Bài của một học viên Đức

[MINH HUỆ 25-10-2009] Vào ngày 17 tháng 10 năm 2009, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sachsen-Anhalt ở Halle, Đức đã tổ chức một ngày thông tin để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo các học viên ở Trung quốc của Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ).

Sau khoảng một tuần  thời tiết tuyết và mưa, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 40 độ F. Tuy nhiên, ở Marktplatz, nhiều người đã đến xem bảng  trưng bày do các học viên dựng lên. Dưới trời mưa nhẹ, một số các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trong khi những người khác phân phát tờ rơi cho mọi khách đến thăm.

2009-10-24-184813-0--ss.jpg
Người dân đọc bảng trưng bày của các học viên

2009-10-24-184813-0--ss.jpg
Một học viên giải thích sự thật về cuộc bức hại cho người dân

Chỉ tay vào các bức ảnh minh họa cách mà chế độ cộng sản Trung Quốc tra tấn các học viên Pháp Luân Công, một phụ nữ người Đức nói: “Tôi biết những điều này. Chế độ cộng sản Việt Nam cũng sử dụng ” Xuyên tre vào móng ngón tay” như minh họa ở đây. Giội nước lạnh vào người trong mùa đông cũng không phải là một điều lạ với tôi. Đông Đức đã làm điều đó.” Sau đó một học viên nói với cô:” Bản chất của các Đảng Cộng sản tà ác đều như nhau: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản Đức, và Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCJP) Tất cả họ đều là tà ác. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã làm đến mức cùng cực“. Người phụ nữ gật đầu đồng ý và nói:”Chúng là vô nhân đạo. Đây là lý do tại sao những người Đức chúng ta không muốn Đảng Cộng sản.

2009-10-24-184813-2--ss.jpg

Kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Hàng năm, nhiều sinh viên Trung Quốc đến Đức để theo đuổi bằng cấp cao. Hai sinh viên mới của Trung Quốc đã đến xem bảng trưng bày. Khi được đưa các tài liệu thông tin, bao gồm Cửu Bình, họ vui vẻ chấp nhận chúng. Sau đó họ nói chuyện với một học viên và rất cởi mở để thảo luận về các chủ đề như sự tàn bạo nhân quyền của ĐCSTQ và cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một trong những sinh viên nói: “Tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ ngăn chặn Internet. Ở Trung quốc rất khó để xem các website ở Mỹ. Tôi đã sử dụng những công cụ phần mềm của các bạn mà giúp tôi phá vỡ sự phong tỏa.”

Một sinh viên khác nói:” Trong lớp học năm thứ nhất của tôi có một sinh viên mà tập Pháp Luân Công. Sau khi tốt nghiệp, lớp trưởng của chúng tôi duy trì liên lạc với tất cả các bạn cùng lớp của chúng tôi trừ anh ấy. Chúng tôi không biết anh ấy ở đâu. Ở Trung quốc, nếu bạn tập Pháp Luân Đại Pháp, bạn có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Chúng tôi đều biết điều đó. Thành thật, tôi khâm phục lòng dũng cảm và niềm tin của các bạn. Những người như chúng ta mà chỉ biết kiếm tiền là rất đáng thương.

Cuối cuộc nói chuyện, học viên nói với họ về hoạt động thoái ĐCSTQ toàn cầu và khuyến khích họ thoái đảng. Họ gật đầu nghiêm túc.

Mặc dù phải đứng trong gió lạnh và mưa trong gần tám giờ, tất cả các học viên cảm thấy hạnh phúc và ấm áp trong trái tim của họ. Một học viên phương Tây đến từ một thành phố khác nói: “Thời tiết rất xấu. Tuy nhiên, tôi đã gặp bạn bè và người thân của tôi ở Halle và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Đó thật sự là một bất ngờ thú vị.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/25/211053.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/4/112084.html
Đăng ngày 05-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share