Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Qúy Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2018] [Ghi chú của Ban biên tập: Pháp Luân Đại Pháp, cũng được gọi là Pháp Luân Công là một môn tu luyện thân tâm theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp môn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999. Người dân Trung Quốc không tiếp cận được những thông tin không bị kiểm duyệt về Pháp Luân Công nếu họ không sử dụng phần mềm chống kiểm duyệt để đột phá tường lửa internet của ĐCSTQ.]

Tôi đã học khí công trong quá khứ và đã mua rất nhiều sách khí công. Tôi bắt đầu quan tâm đến Phật giáo sau khi nghỉ hưu, do đó tôi đã nghiên cứu các sách về Phật giáo. Mặc dù biết nhiều thuật ngữ trong khí công và Phật giáo, tôi không thực sự có được những thể ngộ sâu sắc nào về cuộc sống. Tuy nhiên, chuyến đến thăm một người quen 7 năm trước đây đã kết nối tôi với Pháp Luân Đại Pháp và thay đổi cuộc đời tôi.

Học Pháp Luân Đại Pháp và trở nên vô bệnh

Một ngày năm 2011, tôi đến thăm một người quen và sao chép một số video từ máy tính của anh ấy. Sau khi về nhà và xem những video đó, tôi tìm thấy một phần mềm để đột phá tường lửa (chương trình phong tỏa internet của ĐCSTQ).

Một thế giới hoàn toàn mới mở ra với tôi. Phần mềm này đã giúp tôi truy cập thông tin mà tôi chưa từng nghe đến trước đó, và tôi biết được ĐCSTQ đã cố tình lừa dối người dân của minh từ khi lên nắm quyền như thế nào.

Đột phá tường lửa cũng cho tôi cơ hội đọc được các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Vì tò mò, tôi đã đọc Luận Ngữ trong Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng phần Luận Ngữ đó khá hay khiến tôi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp không phải như truyền thông nhà nước đã mô tả. Tôi tiếp tục đọc Bài giảng thứ Nhất trong Chuyển Pháp Luân. Tôi đã bị cuốn hút và say mê cuốn sách ngay sau khi tôi đọc phần thứ nhất của Bài giảng thứ Nhất: “Chân chính đưa con người lên cao tầng.” Ngay lúc đó tôi biết rằng mình đã tìm thấy điều vẫn hằng tìm kiếm. Tôi tải về tất cả các sách Đại Pháp trên trang web của Pháp Luân Đại Pháp và chuyển nó thành dạng file âm thanh bằng một phần mềm chuyên biệt (Sau này tôi mới biết rằng các học viên Đại Pháp không được làm như vậy). Tôi ghi lại các tệp âm thanh này vào di động của mình và nghe ở những nơi yên tĩnh hoặc trong khi ra ngoài đi bộ. Tôi đã nghe những tệp âm thanh này trong hơn hai tháng.

Tôi bị đau dạ dày từ khi còn trẻ. Mặc dù tôi đã uống nhiều thuốc, nó chỉ giúp tôi cảm thấy khá hơn trong một khoảng thời gian chứ không chữa khỏi bệnh. Một ngày năm 2012, tôi bị đau dạ dày rất dữ dội nên tôi đã uống một ít thuốc. Cơn đau nhanh chóng biến mất, và chỉ tái phát khoảng 5 ngày sau đó. Tôi lại uống thuốc lần nữa và cảm thấy khá hơn trong 5 ngày tiếp theo. Sau đó cơn đau quay trở lại. Tôi lại uống thuốc và nó lại có tác dụng trong 5 ngày sau. Sau đó tôi đột nhiên nhớ tới đoạn Pháp sau của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp):

“Trong xã hội người thường, chỉ vì danh lợi, tranh đoạt giữa người với người, chư vị ăn không ngon ngủ không yên, thân thể chư vị đã không còn ra hình nữa: ở không gian khác mà nhìn thân thể chư vị, thì xương cốt kia, khúc nào cũng đều [màu] đen. Với thân thể như thế, một khi giúp chư vị tịnh hoá mà không có chút phản ứng nào thì cũng không thể được; do vậy chư vị phải có phản ứng. Có người còn bị miệng nôn trôn tháo. Trước đây có nhiều học viên các địa phương viết cho tôi trong bài tâm đắc thể hội: ‘Thưa Sư phụ, con từ lúc ra khỏi lớp học trở về nhà, trên đường cứ liên tục tìm nhà vệ sinh, tìm suốt cho đến khi về nhà’. Bởi vì nội tạng đều cần phải được tịnh hoá.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Hai)

Tôi lập tức hiểu ra tất cả! Tôi đã đắc Pháp! Sư phụ đang tịnh hóa thân thể tôi và chăm sóc cho tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi nhận ra điều này.

