Bài viết bởi Tiểu Tiểu ở Đài Loan

[MINH HUỆ 29–06–2009] Khi tôi đang tìm bạn kiếm bạn học cùng lớp của mình, tên Thư (bí danh), trên Internet, khi đó tôi tình cờ thấy một người khác gọi là Thư. Mặc dù cậu này không phải là người mà tôi đang tìm, tuy nhiên, tôi đã bắt đầu nói với cậu ta về Pháp Luân Công. Vì Thư gần như bị mù, tôi khuyên rằng cậu ta có thể tải về bản tiếng (audio) của cuốn Chuyển pháp Luân để nghe. Cậu ta làm theo lời khuyên của tôi và bắt đầu học Chuyển Pháp Luân. Một ngày nọ khi chúng tôi đang thảo luận trên Internet, cậu ấy nhận một cuộc điện thoại. Tôi đã nghe thấy cậu ấy nói chuyện với bạn của mình, “Hôm qua tớ tham dự một lễ cưới và đã uống hai cốc”. Sau khi nghe điện thoại xong tôi đã bảo cậu ấy rằng “Hút thuốc và uống rượu đều không tốt cho sức khỏe và cũng sẽ bị nghiện đấy! Trong sách [Chuyển Pháp Luân] Sư Phụ có giảng về điều này; tôi sẽ đọc đoạn đó cho cậu nhé”. Cậu ta trả lời một cách khôn ngoan, “Tôi đọc sách mới vài lần thôi. Làm sao tôi nhớ được điều này? Có vẻ như tôi phải chú ý hơn khi đọc Pháp vào lần sau, và cố gắng tập trung vào chất lượng thay vì số lượng”. Lần đầu tiên tôi gặp Thư cậu ta luôn luôn truy cập internet vào buổi sáng sớm. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cậu ấy không vào Internet cho đến buổi trưa. Một cách hài hước, tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy đang chểnh mảng; có lẽ là ngủ quá giờ. Cậu ta nói, “Trước khi tôi học Pháp Luân Công, tôi xoa bóp mát xa cho mọi người tới sáng sớm, sau đó tôi mới đi nghỉ (Thư là một người làm nghề mát xa chuyên nghiệp). Bây giờ, khi tôi làm xong việc rồi, tôi nghỉ một lúc rồi sau đó học Pháp trước tiên trước khi tôi lên mạng”. Cậu ấy bảo rằng đã học cuốn Chuyển Pháp Luân và các bài giảng Pháp của Sư Phụ ở nước ngoài được mấy lần rồi, và cảm thấy rằng cậu ấy đã thay đổi thành một người khác.

Tôi hỏi cậu ta, “Cậu thay đổi như thế nào?” Cậu ta nói, “Thực ra, trước khi gặp bạn tôi tự cảm thấy chán nản. Tôi thường lên Internet tìm kiếm những tài liệu có tính kích thích, và tải về những câu chuyện kinh dị. Sau đó khi chúng ta gặp nhau, bạn nói bạn đang tìm bạn học của mình, nhưng thế mà tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với bạn vì bạn thật lịch sự, và bởi vì tôi biết rằng bạn là một học viên Pháp Luân Công. Có tin tuyên truyền trên TV rằng Pháp Luân Công không tốt, nhưng tôi phải tự tìm ra sự thật. Vì vậy, sau khi lần đầu tiên nói chuyện với bạn tôi đã có được một sự hiểu biết cơ bản. Sau đó tôi học cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi thấy rằng Pháp Luân Công chân chính dạy con người ta làm thế nào để trở thành một người tốt theo đúng các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi thực sự nghĩ rằng đây là một nguyên lý chỉ đạo rất tốt. Liệu Sư Phụ Lý có sẵn lòng nhìn nhận tôi là một trong những đề tử của Ngài hay không, tôi vẫn quyết định trở thành một người tu luyện và đã bắt đầu tự thanh lọc chính mình và nâng cao tâm tính của mình”. Tôi chỉ mỉm cười khi nghe câu chuyện của cậu ấy.

