Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 11-10-2018] Ngày 25 tháng 9, lúc 2 giờ 18 phút, tôi nhận được cuộc điện thoại của đồng tu Anh (hóa danh) gọi đến, nói rằng tình huống của đồng tu Mai (hóa danh) không ổn, bảo tôi mau tới nhà Mai. Tôi hỏa tốc đi đến nhà đồng tu Mai. Trên đường đi, qua thiên mục tôi thấy rằng đồng tu Mai đã có ký kết với cựu thế lực về việc bỏ đi sinh mạng của mình. Lập tức tôi phát xuất một niệm: “Không thừa nhận bất kỳ cam kết nào của đồng tu Mai với cựu thế lực. Không cho phép bất kỳ sinh mệnh nào bức hại đồng tu Mai.”

Tới nơi tôi thấy Mai ngồi trên một chiếc ghế dựa, vô cùng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, không hề nhúc nhích. Tôi và đồng tu Anh chính niệm hỗ trợ đồng tu Mai, tôi nói với đồng tu Mai: “Không thừa nhận bất kỳ cam kết nào với cựu thế lực. Đừng đem sinh mệnh của bản thân giao cho cựu thế lực, không cho phép loạn thần của cựu thế lực bức hại cướp mất nhục nhân. Hãy cầu Sư tôn giúp đỡ.”

Đồng tu Mai nói: “Ta không thừa nhận bất kỳ an bài nào của cựu thế lực, ta có chấp trước, và ta sẽ bỏ chúng trong khi tu Pháp của Sư phụ, hết thảy đều do Sư phụ định đoạt. Ta muốn theo Sư phụ viên mãn về nhà.”

Lúc này, đồng tu Mai bắt đầu ói mửa, tôi thấy ở không gian khác một bàn tay đen đúa hướng tới cổ họng của Mai và bức hại cô ấy. Tôi tăng cường phát chính niệm, nhưng hắc thủ kia vẫn ở đó. Trong thân thể đồng tu Mai, một bản cam kết có hình dạng như trục cuốn, nó dựng đứng xuyên thẳng từ cổ họng đến dạ dày cô ấy và đang rung lắc ở đó. Tôi cố gắng dùng chính niệm để tận diệt ước định cũ đó, nhưng không hiệu quả.

Đồng tu Mai nói với giọng yếu ớt: “Sư phụ, xin hãy cứu con.” Lúc này, tôi thấy đồng tu Mai đang nằm trong một không gian rộng lớn, xung quanh là mênh mông nước đen. Sư tôn bế Mai trong vòng tay Ngài, thanh lý thân thể cô ấy. Nước đen xung quanh Sư tôn cuồn cuộn và dâng lên, có rất nhiều Thần đang quan sát, họ là Thần do cựu thế lực an bài.

Lúc đồng tu Mai không ói mửa, tôi đọc thơ “Hồng Ngâm” của Sư tôn, và Mai đọc theo:

”Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân)

Tạm dịch:

”Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên” (Sư Đồ Ân)

”Phóng hạ thường nhân tâm
Đắc Pháp tức thị Thần
Khiêu xuất tam giới ngoại
Đăng thiên thừa Phật thân” (Quảng Độ Chúng Sinh)

Tạm dịch:

“Xả bỏ thường nhân tâm
Đắc Pháp chính là Thần
Nhảy ra ngoài tam giới
Lên trời bằng Phật thân” (Quảng Độ Chúng Sinh)

Đồng tu Mai nói: “Ta là đệ tử của Sư tôn, không muốn bất kỳ sự an bài nào của cựu thế lực, cũng không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Xin Sư tôn làm chủ cho con.” Đồng tu Mai lặng lẽ tìm chỗ thiếu sót của bản thân, và nói: “Hai ngày trước, đầu óc tôi có chút mơ màng, tôi nghĩ ‘Nếu tôi qua đời, thì không ai biết.’” Tôi bảo cô ấy rằng đó không thực sự là điều cô ấy nghĩ, mà là tà ác đã đả xuất gì đó vào đầu cô ấy. Mai nói: “Vâng, tôi cũng ý thức được điều ấy, không phải là suy nghĩ của tôi, là cựu thế lực cưỡng chế suy nghĩ đó vào đầu não tôi, tôi không thừa nhận nó. Tôi muốn cùng Sư tôn trở về nhà.”

