[MINH HUỆ 18-12-2018] Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Trung Quốc

Dưới đây là một số điều tôi quan sát được ở không gian khác về các tình huống mà các học viên và người thường gặp phải trong cuộc sống. Bài chia sẻ này chỉ mang tính tham khảo.

Chúng sinh khao khát được cứu

Vào năm 2004, khi tôi còn là một sinh viên đại học, có một hôm tôi tới thư viện để học và mang theo vài tài liệu chân tướng. Tại hành lang, tôi có gặp một bạn nữ cùng lớp. Đột nhiên, thiên mục của tôi nhìn thấy ở không gian khác, cô ấy vội quỳ trước tôi, cầu xin được cứu. Tôi đã tặng cho cô tài liệu chân tướng. Không cần nhìn tôi, cô nhận lấy và lập tức ngồi xuống bắt đầu đọc chăm chú. Tôi vẫn nhớ lúc ấy, cô đọc mải mê như thế nào.

Năm 2005, sau khi tôi tốt nghiệp, Phó Giám đốc Nội vụ là người chịu trách nhiệm bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực của chúng tôi. Hồi trước, tôi với cô ấy khá thân nhau; tuy nhiên, sau đó mối quan hệ của chúng tôi không được tốt vì một số bất đồng quan điểm. Để giúp cô minh bạch chân tướng, tôi định viết cho cô ấy một lá thư bằng tên thật của mình.

Tôi kể với một đồng tu về ý định của mình.

Đồng tu nói vài lần: “Cuộc đàn áp hiện vẫn còn rất tà ác. Bạn không có mối quan hệ tốt với cô ấy, vì vậy tốt hơn hết là đừng viết.” Cuối cùng, tôi đã đồng ý không viết thư cho cô ấy.

Sau đó, tôi có một giấc mơ, trong mơ cô ấy quỳ trước mặt tôi, than khóc và cầu xin tôi cứu cô ấy. Tôi thức dậy, tâm trí minh bạch. Tôi quyết định viết thư cho cô và người thân của cô và không lo lắng nhiều về lời khuyên can của đồng tu hay về sự an toàn của bản thân mình nữa. Sau đó, tôi nghe nói rằng cô ấy đã nhận xét rằng: “Không ngờ là người bạn ấy vẫn rất quan tâm đến tôi.”

Tôi cũng đã gửi số điện thoại của gia đình cô ấy đến trang web Minh Huệ.

Tình cờ một hôm, chúng tôi gặp nhau, cô ấy rất vui vẻ kể với tôi rằng: “Gia đình mình đã liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại từ nước ngoài. Sau khi biết rõ hơn về cuộc bức hại và Pháp Luân Đại Pháp, mình sẽ không tham gia bất kỳ vụ kiện Pháp Luân Đại Pháp nào nữa.”

Đồng nghiệp thức tỉnh sau những cố gắng

Vào mùa đông năm 2005, tôi làm việc cùng văn phòng với một người có bằng tiến sỹ. Vào lúc rảnh rỗi, tôi đã giảng chân tướng cho anh và khuyên tam thoái. Anh vẫn im lặng và đôi lúc còn nhạo báng. Một hai lần về sau, cảm thấy những nỗ lực của mình không hiệu quả, tôi đã ngừng nói chuyện với anh ấy.

Một hôm, khi đang đi cùng nhau, đột nhiên chân ngã của anh đột nhiên nói với tôi: “Xin anh hãy giảng cho tôi thêm vài lần nữa. Tôi đã tích tụ quá nhiều thứ hậu thiên trong cuộc sống, chúng đã chặn mất bản tính tiên thiên bên trong tôi. Nếu anh thử thêm vài lần nữa, tôi sẽ có thể thức tỉnh lại.”

Sau khi nghe chủ ý thức của anh ta cầu cứu, tôi đã nói chuyện với anh ta một lần nữa.

Sau đó, phó chủ tịch công ty tôi đã gọi nhiều đồng nghiệp, gồm tất cả những người mà tôi đã giảng chân tướng, để điều tra xem liệu tôi có tập Pháp Luân Đại Pháp hay không.

Anh là đồng nghiệp duy nhất lặng lẽ cảnh báo tôi phải cẩn thận: “Phó chủ tịch sẽ sớm tìm anh. Có lẽ ông ấy sẽ sa thải anh. Ông ta đã nói chuyện với nhiều người để điều tra về vấn đề này.” Đúng như vậy, hôm đó, ông phó chủ tịch đã tìm tôi.

Tuy rằng cuối cùng tôi chưa khuyên được người đồng nghiệp này tam thoái, nhưng tôi cảm thấy rằng anh ấy đã minh bạch chân tướng. Trải nghiệm này cho tôi thấy rằng bản chất thực sự của nhiều chúng sinh đang nóng lòng mong được cứu. Họ có thể chưa hiểu được sự thật sau khi nghe một, hai lần bởi vì bản tính tiên thiên của họ đã bị che phủ bởi nhiều quan niệm. Chúng ta có thể cần phải nói chuyện với họ nhiều lần. Miễn là họ ở xung quanh chúng ta, họ đều có hy vọng được cứu. Chúng ta không nên từ bỏ họ!

Thân thể của các học viên nhìn từ không gian khác

Tôi nhìn thấy sinh mệnh của một cựu học viên ngừng tu luyện vào năm 2010. Biểu hiện của anh ấy là trầm mê với những cuốn tiểu thuyết online và chơi mạt chược. Nội tâm anh biết Đại Pháp tốt nhưng không thể tiếp tục tu luyện. Có một cơ chế màu đen vận chuyển trong thân thể anh. Cơ chế này có một cái trục từ trên xuống dưới, trên cái trục ấy gắn rất nhiều đĩa xoay, kéo theo thân thể của anh.