Để chúng tôi có thể liên lạc với nhau được tốt hơn qua mạng Internet, Thư đã cài đặt một máy quay phim vào máy tính. Để khiến cho chiếc máy hoạt động tốt là một quá trình đầy khó khăn, nhưng với sự kiên trì cả hai chúng tôi đều tin chắc rằng nó sẽ hoạt động. Và sự thực là tôi có thể nhìn thấy cậu ấy rất rõ ràng.

Trước tiên, tôi chỉ hướng dẫn được cho cậu ta bài Công Pháp số hai, “Pháp Luân Trang Pháp”, Vì cậu ấy luôn bận rộn với công việc ở cửa hàng của mình và không có thời gian để học các bài Công Pháp khác. Cậu ta nói với tôi rằng cậu ta rất lo lắng về điều này và mong muốn được học các bài Công Pháp còn lại. Trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán của Trung Quốc, tôi đã nắm lấy cơ hội đó sử dụng máy quay phim mà chúng tôi đã cài đặt để hướng dẫn cho Thư các bài Công Pháp khác. Đầu tiên tôi giải thích làm thế nào để tập các bài Công Pháp, sau đó Thư sẽ tập trong lúc đó tôi nhìn vào máy quay và nói cho cậu ấy để chỉnh lại cho đúng những chỗ còn bị sai. Dần dần, cậu ấy tập theo hướng dẫn của tôi và bắt đầu tập bài Công Pháp, “Phật Triển thiên Thủ Pháp”.

Thư kể với tôi rằng khi cậu ấy nghe phiên bản tiếng của cuốn sách, “Đại Viên Mãn Pháp”, cậu ấy không thể tập theo hướng dẫn được. Nhưng, khi tôi giải thích các động tác cho cậu ấy, cậu ấy hiểu ngay và tập chúng rất chính xác. Chúng tôi nghĩ đó là một việc hết sức ngạc nhiên phi thường! Rõ ràng, Thư phải nhận được sự giúp đỡ của người đã tu luyện từ trước! Cứ khi nào cậu ta sẵn sàng để học một động tác mới, tôi thường bảo cậu ấy tập động tác trước đó của bài Công Pháp đó. Sau khi cậu ấy học xong hết các động tác của bài “Phật Triển Thiên Thủ Pháp”, cậu ấy đã hoàn toàn thuộc hết toàn bộ bài Công Pháp đó. Cả hai chúng tôi đều rất hạnh phúc và xúc động bởi vì chúng tôi ở cách nhau rất rất xa và đã cùng nhau trải nghiệm những điều kỳ diệu này. Chắc hẳn chúng tôi đã có một cơ duyên được định trước để quen biết nhau như thế này. Tôi đặc biệt xúc động rằng chúng tôi đã vượt qua được những rào cản này và rằng tôi có thể giúp đỡ cậu ấy được như vậy là một việc hầu như không thể làm được.

Khi tôi gửi nhạc tập Công cho cậu ấy qua thư điện tử, qua việc tập luyện, hiện nay Thư có thể tập tất cả các động tác của bài Công Pháp đó theo nhạc tập Công. Cậu ấy kể với tôi rằng khi tập công cậu ấy cảm nhận được một luồng hơi nóng ở giữa lòng bàn tay và cảm thấy rất dễ chịu. Tôi lại giục cậu ấy nghe cuốn sách “Đại Viên Mãn Pháp” vì ý nghĩa của cuốn sách sẽ khác với lần đầu tiên cậu ấy đọc, và cậu ta có thể chắc chắn rằng các động tác của mình được tập đúng.

Vào buổi sáng của ngày Tết âm lịch, Thư đã học bài Công Pháp thứ ba giữa những tiếng nổ ầm ĩ của pháo hoa ở ngoài trời. Khi tôi hướng dẫn cho Thư bài Công Pháp thứ tư “Pháp Luân Châu Thiên Pháp” tôi đã phải dừng lại một lúc để nghĩ xem làm thế nào để nói cho cậu ấy hiểu được động tác tiếp theo. Thư kiên nhẫn và lặng lẽ đợi, và cũng giống như trước kia cậu ấy nắm bắt được nội dung rất nhanh.