Chúng tôi cùng nhau phát chính niệm diệt trừ tận gốc tà ác bức hại đồng tu Mai. Tôi bảo Mai rằng: “Tôi thấy Sư tôn đang không ngừng tịnh hóa thân thể cho cô.” Đồng tu Mai khóc và nói: “Cảm tạ Sư tôn! Đệ tử đã khiến Ngài phải bận tâm rồi, đệ tử nhất định sẽ tu thật tốt bản thân, làm tốt ba việc.” Tôi và đồng tu Anh đều tin rằng Mai nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn.

Trong khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy Sư tôn đang tịnh hóa tim của đồng tu Mai, cái cam kết cũ kia đang xuyên qua tim cô ấy, mỗi chữ là một tinh cầu, nhìn gần thì hóa ra là đó là những vị Thần rất to lớn, trong thân thể họ còn có vô số loạn thần. Một lát sau, Sư tôn tịnh hóa đại não của đồng tu Mai, tôi cảm giác đây là một quá trình cực kỳ phức tạp. Xung quanh đồng tu Mai vẫn là nước đen cuồn cuộn. Tôi hy vọng bản thân có thể phát huy lực lượng lớn hơn, tận diệt tà ác, nhưng lại thấy phần phát huy tác dụng của bản thân vô cùng nhỏ bé, trong tâm có chút sốt sắng, tôi thấy Sư tôn liên tục bận rộn. Khi giải cứu đồng tu Mai, ở bên Sư tôn, có rất nhiều rất nhiều thần tiên đang chăm chú quan sát, trong những thần kia, có rất nhiều thần tiên là do cựu thế lực an bài, họ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Đồng tu Anh tìm thêm hai đồng tu nữa tới cùng chúng tôi phát chính niệm. Trong ba tiếng đồng hồ, tôi thấy Sư tôn liên tục bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy xót xa trong lòng, cảm thấy Sư tôn đang rất vất vả khi cứu độ đệ tử.

Oán trách thay vì cần phải tín tâm vào Sư phụ

Trong quá trình này, có vài cảnh tượng xuất hiện trước mắt tôi, chúng hiện ra chớp nhoáng, nhưng trong nháy mắt tôi biết được nội hàm bên trong. Tôi nhận ra rằng được thấy những hình ảnh này không hề ngẫu nhiên, là Sư tôn điểm hóa.

Một cảnh tượng là một nữ đồng tu đang trong nghiệp bệnh, Sư tôn đang giúp cô ấy, cô ấy lại đang oán trách Sư tôn, nói: “Con sao lại khó chịu như vậy, Sư tôn sao lại không giúp con. Con cũng đã ở trước ảnh của Sư tôn thừa nhận sai lầm của mình rồi.” Khi cô ấy oán thán, tôi thấy những Thần của cựu thế lực lại cản trở Sư tôn giúp cô ấy, vô số Thần khổng lồ tự thu nhỏ lại, tụ vào vị trí ổ bệnh của đồng tu, cản trở Sư tôn cứu đệ tử, còn có thần tiên nói với Sư tôn: “Đấy ông xem, cô ta là đệ tử của ông sao? Cô ta xem ông là Sư phụ sao? Ông ngày đêm không ngừng giúp cô ta, cô ta lại oán hận ông, trong tu luyện, đây là hành vi khiến cho cả Thần và người đều khinh thường……” Sư phụ của chúng ta không nói gì, Ngài rơi lệ, đó là những giọt huyết lệ. Vị đồng tu kia về sau đã qua đời. Sư tôn để tôi thấy thế giới nguyên lai của cô ấy vô cùng mỹ hảo, nhưng cô ấy chỉ có thể ở trong thế giới đối ứng với vị trí tâm tính sở tại của cô ấy, không trở về được thế giới ban đầu, những chúng sinh hy vọng vô hạn vào cô ấy ở cao tầng kia hết thảy đều bị hủy.

Nghi tâm với Sư phụ và Đại Pháp

Một cảnh tượng khác là một học viên đang ở trong nghiệp bệnh nghiêm trọng. Trên bề mặt, cô ấy đang ỷ lại vào sự giúp đỡ của các đồng tu, nhưng trong tâm vẫn luôn không có tín tâm, muốn đi viện.

Người nhà hỏi cô ấy nhất tâm tu Đại Pháp, hay muốn đi viện. Cô ấy khóc và bảo họ rằng đừng ép cô ấy phải lựa chọn. Cuối cùng, người nhà bị lực lượng tà ác khống chế, đưa cô ấy đến bệnh viện.

