Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-9-2018] Gần đây tôi đã nhận ra rằng tâm hư vinh là một chấp trước xấu của con người. Tôi từng thể hiện ra chấp trước mạnh mẽ vào hư vinh. Mặc dù nó đã suy yếu rất nhiều thông qua tu luyện, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Tâm lý hiển thị là một phần của tâm hư vinh. Nó thể hiện trong mọi khía cạnh của cuộc sống, chẳng hạn như mặc một bộ trang phục đẹp và khoe với đồng nghiệp, tranh đấu với những người khác, coi thường người khác, hoặc cảm thấy tật đố. Tâm hư vinh đan xen với nhiều quan niệm và dục vọng của con người.

Những người xung quanh tôi biểu lộ ra tâm hư vinh của họ để tôi có thể nhìn thấy chấp trước đó của mình. Tôi cần hướng nội để tìm ra sai lầm của mình thay vì nhìn vào những thiếu sót của người khác.

Chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, và tất cả những chấp trước người thường được phản ánh qua những người xung quanh chúng ta. Không có những biểu hiện này, việc để chúng ta nhận ra những chấp trước của chính mình sẽ khó khăn hơn. Chúng ta phải học Pháp tốt, nhận ra chấp trước của mình và điểm hóa của Sư Phụ. Chúng ta cần minh bạch rằng chấp trước của người thường là những chướng ngại trên con đường tu luyện của chúng ta, và đồng thời, khi chúng ta nhận biết và loại bỏ chúng, thì chúng là những bậc thang mà chúng ta có thể sử dụng để đề cao tầng thứ của mình.

Trên bề mặt, tâm hư vinh của tôi có thể không biểu hiện rõ như một người thường; nhưng tôi luôn nghĩ rằng mình giỏi giang hơn những người khác. Tôi cảm thấy nó trong suy nghĩ và lời nói của mình. Ví dụ, khi thảo luận trong một nhóm về người thân và bạn bè của chúng tôi, tôi muốn hiển thị bằng cách nhắc đến những người có vị thế cao trong xã hội, hoặc con cái của họ học rất giỏi. Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy rất có lỗi vì đã hành xử như vậy. Những điều tôi nói đến không đáng để khoe khoang.

Sau khi bình tĩnh lại và học Pháp bằng tâm thuần tịnh, tôi có thể duy trì chính niệm của một người tu luyện. Khi tâm hư vinh của tôi sắp nổi lên, Pháp phản ánh trong tâm trí tôi như một lời nhắc nhở. Thỉnh thoảng khi tôi thức dậy, lời giảng của Sư phụ sẽ vang lên trong tâm trí tôi. Điều này cũng giúp tôi giữ được chính niệm.

Tâm hư vinh là tập hợp của nhiều vật chất khác nhau. Khi trạng thái tu luyện của tôi tệ hại và quan niệm người thường mạnh mẽ, thì chấp trước này sẽ áp đảo chính niệm của tôi.

Tôi đã nuôi dưỡng nhiều sở thích và thói quen trước khi bắt đầu tu luyện. Để loại bỏ chúng là một thách thức. Nhưng Sư phụ đã dạy chúng ta cách người tu luyện chân chính đối đãi với những chấp trước người thường.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễuTinh tấn yếu chỉ II)

Càng học Pháp, tôi càng có ít chấp trước người thường. Dần dần, tôi có thể ngộ được nội hàm sâu hơn trong lời giảng của Sư phụ:

“Công tu hữu lộ tâm vi kính

Đại Pháp vô biên khổ tố chu”

(Pháp Luân Đại PhápHồng Ngâm)

Tạm dịch:

Tu luyện có đường tâm là tắt

Đại Pháp vô biên khổ làm thuyền

Con xin cảm tạ Sư tôn vì sự từ bi khổ độ của Ngài!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/23/374420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/2/173104.html

Đăng ngày 15-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share