Biên soạn bởi nhóm phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 28-08-2009] Tối ngày 26 tháng 8 năm 2009, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun của New York đã biểu diễn tại Nhà hát trung tâm Kennedy ở thủ đô Mỹ Quốc. Chương trình được đón nhận bởi mọi tầng lớp dân chúng và đã nhận được những ý kiến phản hồi

Trong số khán giả có ông Châu Hà, một nhạc sĩ người Việt và cũng là một ca sĩ trong 50 năm qua. Ông cho biết từ trước đến nay chưa bao giờ được nghe các ca sĩ Châu Á hát như như trong chương trình này. Ông bị lôi cuốn bởi chất giọng đẹp, khỏe, với âm lượng lớn và kỹ thuật tốt. Ông hết sức khâm phục họ. Đối với ca sĩ Hồng Minh, ông nói: “ Nhà hát Trung tâm Kennedy không đủ lớn cho anh ấy” ông đề cập đến chất giọng khỏe của ông.

Ông Châu Hà cũng rất ấn tượng với những vũ công và nói rằng ông có thể cảm nhận được nghệ thuật và âm nhạc, và cảm thấy rằng họ rất chuyên nghiệp.

Những gia đình Trung Quốc sống tại Mỹ có cơ sở kinh doanh riêng cảm nhận trái tim họ rộng mở trong suốt chương trình

Khi được hỏi họ đã nghe về chương trình này ở đâu, người chồng đã kể rằng ông đã nghe nói về chương trình một thời gian dài trước đây và chưa bao giờ được xem một chương trình như thế này trước đó. Ông nói rõ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi xem chương trình này, chúng tôi cảm thấy khá tốt. Từ góc độ chuyên môn, động tác múa, tất cả các khía cạnh là tốt. Nó bao quát tất cả.”

Ông cũng nhận xét rằng 5000 năm văn hóa cổ truyền Trung Hoa được tái hiện trong buổi diễn thật chứa chan cảm xúc và đầy xúc động, và văn hóa Trung Hoa thật thuần khiết.

Khi các phóng viên hỏi vợ của ông những ấn tượng của bà về trang phục, bà trả lời: “Tôi thích động tác của các nữ công, động tác của họ rất đẹp. Rất cổ điển, rất hiếm thấy những thứ có chất lượng như vậy. Các động tác thật đep và rất thanh thoát.”

Người chồng cũng nói rằng họ chưa bao giờ được xem một chương trình như vậy ở Trung Quốc, họ đã rời Trung Quốc 10 năm trước.

Người vợ nói: “Tôi không có quá nhiều kiến thức về văn hóa cổ xưa, nhưng khi xem chương trình, tôi cảm thấy trái tim rộng mở, và có cảm giác rất nhẹ nhàng. Một cảm giác tươi sáng, và rất phấn khởi.” Những người khác trong gia đình đồng ý với nhận định của bà và vì mới xem được nửa đầu, họ đều đang mong đợi nửa sau của chương trình.

Khi phóng viên hỏi liệu họ có nghĩ rằng người Tây phương cũng hiểu được chương trình không, họ nghĩ rằng có lẽ họ không thể hiểu được một số bối cảnh như trong tiết mục “Thiên đường chờ chúng ta cho dù bị bức hại.” Họ đã trả lời rằng người dân Trung Hoa biết về những gì đang diễn ra, nhưng có thể họ không biết được thông tin về bối cảnh này.

6 đêm diễn sẽ được tổ chức tại Washington DC trung tâm nhà hát Opera Kennedy từ 26 tháng 8 tới ngày 30.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/28/110373.html
Đăng ngày: 04-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share