[MINH HUỆ 5-2-2008]

Nồi áp xuất bị nổ nhưng không gây thiệt hại

Tôi là một học viên tại thành phố Duy Phường. Một ngày trong năm 2002, tôi đang nấu cháo khi nồi áp xuất mà tôi đang dùng thình lình nổ. Với một tiếng ‘bang’ lớn cái mặt bàn bằng xi măng dầy 8 mm bị ép thành mảnh vụn. Cái quạt máy và trần nhà bị hỏng, và cháo nóng tung tóe kháp nơi trong nhà bếp. Tôi đang cắt rau ngay bên cạnh máy nấu ăn lúc bấy giờ, nhưng mầu nhiệm thay, cháo không đụng tôi. Cái nồi này dưới áp lực rớt xuống đất và đụng chân tôi, nhưng tôi không bị thương gì cả chỉ một chút bầm, nhưng cái nền nhà bị hỏng.

Càng khó tin hơn nữa là cái van của nồi nấu đi xuyên qua nhà bếp, phòng ăn, phòng làm việc nhỏ và cuối cùng rớt trong phòng khách. Cái nhà vừa mới sửa chữa lại không bị hư hại gì cả, chỉ một chút trầy sước không đáng kể. Luật vật lý học nói rằng một đồ vật di động theo đường thẳng, nhưng tại sao cái van lại chạy bốn vòng quanh cửa, cửa sổ, bàn, và ghế cuối cùng đến phòng khách. Nhiều người đã bị thương và nhà của họ bị hư hại bởi những tại nạn với nồi áp xuất. Những người quen nói với tôi rằng vì tôi là một học viên Pháp Luân Công khiến cho tôi may mắn như vậy.

Quả thật, từ khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, tôi đã đạt được rất nhiều. Sự kiện là nó hữu ích cho sức khỏe của cá nhân, gia đình và xã hội. Tôi tin rằng ai mà quí trọng Đại Pháp sẽ được ban ân phước.

Một môn tu luyện tuyệt diệu mà cứu mạng con người

Tôi là một người Công giáo trong hơn hai mươi năm. Chú tôi và cô tôi đều là học viên Pháp Luân Công và nói với tôi về nó bảy năm trước. Tôi để ý thấy họ trở nên khỏe mạnh hơn sau khi họ bắt đầu tập Pháp Luân Công. Họ có sắc diện tuyệt diệu và xem như rất trẻ và hoạt động. Tôi bị có những quan niệm con người, và cảm thấy rằng vì tôi tin nơi Thượng Đế, tôi không nên có liên hệ với một môn tập nào khác. Sau khi cuộc khủng bố bắt đầu, tôi trở nên càng sợ hãi bị liên hệ. Tôi biết trong trí tôi rằng đó phải là một phương pháp tu luyện thật sự lớn lao, vì các học viên kiên trì như vậy bất kể sự khủng bố nghiêm khắc của chính phủ.

Cách nay vài tháng, cô và chú tôi lại thúc dục tôi học Pháp Luân Công. Tôi nhìn thấy họ càng ngày càng khỏe hơn về mặt thể chất, trong khi sức khỏe của tôi càng ngày càng tệ hơn. Tôi cuối cùng quyết định thử nó. Đầu tiên tôi đọc “Pháp Luân Công”, và bị xúc động bởi các nguyên lý uyên thâm trong đó. Tôi quyết định rằng tôi sẽ bắt đầu tu luyện.

Chồng tôi và tôi học các bài Công pháp từ băng thâu hình và bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một vài tháng sau, bệnh xoang của chồng tôi mà đã làm phiền anh từ nhiều năm biến mất. Các vấn đề sức khỏe của tôi cũng biến mất. Sư phụ quả thật đã chăm sóc cho chúng tôi. Tôi cảm thấy Pháp Luân quay trong cơ thể tôi, và tôi nhìn thấy những cảnh tượng đẹp đẻ mà không thể diễn tả. Tôi rất xúc động đến chảy nước mắt. Quả thật Pháp Luân Công là một điều mà tôi đã hằng trong đợi suốt cuộc đời tôi.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, cả nhà tôi thoái Đảng và các tổ chức liên hệ của nó. Con trai tôi là hiệu trưởng trong một trường trung học, với chương trình học rất nặng. Một ngày kia nó bị ngã trong một tai nạn ở trường từ tầng lầu thứ ba. Khi tôi nhận được điện thoại, tôi nghĩ ngay, “Với sự che chở của Sư phụ và Đại Pháp, nó sẽ không sao cả.” Nhà trường mang nó đến bệnh viện, khám kỷ lưởng nó, và thấy rằng nó không có bị sao cả ở bên trong. Con trai tôi đi đến nhà trường như thường lệ sau đó.

Pháp Luân Công thật mầu nhiệm, và là một môn tập luyện mà cứu mạng người ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/5/171812.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/15/94374.html
Đăng ngày: 23-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share