện truyền thông xã hội và các diễn đàn. Tôi hiếm khi phát chính niệm và không luyện công thường xuyên, và cũng không giữ vững tâm tính của mình.

Tôi nhận ra những con côn trùng đen kia chính là những vật chất bất hảo, biến dị đã tích tụ trong trường không gian của tôi. Nếu tôi không dọn sạch chúng và quy chính lại bản thân, thì hậu quả sẽ nghiêm trọng. Trước đây, tôi từng mơ thấy mình đang bay hoặc lơ lửng trên không trung, cao hơn vài tầng nhà. Nhưng bây giờ, tôi lại mơ thấy côn trùng đáng sợ và giấc mơ này là sự phản ánh trạng thái tu luyện của tôi.

Tôi hy vọng trải nghiệm của tôi sẽ nhắc nhở các học viên chú ý phát chính niệm, không nên vì bận rộn mà chểnh mảng. Và hãy làm tốt ba việc mà chúng ta nên làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/7/380048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/13/174614.html

Đăng ngày 23-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share