Bài viết của Zheng Yan

[MINH HUỆ 19-07-2009] Ngày 20 tháng Bảy năm 2009 là ngày kỉ niệm mười năm phản kháng bức hại và giảng sự thật của các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới. Có thể nói mười năm này không nằm trong dự liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác, của đa phần học viên Pháp Luân Công, và toàn xã hội. Những sự kiện trong mười năm qua đã chứng thực đầy đủ sự trong sạch và chân chính của Chân Thiện Nhẫn. Niềm tin đối với Chân Thiện Nhẫn là vững chắc không thể phá, đó là một sự thật được tất cả mọi người công nhận.

Vào ngày 20 tháng Bảy, lãnh đạo của ĐCSTQ đã bắt đầu cuộc bức hại bạo tàn Pháp Luân Công với lòng đố kị và sự hoang tưởng. Khi đó, chúng đặt mục tiêu “tiêu diêt Pháp Luân Công trong ba tháng” và tung ra chính sách bức hại bỉ ổi: “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân xác” Chúng tin tưởng với gọng kìm thép trên khắp hệ thống truyền hình, truyền thanh, báo chí và Internet ở Trung Quốc, cùng với tất cả các đơn vị tuyên truyền khác nữa, một khi chúng điều động quân đội, cảnh sát, nhân viên tình báo, nhà tù và trại cải tạo lao động, nhân viên ngoại giao và nửa thế kỷ kinh nghiệm bức hại người vô tội, thì ba tháng là thời gian quá đủ để quét sạch một nhóm những học viên Pháp Luân Công không vũ trang, những con người sống với với chân lý Thiện và Nhẫn. Rất nhiều người ở Trung Quốc đều nói rằng nỗ lực chống bức hại của Pháp Luân Công sẽ chỉ là “trứng chọi đá.”

Một thập kỷ qua đi, người ta đã nhận ra rằng “trứng” kia là vững chắc không thể phá, là được thần thánh hỗ trợ. Thay vì bị quét sạch, học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc càng trở nên trầm tĩnh và lí trí, họ đạt được những nhận thức sâu sắc về nguyên lí Chân Thiện Nhẫn, gia cường mạnh mẽ lòng tin của mình. Cùng đó, họ đã giúp đỡ 57 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và những tổ chức liên quan. Đó là kết quả mà những kẻ thủ phạm của cuộc bức hại không thể nào hình dung được.

Lúc đó, ngay từ ngày đầu tiên, học viên Pháp Luân Công đều biết cuộc bức hại sẽ bị thất bại, nhưng đa số chúng ta không dự liệu việc phản kháng bức hại trong mười năm. Đó là những yếu tố liên quan đến trạng thái tu luyện của chúng ta hiện nay, chưa kể đến những thay đổi do thiên thời đưa đến. Bất chấp điều đó, những thử thách chưa từng có này đã cho chúng ta thấy rõ ràng hơn bản chất tà ác của ĐCSTQ, và khiến cho chúng ta nhận thức được cuộc bức hại này chỉ hoàn toàn kết thúc khi ĐCSTQ bị giải thể. Chúng ta đã thấy cuộc bức hại độc ác đến mức tột cùng không chỉ bởi vì chúng nhắm vào niềm tin Chân Thiện Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công, mà chúng còn có ý đồ quét sạch những nguyên lí đạo đức và tâm linh của con người trên khắp thế giới. Do vậy, giúp đỡ nhiều người hơn nữa hiểu ra sự thật này là ưu tiên hàng đầu đối với tất cả học viên Pháp Luân Công đang thực tu.

Chúng ta biết rằng trong mười năm qua, đã có một số lượng lớn thông tin sự thật được phổ biến rộng rãi qua các trang mạng Minh Huệ và qua các học viên Pháp Luân Công, nhưng trong và ngoài Trung Quốc, vẫn còn quá nhiều người không thể vượt qua những điều dối trá và nhục mạ của ĐCSTQ vì đó chính là môi trường tiếp xúc đầu tiên của họ. Cũng có rất nhiều người không dám nhìn Pháp Luân Công một cách tích cực khi đối mặt với lợi ích kinh tế hay luật lệ tàn bạo của ĐCSTQ. Vẫn có những người ngập trong cuộc sống bận bịu của mình, không có cơ hội tìm hiểu Pháp Luân Công dù mười năm trôi qua. Nhưng chúng ta tin tưởng vững chắc là vũ đài lịch sử không phải được tạo ra cho tà ác, và sự thật sẽ dẫn dắt con người đi tìm hy vọng, dẫn dắt họ khám phá ra điều gì thực sự là cần thiết nhất trong cuộc đời mình.

Mười năm đã trôi qua, mười năm là không ngờ cả đối với thần thánh và ma quỉ, một chương mới của lịch sử đang được viết. Người tu luyện Đại Pháp bước đi vững chắc hơn, nhanh hơn và bền bỉ hơn nữa trên những con đường của mình. Trên nền tảng tu luyện tôi rèn trong mười năm qua, học viên Đại Pháp trong và ngoài Trung Quốc không chỉ tu luyện mình tốt hơn mà còn hết mình hơn nữa trong phản kháng bức hại và giúp đỡ cho mọi người biết sự thật. Chúng ta hoàn toàn không cho phép cuộc bức hại tiếp tục. Cuộc “đấu tranh” giữa chính và tà chỉ kết thúc khi ĐCSTQ tan rã hoàn toàn, đó là định mệnh tất yếu của nó; kết thúc bức hại; và nhiều người hơn nữa trên thế giới này nhìn thấy sự thật, chọn phía của công lý và của cái tốt.

Chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa tránh xa khỏi ĐCSTQ càng sớm càng tốt, khám phá ra sự thật cho bản thân mình, và trong quá trình giúp đỡ ngăn bức hại tà ác, sự thật có thể khiến nhiều người hơn nữa tìm thấy hy vọng.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/19/109306.html

Đăng ngày 19-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share