Trong quá trình này, Sư tôn luôn ở bên bảo hộ cô ấy. Khi cô ấy hôn mê trong phòng chăm sóc tăng cường, thì Sư tôn vẫn đang tịnh hóa thân thể cho cô ấy. Sau khi cô ấy xuất viện, người nhà nói với cô ấy rằng họ đã chi hơn một trăm nghìn tệ để cứu sống cô ấy. Họ hỏi: “Sư phụ cô có cứu cô không?” Vị học viên này trong tâm băn khoăn: “Sao Sư phụ không quản con?” Hết thảy Thần, Phật đầy trời đều thấy trước sau cô ấy vẫn có nghi tâm với Sư tôn, ai nấy đều lắc đầu.

Bị tâm sắc dục kiểm soát

Còn có một cảnh tượng, một học viên đang trong nghiệp bệnh. Cô ấy giấu các đồng tu khác về tình trạng của bản thân, và còn che giấu tâm sắc dục của bản thân. Khi đồng tu nào đó chỉ ra cô ấy có tâm sắc dục, cô ấy liền không cao hứng, liền tức giận, cô ấy là đang duy hộ vật chất sắc dục trong trường không gian của bản thân, suy nghĩ về tình dục vô cùng nghiêm trọng.

Ma sắc, lực lượng tà ác liền tập trung vào ổ bệnh của cô ấy, khiến tình huống bệnh của ấy biểu hiện ra nghiêm trọng hơn, khiến cô ấy hoài nghi chính niệm của đồng tu, cô ấy cự tuyệt đồng tu đến gặp cô ấy, cô ấy nghĩ: “Họ càng phát chính niệm, tình huống của mình càng nghiêm trọng hơn, thân dưới càng chảy máu nhiều hơn.”

Rất nhiều Thần của cựu thế lực đang đứng chặn xung quanh thân thể cô ấy, còn có rất nhiều thần tiên, trong tay cầm một cuốn vở, trên đó đã ghi chép lại rất nhiều hành vi biểu hiện của sắc tâm của cô ấy. Một Thần nói với Sư tôn: “Ông xem cô ta là đệ tử của ông sao? Cô ấy đọc sách thì thường động sắc tâm. Cô ấy chưa bao giờ phơi bày sắc tâm của bản thân, cũng không tu bỏ sắc tâm của bản thân, còn thuận theo sắc tâm mà làm, cô ta thật không giống một người tu luyện.”

Sau khi học viên này qua đời, có một số đồng tu đối với Đại Pháp sản sinh dao động, nói: “Thấy cô ấy làm bao nhiêu việc chứng thực Đại Pháp như vậy, làm sao lại lìa đời được? Cô ấy tu tốt như vậy, còn không được, tôi có thể tu thành sao? Tôi đã mất hết tín tâm rồi.” Sự dao động của đồng tu chiêu mời sự khinh bỉ chê cười của cựu Thần, và còn có một số cựu Thần ghi chép lại những dao động và nghi tâm của các đồng tu đó.

Lý giải những điểm hóa của Sư tôn

Nhìn thấy những cảnh tượng này khiến tôi ngộ ra một vài vấn đề: Bất kể thời khắc nào, chúng ta đều cần phải kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp. Vô luận là đang trong nghiệp bệnh, hay là trong bất kỳ khó nạn nào, nghi tâm của chúng ta, sự dao động của của chúng ta, đều là lý do khiến tà ác cản trở Sư tôn giúp đỡ chúng ta.

Đối với việc trải qua quan nghiệp bệnh của đồng tu Mai, cùng với những gì tôi chứng kiến trong quá trình này, tôi có một vài thể ngộ:

Đồng tu Mai đối với Pháp không dao động, cô ấy kiên tín Sư tôn, kiên tín Đại Pháp, tôi thấy tim cô ấy biến thành kim quang lóng lánh, đến tối, thân thể cô ấy đã dần khôi phục. Đến sáng hôm sau, cô ấy có thể ngồi dậy và cùng chúng tôi phát chính niệm. Đến xế chiều, thì cô ấy đã khôi phục lại trạng thái chính thường. Đến ngày thứ ba, cô ấy đã có thể dung nhập vào tiến trình Chính Pháp.

