Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Trước đó tôi là một người dễ cáu kỉnh và thường hay khó chịu. Ở trường, tôi không coi trọng việc học và nổi tiếng là người thích gây gổ. Không ai dám bắt nạt em gái tôi, vì tất cả mọi người đều biết rằng cô có một người chị gái không dễ đụng đến. Tôi có thân hình cường tráng, luôn để tóc ngắn, và nói chuyện lớn tiếng. Tôi giỏi đá bóng và tham gia đội đại diện cho quê tranh tài ở các giải đấu cấp tỉnh. Có thể nói từ trong ra đến ngoài tôi không có chút nữ tính nào, người không biết còn tưởng tôi là nam nhân.

Tôi vẫn giữ thái độ và hành vi cộc cằn sau khi kết hôn. Hai vợ chồng tôi thường xuyên đánh nhau. Thi thoảng tôi còn dùng dao để uy hiếp anh. Vì vậy mỗi khi biết sắp có chuyện xảy ra thì anh sẽ đem giấu chúng đi. Ở chỗ làm không ai dám làm tôi bực. Khi chứng kiến các đồng nghiệp bị bắt nạt, tôi đã bảo vệ họ và trả đũa lập tức. Ở chỗ làm không ai muốn ở cùng đội với tôi. Họ coi tôi như một người vô kỷ luật và dễ nổi cáu. Hầu như ai cũng giữ khoảng cách với tôi.

Năm 1996, mẹ tôi mang về nhà một cuốn sách có tên là Chuyển Pháp Luân, do Sư phụ Lý Hồng Chí viết. Tôi liền nhanh đọc hết cuốn sách, nhưng khi cố gắng đọc lại lần thứ hai, thì tôi lại bị đau đầu dữ dội và phải bỏ cuộc.

Sau đó, vào năm 1997, một đồng nghiệp của tôi bị bệnh. Tôi đã đến thăm và nói cho cô ấy nghe về Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời cũng nói cho cô ấy biết về việc môn tu luyện có thể chữa bệnh khỏe người như thế nào. Hai chúng tôi đã cùng nhau xem video bài giảng Pháp của Sư phụ và sau đó chúng tôi đến công viên để luyện công cùng một nhóm học viên.

Vài ngày trước khi ra công viên học các bài công pháp, tôi bị ngã xe đạp. Cú ngã làm tôi bị rách quần và hai bàn tay bị trầy xước. Nhưng tôi vẫn không chùn bước và tự bảo bản thân rằng cú ngã đó không thể ngăn được mình: Tôi phải đi học công! Quyết tâm đó đã đưa tôi bước vào con đường tu luyện.

Tôi luôn biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Dần dần tính khí của tôi đã cải thiện. Tôi bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc. Khi gặp bạn có thái độ khiêu khích, tôi giữ tâm mình không động, và cô ấy nhận xét rằng Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự thay đổi tôi.

Lúc đầu, thay đổi không hề dễ dàng gì. Tôi phải nỗ lực để không tranh cãi hay đánh lộn, nhưng trong tâm lại cảm thấy không thoải mái. Sau đó tôi buông bỏ cảm giác bất công và tức giận. Tôi đã có thể thực sự giải quyết được mâu thuẫn. Nếu có việc gì đó mà không ai muốn làm, tôi sẽ làm mà không phàn nàn gì. Theo thời gian, tôi đã thành một người thân thiện và tốt bụng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bắt đầu sống theo những tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp. Tôi biết được rằng nam nhân phải dương cương, nữ nhân phải là âm nhu. Tôi nói chuyện nhẹ nhàng hơn, để tóc dài và từ bỏ vẻ ngoài nam tính. Tôi cũng chăm sóc cho chồng và gia đình của mình chu đáo hơn. Tôi biết ơn cuộc sống mới mà Đại Pháp đã mang lại cho tôi.

Khi nhà máy nơi tôi làm việc đóng cửa, tôi tìm một công việc mới làm bảo mẫu. Trong lần đầu gặp gỡ, tôi đã nói cho người chủ của mình biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy không có vấn đề gì với chuyện đó cả. Tôi cố gắng không để xảy ra xung đột và luôn hướng nội để tìm thiếu sót.

Người chủ của tôi nhận ra rằng tôi là người chăm chỉ và trung thực. Tôi biết cô ấy hoàn toàn tin tôi, vì cô ấy để tiền và trang sức ở ngoài mà không cần khoá lại. Khi mang thai bé thứ hai, cô đã thuê thêm một bảo mẫu nữa cho em bé mới và bắt đầu cất những đồ đạc có giá trị vào trong tủ.

Đến lúc những người già trong gia đình tôi cần được chăm sóc, tôi đã phải nghỉ làm bảo mẫu. Người chủ đã rất buồn khi phải để tôi đi. Cô ấy nhận xét: “Nếu có nghe ai đó nói xấu về Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi sẽ không tin! Hãy nhớ rằng, cửa nhà tôi luôn rộng mở để chào đón chị.”

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/14/371629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/5/173512.html

Đăng ngày 15-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share