Tương tự như trung mạch trong Mật tông mà Sư phụ giảng ở mục “Chu thiên” trong Chuyển Pháp Luân, cơ chế này liên kết và kéo theo một số bánh xe xoay chuyển. Tôi nhìn thấy chủ ý thức của anh phiêu đãng lơ lửng trên đỉnh đầu, trông thật đáng thương và bất lực. Anh muốn khống chế thân thể mình mà không được. Anh biết rằng mình có một sứ mệnh phải hoàn thành và không cam tâm từ bỏ khả năng kiểm soát cơ thể của chính mình. Anh ấy đã vùi mình trong các cuốn tiểu thuyết suốt những năm qua, nhưng lại cảm thấy tiểu thuyết rất vô vị, như hư không nhưng tự thân không tự chủ được mà cứ xem. Thực ra, trong nội tâm anh rất minh bạch là cần phải tu luyện nhưng lại không cách nào khống chế bản thân, tâm linh giãy dụa trong thống khổ.

Tôi còn nhìn thấy một đồng tu khác chấp trước nặng vào sắc dục. Trong thân thể anh cũng có một bộ cơ chế. Chỉnh thể của nó là một cây gậy màu đen to bằng cẳng tay xuyên từ đỉnh đầu qua toàn bộ thân trên của anh ấy. Đầu dưới của cây gậy nhọn, uốn cong về một phía, cắm vào một vị trí cực kỳ vi quan. Khi khai mở từng tầng, từng tầng của chiếc gậy mà xem thì sẽ thấy nó được cấu thành từ tầng tầng cơ chế của cựu thế lực cài trong thân thể. Mỗi tầng thân thể anh đều bị cơ chế này khống chế, mà biểu hiện của tầng thân thể bề mặt lại bất lực, bị kéo đi. Tầng tầng cơ chế ấy cũng là màu đen, do bản thân anh không tu khứ thứ vật chất sắc dục đó. Một khi hình thành một bộ cơ chế thì chúng có thể phóng đại chấp trước sắc dục hơn cả trăm lần. Kỳ thực, bản thân anh cũng không xem trọng sắc dục, cho nên, một khi phá vỡ được cơ chế đó thì sẽ rất dễ thanh lý những vật chất sắc dục bại hoại.

Trong thân thể của anh, dưới đáy của cơ chế này là vô số ma sắc, trên đỉnh là cựu thế lực đang thao túng. Chúng hoạt động giống như một bộ tư lệnh, điều khiển các cơ chế, còn an bài khi nào một học viên khác giới sẽ tiếp cận anh và khi nào học viên đó sẽ bị bắt cóc [trong cuộc bức hại].

Những đồng tu kiên định mỗi lần phải rất gian nan mới thoát khỏi, nhưng nếu như không giải quyết triệt để vấn đề này thì sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn tuần hoàn ác tính; người tu luyện không kiên định, sẽ phạm giới hoặc phạm phải đủ loại sai lầm mà rớt xuống.

Cho nên, nếu như đồng tu chỉ coi sắc dục như những chấp trước khác của bản thân thì sẽ rất khó thanh trừ. Thường biểu hiện ra là không tự kiềm chế được mà rơi vào trong đó, nhưng thực ra là do các tầng tầng cơ chế ở vi quan trong thân thể tạo thành; hơn nữa, những học viên như thế này thường là trong tâm rất muốn trừ bỏ sắc dục, nhưng bình thường lại không phát hiện ra căn nguyên ở đâu, cũng bởi vì cựu thế lực đã cất giấu những thứ bại hoại và an bài cơ chế tại mỗi tầng vi quan trong thân thể.

Những đồng tu như vậy nhất định phải đắm mình trong Pháp, học Pháp thật nhiều, thậm chí là học thuộc Pháp, cầu Sư phụ chăm sóc, đồng thời nhất định phải kiên quyết phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực và hủy bỏ mọi ký kết với chúng, phát chính niệm thời gian dài để thanh lý bên trong bản thân và các cơ chế tà ác của cựu thế lực. Phát chính niệm biểu hiện bề mặt không thấy cũng không sao, phần tu thành sẽ tìm được chúng, phát chính niệm thời gian dài ắt có hiệu quả. Đồng thời, ban ngày, cố gắng không để cho tư tưởng đầu óc trống rỗng vô ích, ngoại trừ lúc phải làm công việc bình thường thì tốt nhất là nên xem các bài giao lưu tâm đắc thể hội, đều có thể thanh lý sắc dục.

Muốn tiêu hủy đi những vật chất sắc dục bại hoại này đòi hỏi một quá trình lâu dài, nhưng phải bền bỉ, kiên trì, không ngừng học Pháp, phát chính niệm, phủ nhận an bài của cựu thế lực, thì mới có thể thành công. Nếu Sư phụ an bài học viên thân cận mà chúng ta cần giúp đỡ, chúng ta không nên vì quá trình lâu dài mà mất kiên nhẫn, những đồng tu chấp trước sắc dục nặng rất khốn khổ, nếu như đang tu, đều cần đồng tu giúp đỡ, nhất định có thể vượt qua được.

Những chia sẻ ở trên là những gì tôi thấy bằng thiên mục của mình trong nhiều tình huống khác nhau. Tôi nghĩ rằng đó là Sư phụ đã điểm ngộ cho mình, đến hôm nay cảm thấy cũng nên viết ra, đối với việc cứu người của đồng tu cũng như các đồng tu cần giúp đỡ cũng có chút hữu ích.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/19/天目所见另外空间主元神的几个情况-377337.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/16/173652.html

Đăng ngày 08-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share