Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2016] Hai ngày trước khi phiên tòa xét xử một học viên Pháp Luân Công diễn ra, thẩm phán chủ tọa phiên tòa cố gắng lừa dối luật sư từ bỏ vụ án nhưng ông ta đã không thành công.

Ngày 17 tháng 5 năm 2016, ông Lý Sĩ Hải bị bắt vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Vì ở Trung Quốc không có điều luật nào quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp nên luật sư của ông Lý – một cư dân thành phố Lai Tây đã quyết định bào chữa cho ông.

Ngày 18 tháng 10, thẩm phán Bạch Văn Lệ gọi điện cho luật sư và nói, “Ông Lý Sĩ Hải nói rằng ông ấy không muốn bất cứ luật sư nào đại diện cho ông ấy.”

Luật sư đáp lại: “Không thể có chuyện đó. Tôi có chữ ký ủy quyền cho luật sư của ông Lý ở đây và tôi cũng đã ghi lại những cuộc gặp gỡ của tôi với ông Lý.”

Sau đó, bà Bạch hỏi luật sư dự định bào chữa cho thân chủ của mình như thế nào. Luật sư trả lời rằng ông ấy sẽ bào chữa cho thân chủ của mình vô tội và bào chữa dựa trên cơ sở pháp lý.

Bà Bạch buột miệng nói, “ Đừng nói với tôi về luật pháp!”

Luật sư sửng sốt nói, “Bà đang nói thật sao? Bà là thẩm phán và tôi là luật sư bào chữa. Chúng ta nên làm theo luật pháp.”

Trong suốt phiên xét xử ngày 20 tháng 10, bà Bạch đã ngắt lời luật sư rất nhiều lần từ khi bắt đầu phiên tòa, nhưng bà ta đã phải dịu lại khi luật sư phản đối hành động phi pháp của bà ta với quyền bào chữa cho thân chủ tại phiên tòa của luật sư.

Chỉ có anh trai ông Lý và người mẹ già của ông được vào trong phòng xử án, trong khi đó có 30 đặc vụ chiếm một phần lớn trong phòng. Hai người họ hàng của ông Lý – ông Triệu Minh Hoa và ông Vương Vĩnh Thành bị bắt và bị tịch thu thẻ căn cước khi họ đang cố gắng để tham dự phiên tòa. Họ là mục tiêu của chính quyền vì họ cũng tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/31/337058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/5/159827.html

Đăng ngày 16-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share