[MINH HUỆ 15-9-2015] Khi Bính Cát người triều Hán làm Thừa tướng, có một người phu xe thích uống rượu rất hay tùy tiện chạy ra ngoài đường, có lần sau khi say rượu đã nôn lên xe của Thừa tướng. Quan Tây Tào bẩm báo với Thừa tướng, muốn đuổi phu xe đi.

Bính Cát ngăn ông ấy lại, nói: “Vì một lỗi lầm trong khi say rượu mà trừ bỏ đi một người, từ giờ trở đi ông ta còn chốn nào có thể dung thân được nữa? Tây Tào, ngươi hãy nhẫn một chút đi, ông ta chỉ bất quá làm bẩn thảm trải xe của Thừa tướng mà thôi.”

Phu xe này là người vùng biên giới, hiểu rõ việc khẩn cấp chuyển văn thư quân sự ở biên giới tới kinh thành. Có một lần ra ngoài, vừa hay nhìn thấy người chuyển phát quân thư mang túi hai màu đỏ trắng, liền biết rằng quận biên giới xảy ra việc khẩn cấp. Phu xe liền theo người chuyển thư tới phòng nhận quân thư, hỏi thăm thì biết được rằng giặc Hồ đã tiến công vào quận Vân Trung và quận Đại, vì thế lập tức về phủ gặp Thừa tướng, bẩm báo chuyện này, còn kiến nghị rằng: “Khu vực biên giới mà giặc Hồ tấn công có không ít quan viên tuổi cao sức yếu, không thể ra trận, đại nhân có nên trước tiên tìm hiểu một chút những tư liệu có liên quan không?”

Bính Cát rất đồng ý với ông ấy, lập tức triệu kiến Đông Tào (viên quan chuyên quản lý việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các quan lại liên quan đến quân sự) kiểm tra tài liệu lưu trữ của quan lại các quận biên giới, ghi chép và phân nhóm tuổi tác và kinh nghiệm của họ.

Việc vẫn chưa làm hoàn toàn xong, Hoàng đế đã hạ chiếu triệu kiến Thừa tướng và Ngự sử Đại phu, hỏi về tình hình quan lại ở các quận biên giới bị giặc Hồ xâm lược. Bính Cát trả lời rõ ràng mạch lạc, còn Ngự sử Đại phu thì vội vàng gấp gáp, không thể nói một cách chi tiết cụ thể, phải chịu sự khiển trách của Hoàng đế.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/15/313223.html

Đăng ngày 20-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share