Khi Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi trong một thời gian, căn bệnh đau dạ dày đã hành hạ tôi trong nhiều thập kỷ đã hoàn toàn biến mất. Tôi bắt đầu hiểu được thế nào là vô bệnh tật và cảm thấy thân thể nhẹ nhàng.

Nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

Trong nhiều bài giảng, Sư phụ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bước ra giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

Là một đệ tử Đại Pháp, giảng rõ chân tướng là sự việc nhất định phải làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001])

“Mọi người cần phải hiểu rằng giảng rõ chân tướng là vô cùng quan trọng đối với các đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Tôi nghĩ rằng tôi phải bước ra để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng sự thật đó là gì? Chính Pháp là gì? Chứng thực Pháp có nghĩa là gì? Tôi không biết chính xác nó nghĩa là gì. Vì tôi chỉ nghe các tệp âm thanh vào thời điểm đó, tôi không thể nắm được ý nghĩa chính xác của chúng vì những ký tự đầu tiên trong tiếng Trung của từ “cải chính” và “chứng thực” phát âm như nhau nhưng có nghĩa khác nhau.

Làm thế nào để chính Pháp? Làm thế nào để chứng thực Pháp? Nói gì với mọi người đây? Tôi có can đảm để làm như vậy không? Tôi không có ý tưởng gì về điều đó. Tuy nhiên, tôi quyết định thực hiện. Sau đó tôi suy ngẫm về những câu hỏi này ở nhà. Khi tôi có vài ý tưởng về việc phải làm, tôi ra ngoài với một trái tim kiên định.

Lúc đầu, tôi chỉ nói với mọi người ngắn gọn về cách mà ĐCSTQ đã sử dụng chiến thuật lừa dối để duy trì quyền lực của nó. Sau đó khi tôi bắt đầu có kinh nghiệm nói chuyện với mọi người hơn, tôi đã thêm nhiều những ví dụ trong câu chuyện của mình để minh chứng cho bản chất độc tài của ĐCSTQ. Ví dụ, tôi nói về cách ĐCSTQ đã thuê những người không tu luyện Pháp Luân Công đến tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn rồi sau đó đổ lỗi cho Pháp Luân Công về hành vi của những người này. Tôi giải thích rằng vụ tự thiêu là một chiêu trò tuyên truyền qui mô nhằm âm mưu hạ nhục Pháp Luân Công trong tâm tưởng của người dân Trung Quốc.

Tóm lại, tôi đã cố gắng phơi bày hoàn toàn sự lừa dối của ĐCSTQ để mọi người có thể thấy được bản chất thực của nó.

Kết nối với những học viên khác

Ban đầu khi mới tu luyện, tôi tự đọc tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi không biết gì về tính cấp bách phải thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một ngày, tôi tình cờ gặp một đồng tu đang nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó trở đi, tôi tham gia nhóm học Pháp địa phương và học cách nói với mọi người về việc thoái ĐCSTQ.

Nhóm học Pháp của chúng tôi có khoảng hơn chục học viên. Tất cả họ đều là những học viên lâu năm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ những năm 1990. Tôi tham gia cùng họ với tâm thái kính trọng. Chúng tôi cùng học Pháp hai lần một tuần, vào sáng thứ Hai và thứ Sáu. Người học viên đã giới thiệu tôi vào nhóm đã đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân mà tôi luôn ao ước. Tôi vô cùng hạnh phúc!

Tôi nhận môt số tài liệu giảng chân tướng từ nhóm học Pháp và phân phát chúng cho mọi người. Tôi cũng tiêu những tờ tiền có mang thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp trên đó.

Giờ đây tôi có thể nhận một bản Tuần san Minh Huệ hàng tuần ở nhóm học Pháp. Trước đây tôi đã thấy một vài tạp chí điện tử trên trang Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi không đọc chúng. Bây giờ tôi thấy thật hay khi đọc Tuần san Minh Huệ bởi vì nó bao gồm các bài viết về việc các học viên đang tu luyện, ngộ ra các Pháp lý và đề cao trong tu luyện như thế nào. Từ các bài báo, tôi cũng thấy được khoảng cách giữa tôi và các đồng tu, điều đó khích lệ tôi bắt kịp trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/22/377455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/17/173655.html

Đăng ngày 12-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share