Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-6-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống ở Trung Quốc. Mấy năm gần đây, một số trải nghiệm đã khiến tôi nghiêm túc xem xét lại trạng thái tu luyện của mình. Chỉ sau khi nghĩ về chúng, tôi mới nhận ra rằng những tư tưởng bất chính của mình đã chiêu mời ma can nhiễu và tạo thêm khổ nạn trên con đường tu luyện của bản thân.

Một ngày kia trong lúc ra khỏi xe, tôi đột nhiên bị khuỵ xuống và lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn. Ý nghĩ đầu tiên của tôi ngay khi ấy là mình không sao cả. Tôi đứng dậy một lúc và bước đi bình thường. Tuy nhiên, ngày hôm say, đầu gối của tôi cảm thấy khá đau, và khó khăn khi ngồi đả tọa. Đi lại cũng trở nên rất đau đớn. Mặc dù tôi đã cố gắng hướng nội tìm nguyên nhân gây nên khổ nạn này, nhưng vẫn không tìm ra. Tôi nghĩ có lẽ là do mình đã không làm tốt ba việc.

Tôi đã chia sẻ cho các đồng tu trong nhóm học Pháp biết về cơn đau ở đầu gối của mình và rằng nó đã kéo dài gần hai tháng. Một học viên trong nhóm đã hỏi tôi: “Có phải bà đã nói hay làm gì đó không đúng hay không?” Tôi nghĩ một lúc và bất chợt nhớ lại trong lúc học Pháp nhóm, tất cả chúng tôi đều ngồi song bàn. Sau khoảng 30 phút, mọi người đều tháo chân ra khi họ cảm thấy đau. Tuy nhiên tôi vẫn có thể tiếp tục ngồi tư thế đó mà không cảm thấy đau chút nào. Sau đó tôi nghĩ trong tâm: “Ái chà! Tất cả họ đều cảm thấy đau, còn mình thì không.” Chẳng phải đó là do tôi có tâm hiển thị hay sao! Không lâu sau khi nhận ra điều này, tôi phát hiện rằng cơn đau đã biến mất khi tôi đang ngồi đả toạ, và tôi cũng có thể đi lại bình thường.

Tôi là một bác sĩ y khoa, và thường gặp các bệnh nhân đi khám [chỉ] vì bị chóng mặt. Một ngày kia, tôi vô tình xuất một niệm: “Ái chà! Tất cả họ đều bị chóng mặt, còn mình thì không.” Ngày hôm sau, tôi bất chợt cảm thấy chóng mặt và muốn ngất xỉu. Tôi thậm chí còn không thể mở mắt và liên tục nôn mửa. Đây là lần đầu tiên trong 19 năm tu luyện, tôi đã phải nghỉ ốm hết một ngày. Ngày hôm sau, tôi nhận ra rằng đó là do niệm đầu bất chính của tôi ngày hôm trước đã chiêu mời can nhiễu này. Tôi nghĩ mình đã làm hoen ố danh tiếng của Đại Pháp và cảm thấy rất hối hận. Vừa khóc, tôi vừa lập tức thừa nhận lỗi lầm của mình trước ảnh của Sư phụ. Ngay sau khi làm như vậy, cơn chóng mặt đã hết.

Có một lần trong lúc đang giảng rõ chân tướng, tôi nói với những người khác rằng các bệnh nhân đã đệ đơn khiếu nại nhiều bác sĩ trong bệnh viện của chúng tôi. Tôi là bác sĩ duy nhất không có bất kỳ khiếu nại nào. Kết quả là với niệm bất chính này, gần đây tôi cũng nhận được một đơn khiếu nại của bệnh nhân. Và tranh chấp đã tự được giải quyết ngay khi tôi nhận ra tâm hiển thị của mình.

Do có chấp trước, tôi đã bị bắt giam vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2015. Tôi được thả ra khỏi trại tạm giam và trở về nhà mà không phải ký bất kỳ cam kết từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp nào cả. Ở nhà, trong khi đang chép Pháp, tôi nghĩ: “Chà! Mình đã được thả mà không cần ký bất cứ cam kết nào trong khi bị giam giữ!” Một lần nữa tâm hiển thị lại xuất hiện. Kết quả là, khoảng sáu hay bảy người đột nhiên đến nhà tôi, gõ cửa rất mạnh và nói: “Chẳng lẽ bà ta đã đi làm?” Tôi toát hết mồ hôi vì sợ. Ngay khi tôi nhận ra tâm hiển thị của mình, tôi lập tức ngồi xuống và phát chính niệm. Họ gõ cửa khoảng 10 phút trước khi bỏ đi.

Sau khi họ rời đi, tôi nghĩ về sự việc này: Mặc dù đã tu luyện được nhiều năm, nhưng tại sao mình lại không nhận ra tâm hiển thị của bản thân? Thay vào đó tôi vẫn còn kiêu ngạo và không nắm rõ các Pháp lý. Chúng ta đã gặp nhiều thăng trầm khi bước đi trên con đường này trong gần hai thập kỷ và Sư phụ Lý Hồng Chí đã làm tất cả mọi thứ cho chúng ta. Không nhờ Sư phụ bảo hộ và cộng đồng đệ tử Đại Pháp cùng phối hợp, chúng ta có thể làm được gì đây? Chúng ta có cái gì để kiêu ngạo đây?

Bài học giáo huấn này vô cùng đau đớn. Mục đích tôi viết bài chia sẻ này ra hôm nay là mong các đồng tu gặp tình huống tương tự có thể xem kinh nghiệm của tôi như lời cảnh tỉnh, để tránh phải đi đường vòng trong tu luyện. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể “dĩ Pháp vi Sư” để tránh tự tâm sinh ma và bước đi vững vàng trên con đường do Sư phụ an bài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/16/369886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/25/171645.html

Đăng ngày 08-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share