[MINH HUỆ 21-06-2009] Có một người cha đã tham gia vào chiến tranh Hàn Quốc vào những năm 1950, và khi ông gần 80 tuổi, ông đã là một đảng viên ĐCSTQ gần 58 năm. Ông là một người rất bảo thủ. Với kinh nghiệm của ông khi đã trải qua không biết bao nhiêu phong trào chính trị do ĐCSTQ khởi xướng để đàn áp và kiểm soát người dân Trung Quốc, người cha không còn tin vào bất cứ điều gì. Khi con gái của ông kiên nhẫn giảng chân tướng cho ông, ông không nói gì ngoại trừ, “Cái này thật vô nghĩa. Không gì thuyết phục được tôi đâu.” Là các học viên Pháp Luân Công, vợ và con gái ông đã giải thích đến rát cả lưỡi cho ông Đại Pháp thâm sâu như thế nào. Tuy nhiên, thái độ của người cha không có chút biến chuyển gì.

Khi cả gia đình chuẩn bị tổ chức mừng thọ ông 80 tuổi, với tiền sử xuất huyết não, tiểu đường, và viêm phổi, ông được đưa tới bệnh viện dưới tình trạng nguy cấp, tim có vấn đề nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến khó thở, và tràn dịch phổi ngày 27/10/2008. Bác sĩ đã phải hút dịch phổi cho ông vào ngày hôm sau. Ông cụ không thể chịu đựng sự đau đớn này, và thêm vào đó là điều trị thuốc men liều cao rất nguy hiểm. Cả gia đình được thông báo chuẩn bị lo chuyện hậu sự cho ông cụ.

Ngày hôm đó, con gái của ông nói với ông, “Bố ơi, bố thực sự nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nhắc đi nhắc lại câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ khi bố còn tỉnh. Đó là cách duy nhất để giữ lại mạng sống của bố!” Ông cụ gật đầu đồng ý và ngay lập tức lẩm nhẩm câu đó. Một lúc sau, cô con gái quay lại xem bố thế nào và hỏi, “Bố đã học thuộc ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ chưa?’’ và ông trả lời, “Rồi, rồi, bố thuộc rồi.”

Phép màu nhiệm đã xảy ra khi bác sĩ đến để chích dịch vào sáng hôm sau: qua một đêm, lượng dịch phổi đã giảm đi đáng kể và không cần phải chích ra nữa. Bác sĩ rất bất ngờ và kiểm tra kĩ ông cụ một lần nữa để chắc chắn việc đó đã thực sự xảy ra. Vị bác sĩ nhắc đi nhắc lại rằng việc này thật kỳ lạ và rời đi. Mấy tuần sau, ông cụ được ra viện.

Câu chuyện được lan truyền giữa những người họ hàng và bạn bè, và người ta một lần nữa lại được chứng kiến phép màu nhiệm của Đại Pháp. Mặc dù ông cụ ngoan cố không nói gì, ông đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi uy lực của Đại Pháp.

Nhưng vì tuổi đã cao, sức khỏe của ông suy sụp nhanh chóng sau lễ mừng thọ ông 80 tuổi. Dù yếu dần và sức khỏe sa sút, những điều siêu thường đã xảy đến với ông. Ông cụ bị tiểu đường và một mắt không thấy được gì, nhưng trước khi mất, bên mắt này sáng lên từng ngày, cuối cùng nó thậm chí còn sáng hơn mắt bên kia. Tuy nhiên, ông cụ qua đời sau Tết Âm lịch.

Cha của cô đã mấy lần hiện về trong những giấc mơ của cô sau khi ông cụ mất. Trong những giấc mơ, trông ông hồng hào khỏe mạnh với một đôi mắt sáng long lanh. Ông mặc bộ quần áo mới và mang một chiếc giỏ nhỏ trong tay, như thể ông đang chuẩn bị đi đâu đó. Trong giấc mơ, cô con gái hỏi ông, “Bố ơi, bố làm gì ở dưới đấy vậy?” Ông trả lời, “Bố không đi đến đó.” Ông chỉ về phía tây nam và nói rằng đó là nơi ông sẽ đến.

Lúc đầu, cô con gái ông không chú ý tới những giấc mơ này, nhưng sau một giấc mơ khác ngày 8 tháng 4, cô bắt đầu nghĩ về chúng từ đầu. Cha cô nói trong giấc mơ đó rằng, “Bố đã chuyển sinh vào một gia đình khác. Một người phụ nữ tốt bụng hiếm thấy đã sinh ra bố. Gia đình này có thể đặt tên bố là Hà Lý Kiện.” Con gái ông gửi cho tôi một bức thư điện tử miêu tả lại những giấc mơ đặc biệt này. Lúc đầu xem qua, tôi nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ, nhưng sau thì phát hiện ra chi tiết về tuổi người mẹ và cái tên Hà Lý Kiện khá thú vị.

Ông cụ lại hiện về trong giấc mơ của cô con gái một lần nữa vào ngày 5 tháng 5, và ông lại nói y hệt như trong giấc mơ lần trước và thêm vào, “Bây giờ bố hai tháng tuổi rồi, và gia đình mà bố chuyển sinh vào là họ hàng nhà ta. Cô con gái hỏi ông, “Bố ơi, bố nói với con tất cả những điều này là vì bố muốn con tìm bố, phải không ạ?” Bố cô nói đúng là như vậy.

Lần này, cô con gái nghĩ lại về những giấc mơ một cách nghiêm túc và cứ nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng, cô gọi điện thoại đến nhà mấy người họ hàng và hỏi xem có cháu bé nào sắp ra đời không. Không lâu sau cô nhận được tin rằng đúng là một trong các cô của cô mới có một bé trai được hai tháng tuổi.

Cô con gái vội vàng đi thăm một người cô sống ở làng Đại Oa phía tây nam thành phố và gặp một bé trai được hai tháng tuổi tên là Hà Lý Kiện và người mẹ 38 tuổi của cậu bé. Cả gia đình đều sửng sốt khi cô con gái kể cho họ nghe về những giấc mơ của cô từ đầu đến cuối. Cô cũng nói, “Bố không đi xuống Âm Phủ vì ông học thuộc ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ một cách kính cẩn và được Đại Pháp phù hộ. Thay vào đó, ông ngay lập tức chuyển sinh vào gia đình của các vị để được đắc Pháp!” Là một người có trái tim nhân hậu cũng biết sự thật về Đại Pháp, người mẹ hoàn toàn đồng ý. Vì họ đã chứng kiện sự việc đáng kinh ngạc này, chính niệm và sự tôn kính dành cho Đại Pháp của cả gia đình ngày càng trở nên sâu sắc, và họ đã thay đổi quan niệm cứng nhắc của họ về sinh tử.

Từ bài viết “Pháp đã thuyết phục một người cha ngoan cố” cho tới ngày ông mất vào năm 2009 và bức thư điện tử của con gái ông, cho tới tận cuối cùng khi sự chuyển sinh của ông được chứng minh là có thật, tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Mục đích của tôi là ghi lại sự thật về toàn bộ sự việc này.

Chú thích: Người cha ngoan cố xuất hiện trong bài “Pháp đã thuyết phục một người cha ngoan cố,” xem bài này tại đây
____________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/21/203140.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/26/109493.html
Đăng ngày 30-07-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share