[MINH HUỆ 2-12-2018] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm vượt quan nghiệp bệnh gần đây của mình để chứng thực Đại Pháp vượt xa khoa học thông thường.

Ngày 13 tháng 7 năm 2018, khi thức dậy vào lúc nửa đêm để đi vệ sinh, tôi phát hiện một bên miệng của mình bị lệch, vốn dấu hiệu mà người thường cho là bị “đột quỵ”. Trước đó, lúc chập tối tôi đã có một vài dấu hiệu cảnh báo: Tôi bị đau nhói ở tai trái và mắt đỏ hoe, chảy nước. Tôi cũng cảm thấy có dịch lỏng chảy ra từ tai, dịch có máu và hơi vàng. Ngày hôm sau, cả hai tai tôi đều có những triệu chứng tương tự. Tầm nhìn của tôi bị mờ và khuôn mặt trông méo mó, giống như khuôn mặt của người vừa bị đột quỵ.

Vào ngày thứ ba, phía sau đầu và cổ của tôi đau kinh khủng. Cơn đau dữ dội không thể chịu đựng được. Sau đó, tôi nghe thấy một âm thanh tựa như chiếc quạt đang quay ở cả hai tai và nhận ra đó chính là Pháp Luân đang điều chỉnh thân thể. Tôi từng có cảm giác tương tự nhiều lần trước đây khi Sư phụ điều chỉnh và tịnh hóa thân thể.

Sư phụ dạy chúng ta:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Tôi bắt đầu nghiêm túc hướng nội và phát hiện ra nhiều quan niệm người thường: Tôi quan tâm đến những lợi ích nhỏ nhặt, tôi không thích bị người khác chỉ trích, tôi đã không tu khẩu tốt, tôi vẫn còn ôm giữ tâm oán hận, và xem thường người khác. Sư phụ đã dạy chúng ta thủ đức còn những chấp trước người thường đó của tôi đã tạo quá nhiều nghiệp! Tôi quyết tâm loại bỏ chúng hoàn toàn. Khi ngộ được như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Khi đang ngồi đả tọa, tôi nhìn thấy một khuôn mặt xấu xí. Tôi biết đó là chủ nợ từ kiếp trước của mình đang muốn tôi phải hoàn trả những gì đã nợ. Tôi nhận ra rằng việc phải chịu đựng nghiệp bệnh là để trả nợ. Khuôn mặt xấu xí cười nhạo nét mặt méo mó của tôi, nhưng tôi điềm tĩnh nhìn nó và liên tục niệm Pháp. Nó sớm biến mất.

Sư phụ tiếp tục điều chỉnh thân thể của tôi và tiêu trừ nghiệp bệnh từ tận gốc. Một vài ngày sau, thông qua thiên mục, tôi thấy Sư phụ kéo những sợi dây đen mảnh hơn tóc ra khỏi cằm của tôi, từng sợi từng sợi. Đó hẳn là những vật chất xấu mà đã khiến tôi bị triệu chứng “đột quỵ”.

Tôi đã hoàn toàn hồi phục! Con xin cảm tạ Sư phụ đã hóa giải nghiệp bệnh cho con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/2/377932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/31/174043.html

Đăng ngày 25-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share