Bài viết của Ngộ Minh tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2018] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi đã bị bắt giữ, bị mất việc làm và bị kết án tù ba năm. Nỗi sợ hãi bao trùm lên chồng tôi và anh ấy đã ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi chồng tôi ngừng tu luyện, anh gặp các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là bệnh động mạch vành và sau đó bị lên cơn đau tim vào năm 2012.

Tiếp đó vào năm 2016, chồng tôi phải nhập viện vì đau ngực do liên quan tới bệnh tim của anh. Trong khoảng một tuần, tình trạng của anh đã dần cải thiện và dự kiến là anh sẽ sớm ra viện.

Tuy nhiên, vào ngày thứ 6 ở viện, chồng tôi đột nhiên bị đau tim và ngừng thở. Các nhân viên y tế đã cố gắng cứu sống anh bằng phương pháp CPR (hồi sức tim phổi) với một mũi tiêm và máy khử rung tim nhưng EKG (điện tâm đồ) của anh cho thấy một đường nằm ngang. Tim anh ngừng đập ba phút, mạch anh ngừng trong năm phút và anh đã không còn thở.

Một bác sỹ nói với tôi: “Anh ấy đi rồi. Chị đã ở đó khi chúng tôi cố gắng cứu sống anh ấy. Chúng tôi đã dùng mọi cách có thể. Chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa. Chúng tôi đã cố hết sức mình.”

Tôi đờ cả người ra. Chồng tôi chỉ vừa nói chuyện với tôi. Làm sao mà anh ấy có thể ra đi như thế được. Tôi không thể tin đó là sự thật.

Tôi đi đến bên chồng mình và thì thầm gọi tên anh vào tai nhưng không có phản ứng gì. Tôi lên tiếng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Tôi đã nhắc lại điều đó 13 lần. Trong tâm mình, tôi cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cứu sống anh ấy. Các bác sỹ và y tá nhìn theo đầy thông cảm và không ai cố ngăn tôi lại.

Đột nhiên, một trong số các y tá nhìn thấy khí thoát ra từ mặt nạ thở ô-xy của anh ấy và hô lên: “Có hơi thở kìa! Ông ấy đang thở!” Nhân viên y tế rất sốc khi thấy có người đã ngừng thở lâu như vậy lại sống lại. Tôi tạ ơn Sư phụ Lý đã đưa chồng mình quay trở lại.

Trong những ngày nằm viện còn lại, hàng ngày chồng tôi đều nghe tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Mười ngày sau đó chồng tôi đã được xuất viện.

Tôi vẫn cảm thấy chấn động mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó. Tôi có thể đã mất chồng nếu không có sự bảo trợ của Sư phụ.

Chồng tôi từng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy là người đầu tiên trong gia đình tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Con tôi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Chồng tôi đã rất ủng hộ tôi tu luyện và anh cũng đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho một số đồng nghiệp của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/16/-378504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/2/174457.html

Đăng ngày 16-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share