Biên soạn bởi nhân viên của Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-08-2009] Một trong số những khán giả của Shen Yun tại Nhà hát Trung tâm Kennedy vào buổi tối ngày 26-08-2009 là anh Vincent Mutonji, một chuyên gia máy tính và cố vấn cho chính phủ. Anh cho hay anh rất thích văn hóa Trung Hoa và nghĩ rằng buổi biểu diễn thật hay và thú vị. Anh cũng bị bất ngờ bởi những ca sĩ và ngạc nhiên trước chất giọng tuyệt vời của họ. Điệu múa Tây Tạng thật thú vị đối với anh và anh nghĩ nó rất tuyệt. Anh nói: “Văn hóa Tây Tạng – tôi vẫn luôn tự hỏi về vấn đề chính trị giữa Tây Tạng và Trung Quốc. Điệu múa Tây Tạng rất hay.”

Anh Mutonji cảm thấy rằng anh đã học được rất nhiều sau khi xem buổi biểu diễn. Anh nói rằng anh nhất định sẽ đến xem lại khi buổi biểu diễn trở lại vào tháng Giêng.

Phó giám đốc một khu tổ hợp chung cư: Tôi thích tất cả chúng, tôi thích tất cả chúng!

Bà Vivian Vazquez là phó giám đốc một khu tổ hợp chung cư, và đi cùng với bà là ông Tony Torrez, một kỹ sư máy tính.

Khi được đề nghị phát biểu cảm tưởng về buổi biểu diễn, bà Vazquez nói một cách hào hứng: “Chúng tôi thích nó, chúng tôi cảm thấy kinh ngạc trước nó. Màu sắc thật xuất sắc, và âm nhạc – tôi muốn nói cả buổi biểu diễn đều rất đẹp. Và tôi biết rằng các bạn cũng có một buổi diễn khác vào tháng Giêng; chúng tôi sẽ quay lại để xem nó.” Bà không thể nói tiết mục nào là ấn tượng nhất đối với bà: “Tôi thích tất cả chúng! Thực sự, tôi thích tất cả chúng!”

Bà Vivian nói về thông điệp đặc biệt và niềm cảm hứng mà bà nhận được từ buổi biểu diễn: “Nền văn hóa Trung Hoa, tất nhiên rồi. Các bạn biết đấy, họ nói về các địa phương khác nhau tại Trung Quốc, những nền văn hóa khác nhau tại Trung Quốc. Dù bạn đi bất cứ đâu thì cũng có một chút khác biệt. Trang phục là khác nhau. Cho nên, nó là một phần trong đó.”

Đây là lần đầu tiên bà xem buổi biểu diễn và bà nói rằng bà cũng thích phim Trung Quốc và hơi quen thuộc với âm nhạc, nhưng bà chưa từng được nghe điều gì tương tự và nó thật ấn tượng.

Ông Tony Torrez chia sẻ cảm xúc của mình như sau: “Tôi cũng muốn nói điều tương tự như bà Vivian. Tôi thực sự yêu thích buổi biểu diễn, những màn vũ đạo, âm nhạc, màu sắc, những hiệu ứng đặc biệt, tôi nghĩ rằng tất cả chúng đều xuất sắc. Các hiệu ứng, nghệ thuật bố trí của toàn bộ buổi biểu diễn thật là hay.”

Văn hóa gốc của ông Torrez là văn hóa La Tinh; ông nói rằng ông đến từ Mexico.

Khi phóng viên hỏi liệu ông có thấy điều gì tương đồng giữa văn hóa gốc của ông với những giá trị hàm chứa trong chương trình biểu diễn, ông trả lời: “Vâng, tôi nghĩ là có. Tôi cảm thấy chúng rất tương đồng. Có rất nhiều niềm hy vọng và cảm hứng được truyền đạt thông qua những điệu nhảy. Chúng thật đẹp quá.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/28/110371.html
Đăng ngày 29-08-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share