Tôi nghĩ rằng các động tác thế tay của bài Công Pháp số 5, “Thần Thông Gia Trì Pháp”, là khó nắm bắt được hơn nhiều, thậm chí khi hướng dẫn trực tiếp cho một ai đó. Nhưng khi tôi hướng dẫn cho Thư, tất cả những gì mà tôi phải làm là đưa ra những lời chỉ dẫn có một lần và cậu ấy đã tập tất cả các động tác thật chính xác. Cậu ta đã không ngừng khiến cho tôi phải ngạc nhiên. Khoảng 1h sáng hôm sau Thư cuối cùng cũng đã học được hết năm bài Công Pháp. Cậu ấy nói với tôi, “Giá mà tôi gặp được bạn cách đây 6 hoặc 7 năm, thì tôi đã không phải sống một cuộc sống đầy hỗn loạn và phiền não này!” Toàn bộ quá trình học các bài Công Pháp quá trôi chảy và giống như một phép mầu!

Thư nói, “Khi tôi đọc bài giảng đầu tiên của cuốn Chuyển Pháp Luân Sư Phụ đã nói rất nhiều về những bí mật của vũ trụ. Tôi ước gì tôi có thể mời mọi người đến học Nó cùng tôi. Điều châm biếm là, khi người ta không thể nhìn thấy, thì họ không tin vào điều đó! Tôi càng đọc hiểu được nhiều, tương lai của tôi càng được rộng mở và đã trả lời rất nhiều câu hỏi mà tôi luôn đặt ra. Năm mới này, điều mà tôi cảm nhận mọi thứ trong cuộc đời mình là cuối cùng thì cũng được cân bằng với một cảm giác yên bình và thanh thản từ sâu thẳm bên trong, thứ mà nhiều năm nay tôi không hề có được. Các bạn của tôi đã hỏi tôi rằng liệu tôi có cảm thấy cô đơn khi đón năm mới một mình không. Tôi nói với họ là không hề! Năm nay tâm trạng của tôi chưa bao giờ thư thái như vậy!” Hiện nay Thư đang chuẩn bị thu âm để kể cho các bạn mình nghe lý do vì sao tinh thần của câu ta lại thanh tĩnh như vậy.

Thư nói tiếp, “Bây giờ, cứ khi nào tôi gặp phải những khổ nạn, tôi lại tự nhắc mình rằng hành vi của tôi không chiểu theo Pháp. Trong quá khứ, tôi có một cuộc sống rất phức tạp. Đó là lý do vì sao tôi lại tìm kiếm sự kích thích, và tải về những câu chuyện kinh dị từ Internet, khi đó tâm tính của tôi thấp. Tuy nhiên, giờ thì tôi đã hiểu rằng kinh nghiệm cuộc sống của tôi là kết quả của những việc làm sai trái trong quá khứ và vì vậy tôi phải trả nghiệp. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tập luyện tinh tấn để thanh lọc chính bản thân mình. Tôi rất biết ơn Sư Phụ và tất cả những sự giúp đỡ mà Tiểu Tiểu đã giành cho tôi”. Tôi cười và nói “Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Có lẽ trong đời trước tôi đã hứa là sẽ giúp đỡ cậu. Mọi thứ đều đã được sắp đặt. Chúng ta nên biết ơn Sư Phụ vì những lời dạy của Ngài”.

Lúc này, tôi rất biết ơn Sư phụ! Nếu có bất kỳ ai muốn học, tất cả họ đều có cái cơ hội được định trước này! Không ai sẽ bị bỏ lại phía sau!

Thư nghiêm túc nói, “Bạn đừng lo, bây giờ tôi đã hiểu được điều tôi thực sự cần trong cuộc đời là gì” Tôi tin tưởng cậu ta vì cách đây vài năm tôi cũng có cảm giác như vậy. Kể từ khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp tôi cảm thấy thực sự may mắn khi đắc được Pháp này và thực sự trân quý Nó! Tôi hy vọng rằng nhiều người có duyên hơn nữa sẽ có được sự may mắn như tôi để đắc được Pháp và tu luyện Pháp Luân Công!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/29/203663.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/12/109106.html
Đăng ngày: 22-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share