Là đệ tử của Sư tôn, chúng ta vô cùng may mắn được sống trong thời đại mà Pháp quang phổ chiếu, có tương lai mỹ hảo không gì sánh bằng. Hết thảy thành tựu của chúng ta khiến những loạn Thần do cựu thế lực an bài kia vô cùng tật đố, họ cực đoan mà đi xoi mói những hành vi trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Khi nhất tư nhất niệm của đệ tử Đại Pháp không dựa trên Pháp, thì họ liền xuất thủ. Họ khư khư cố chấp cho rằng họ là đang giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp.

Trong quá trình Sư tôn cứu độ đệ tử, họ mắt thấy hết thảy những gì Sư tôn đã phó xuất vì đệ tử. Khi người tu luyện đối với Sư tôn, đối với Đại Pháp có hoài nghi, thì họ liền túm những người tu luyện này lôi ra khỏi đội ngũ tu luyện, khiến họ tự tâm sinh ma, và đưa vào trong não họ những niệm đầu gây can nhiễu, lúc này, người tu luyện có thể phân biệt rõ đúng sai hay không là hết sức then chốt.

Khi người tu luyện có thể phân biệt rõ đúng sai, họ sẽ có thể vượt qua được mỗi quan mỗi nạn, tầng thứ liền có thể thăng hoa; người tu luyện nào không thể phân biệt rõ đúng sai, thuận theo con đường của cựu thế lực mà đi, thì sẽ sập bẫy của cựu thế lực. Cựu thế lực sẽ khiến họ buông lơi, hoặc chế tạo rào chắn xung quanh họ, khiến họ không cảm giác được sự thần kỳ của Đại Pháp, cảm giác không được thiện ý của các đồng tu, rời xa Pháp, hoặc giả bước đi lảo đảo trên con đường gập ghềnh mấp mô trong tu luyện; cựu thế lực còn có thể khiến họ xuất hiện nghiệp bệnh, thậm chí bức hại lấy đi sinh mạng.

Là người tu luyện, bất kể là hoàn cảnh nào, cũng đều phải kiên tín Sư tôn, kiên tín Đại Pháp. Đại Pháp là bảo chứng của nguồn gốc sinh mệnh và bảo chứng hồi thiên của chúng ta. Chúng ta chỉ có một tâm hướng về Pháp mới có thể đứng vững trước nhân thế hiểm ác, mới có thể tẩy tịnh được những nợ nghiệp bao quanh chúng ta, chúng ta mới có thể siêu phàm thoát tục.

Sư tôn luôn bảo hộ chúng ta không rời nửa bước, và giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề mà chúng ta gặp phải ở mỗi tầng thứ, giúp chúng ta cân bằng ân oán tại các tầng thứ khác nhau, nợ nghiệp, cùng các mối quan hệ phức tạp. Ngài còn giúp làm phong phú thêm thế giới của chúng ta, bất kể là gì cũng đều là Sư tôn vì chúng ta mà làm! Thật đúng là Phật ân hạo đãng!

Do đó, không nên đem bất cứ một niệm đầu hoài nghi Sư tôn, hoài nghi Đại Pháp nào xem là suy nghĩ của mình. Hãy xem những suy nghĩ như vậy là can nhiễu và cần thanh trừ chúng. Thanh trừ, quy chính hết thảy mọi quan niệm và sinh mệnh trong thể hệ vũ trụ của bản thân chưa hoàn toàn đồng hóa với Đại Pháp; Thanh trừ, quy chính hết thảy mọi quan niệm và sinh mệnh trong phạm vi vũ trụ mà chúng ta gánh vác chưa hoàn toàn đồng hóa với Đại Pháp; Thanh trừ, quy chính hết thảy các can nhiễu ngoại lai, bất luận chúng là vô hình hay hữu hình.

Tóm lại, không thừa nhận chủng suy nghĩ hoài nghi đó là chân ngã, không thừa nhận các sinh mệnh và suy nghĩ hoài nghi đối với Pháp, quy chính trạng thái không đúng đắn của thân thể, quy chính tư tưởng bất thuần chính, trên con đường tu luyện, bạn mới có thể bước nhanh về phía trước.

Trên đây là những thể ngộ của bản thân tại tầng thứ sở tại, có chỗ nào thiếu sót, mong đồng tu từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/11/375619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/2/173095.html

Đăng ngày 15-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share