Bài của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-08-2009] Thứ 4, ngày 26 tháng 8, 2009 chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun nổi tiếng toàn cầu có đêm diễn tại nhà hát Kenedy Center ở thủ đô Mỹ quốc. Vào tháng 2 đầu năm nay, Shen Yun đã có 7 đêm diễn tại chính nơi mà các tổng thống Mỹ vẫn thưởng thức nghệ thuật này. Do yêu cầu của công chúng, đoàn lại quay trở lại buổi diễn tại nơi đây thêm một tuần.

Tư vấn ngân hàng: “Văn hóa vũ trụ hay một bài học của vũ trụ”

Anh Leopold Engozo, nhà tư vấn của Ngân hàng Thế giới lần đầu tiên thưởng thức buổi diễn. Anh nói rằng buổi diễn thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau – vui có buồn có – và anh thích cả hai. “Về khoảnh khắc vui vẻ, tôi sẽ nhớ mãi điệu múa Tây Tạng bởi vì phần biên đạo rất sôi nổi.” Anh nói “Tiếng trống cũng rộn ràng và mạnh mẽ – bạn có thể cảm nhận được sức mạnh ấy.

Engozozo, người gốc Gabông nói anh cũng sẽ không quên những phút giây đau buồn và nhắc đến tiết mục “Thiên đường vẫn chờ đợi chúng ta dù có bị bức hại”, kể về một người cha tập luyện môn tu luyện tâm linh cổ truyền Pháp Luân Công. Anh đã bị cảnh sát ĐCSTQ bắt giữ bất hợp pháp và tra tấn đến chết, điều đó khiến cho vợ và con gái anh vô cùng đau đớn.

Tôi thấu hiểu được nỗi đau trong cảnh đó khi cô con gái bé bỏng khóc than và người mẹ thì tuyệt vọng. Nó ở trong nội tâm tôi. Đó đúng là một cảnh tượng về vũ trụ. Tôi rất thích phần biên đạo múa. Đó là văn hóa vũ trụ, một bài học của vũ trụ.”

Hầu hết các tiết mục của Shen Yun đều khắc họa vũ múa cổ điển Trung Hoa và nó cũng lưu truyền những giá trị quan trọng như lòng quyết tâm, tâm kiên định và lòng từ bi, những giá trị đã định hình nên người Trung Quốc ngay cả đến tận ngày nay. Anh cũng đề cập đến khoảnh khắc đau buồn khác trong tiết mục mang tên “Phẩm cách và Từ bi”, trong đó một học viên Pháp Luân Công nữ khác bị bỏ tù bất hợp pháp và lựa chọn thuộc về người cảnh sát.

“Bản thân tôi có cảm giác là anh ta không thể hoàn toàn giết cô ấy. Vì vậy, ngay cả khi bạn đang làm điều xấu, bạn luôn có thời gian để dừng nó lại, và có lẽ bạn còn có thể được tha thứ” Anh nói “Điều đó rất quan trọng. Có nhiều bài học về đời sống tâm linh và làm việc tốt. Tôi nghĩ ấn tượng chủ yếu của tôi là – khi bạn làm bất cứ một điều tốt nào, bạn còn được phúc báo lớn hơn. Có lẽ không phải ngay lập tức, nhưng sẽ luôn luôn là lớn hơn.”

Những điệu múa của Shen Yun, dàn nhạc giao hưởng sống, và sân khấu không gian ba chiều đã vinh dự dừng chân ở trên 90 thành phố trên 5 châu lục chỉ riêng năm 2009. Các tiết mục hoàn toàn mới lạ sẽ được giới thiệu vào năm 2010, và sẽ có đoàn sẽ biểu diễn ở sân khấu Kenedy Center từ 20 đến 24 tháng 1, 2010.

Engozogo nói anh chắc chắn sẽ giới thiệu chương trình biểu diễn (cho mọi người) và chính anh sẽ quay trở lại vào tháng giêng.

Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Tiếp thị của trang báo Washington Examiner chia sẻ ấn tượng của bà về buổi diễn

Bà Gina Sacripanti từ trang báo Washington Examiner chia sẻ ấn tượng của bà về buổi diễn: “Ồ, trước hết phải nói là tôi đã tới xem buổi biểu diễn vào tháng 2, nên có nhiều điều tôi đã biết trước nhưng giống như buổi biểu diễn trước, nó rất ấn tượng ở nhiều cấp bậc khác nhau. Trước hết toàn bộ buổi biểu diễn, phần phông màn, trang phục, sự nhuần nhuyễn của các diễn viên, phong cách của họ đều đẹp lộng lẫy. Và thông điệp đi kèm cùng dàn nhạc, khiến bạn thật sự phải suy nghẫm về điều được truyền tải. Vậy nên không chỉ buổi biễu diễn cuốn hút bạn, mà với ý nghĩa thức tỉnh về tâm linh bức thông điệp cũng luôn rõ ràng. Tôi nghĩ rằng tất cả đều quy tụ tại buổi tối hôm nay vì các nghệ sĩ đã bước lên và cho khán giả thấy rất nhiều cung bậc khác nhau, từ tính nghệ thuật đơn thuần, cho đến tâm linh và âm nhạc.

Về yếu tố tâm linh đã gây ấn tượng với mình, bà nói: “Chúng ta đều phải chạy cho kịp với thời gian ngày lại ngày, nhưng đôi lúc chúng ta cần phải thực sự dừng lại và nghĩ xem điều gì là cần ưu tiên trong cuộc sống, chúng ta giao tiếp với người khác như thế nào trong công việc hay trong cuộc sống cá nhân. Giao tiếp của bạn với người khác làm nên sự khác biệt và được thực hiện bằng nhiều cách.”

Gina nói so với buổi diễn hồi tháng 2, có một vài điểm mới “Vâng, điểm mới chính là tiết mục múa trống. Điệu múa Tây Tạng cũng khác. Tôi còn nhớ ở buổi diễn tháng 2 có những điệu múa rực rỡ từ miền Nam với những chiếc váy thực sự sặc sỡ. Tiết mục của những nàng long nữ cũng nằm trong những tiết mục tôi thích nhất. Mầu sắc rất êm dịu. Sự chuyển động của những cánh quạt mô phỏng hình ảnh thác nước thật tuyệt, nó thực sự khiến cho bạn cảm thấy như là đang ở trong thác nước.”

Khi phóng viên hỏi vì sao bà lại quyết định trở thành nhà tài trợ truyền thông, bà trả lời “Nhiều sự kiện và chương trình buổi diễn khác nhau tìm đến tôi , nhưng đối vói tôi điều quan trọng là một cái gì đó độc đáo và tất nhiên là thuộc đẳng cấp cao, một cái gì đó mà khán giá muốn xem,, và cũng là một cái gì đó trả lại cho cộng đồng. Quay trở lại với thông điệp truyền đạt trong buổi diễn, đối với một chi nhánh truyền thông như chúng tôi, việc tài trợ cho một buổi diễn thật sự có chất lượng là quan trọng.”

Bà cũng nói rằng trước khi xem biểu diễn Shen Yun bà chưa biết gì nhiều văn hóa Trung Hoa mặc dù bà đã tới Trung Quốc trước đó. Bà đã nghiên cứu một chút ở đó nhưng vẫn không có nhận thức về văn hóa dân tộc truyền thống Trung Hoa như thế này.

Gina sẽ mô tả với bạn bè và độc giả về buổi diễn như sau : “Đầy cảm hứng, nhất định phải đến xem vì với phần phục trang và các tiết mục trình diễn, nó sẽ làm hài lòng khán giả của đủ mọi lứa tuổi.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/28/110372.html
Đăng ngày: 29-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share