Bài viết của Hiểu Phong,

[MINH HUỆ 05-01-2016] Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã giảng:

“Đại Pháp hồng truyền, người nghe thấy sẽ tìm, người đắc được sẽ thích, người tu tăng lên hàng ngày, nay không đếm xiết.” (“Bái Sư”từ Tinh tấn yếu chỉ)

Hàng triệu người dân Trung Quốc đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 16 năm qua. Họ và gia đình của họ được hưởng lợi từ môn tu luyện này.

Dưới đây, chúng tôi kể lại hai câu chuyện về một học viên, và thành viên trong gia đình của một học viên Pháp Luân Đại Pháp, mọi người đều được lợi ích từ môn pháp và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Làm việc tốt: Vấn đề răng lung lay được giải quyết.

Các học viên ở thành phố Trường Xuân chuẩn bị triển lãm tranh vẽ nghệ thuật hồi đầu tháng 5 năm 1997 để làm lễ kỷ niệm 5 năm phổ truyền Đại Pháp ra công chúng của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).

Nhiều học viên đã chuẩn bị các bức thư pháp, tranh vẽ, tác phẩm nhiếp ảnh, sản phẩm mỹ thuật tuyệt đẹp và đặc biệt là các bức thư pháp để bày tỏ [lòng biết ơn] sâu sắc của mình tới Sư phụ Lý.

Bà Wang rất lo lắng bởi vì bà cảm thấy rằng bà không có khả năng đặc biệt nào. Tuy nhiên, bà biết rằng chồng của bà lại giỏi viết thư pháp. Vì vậy, bà đã nhờ chồng của bà viết một trong số các kinh văn của Sư phụ Lý từ cuốn Tinh tấn yếu chỉ để trưng bày tại triển lãm.

Tuy nhiên trong thời gian đó thì cái răng lung lay của ông bị lìa ra, khiến ông ăn uống rất khó khăn. Ông đã không còn thời gian rảnh rỗi.

Bà Wang đã nài nỉ ông giúp viết thư pháp và sau đó sẽ đi nhổ răng cùng. Chồng bà đã quyết định giúp đỡ. Sau đó ông dành 30 phút vào việc bài trí mảnh thư pháp nhỏ tuyệt đẹp chưa từng có.

Họ cùng nhau xem xét thành phẩm và rất hài lòng. Sau đó, bà đã nhắc nhở chồng rằng ông vẫn còn nhiều thời gian đi khám nha sỹ. Ông chạm vào răng của mình và phát hiện thấy cái răng đó chắc lại như toàn bộ răng khác của ông và không còn cần nhổ đi.

Cặp vợ chồng già ngạc nhiên sung sướng. Họ cảm thấy rằng đây là điều phi thường và rằng chồng bà được lợi ích từ việc làm tốt của ông.

Không cần đến khám nha sỹ: Răng lung lay đã khít lại sau khi tu chính hành vi

Ông Triệu Vũ là học viên, ông bị lung lay răng trở lại vào năm 2007. Ông ăn uống rất khó khăn.

Ông Triệu Vũ tự hỏi phải chăng ông đã làm điều gì đó sai trái hay đã hiếp đáp ai đó? Hay có lẽ ông nổi ham muốn dục vọng trong tâm! Ông nhớ lại rằng đã một thời gian, ông cảm thấy buồn ngủ khi đọc các sách Pháp Luân Công hoặc trở nên thiếu tập trung. Hơn nữa, ông không thể nhập tĩnh khi luyện công.

Ông đã thầm tạ lỗi trước Sư phụ và quyết tâm loại bỏ những chấp trước đó và đề cao tâm tính của mình.

Sau đó ông dành thời gian đọc các sách Đại Pháp. Ông luyện công đều đặn hơn và nói với nhiều người hơn về Đại Pháp. Sau đó ông đã chứng kiến một số điều kỳ diệu. Răng lung lay của ông chắc trở lại, và việc ăn uống không còn có vấn đề nữa.

Theo thời gian, ông đã buông lơi tu luyện. Hành vi của ông đã phản ánh sự thiếu tinh tấn của ông. Thế là răng của ông lại bị lung lay trở lại, và còn khiến ông đau đớn.

Ông cảm thấy tình trạng rất nghiêm trọng, nên quyết tâm nhanh chóng phóng hạ những tâm chấp trước đó. Vì vậy, cái răng lung lay đó đã trở lại bình thường lần thứ hai mà không cần bất cứ sự điều trị nào.


Bản tiếng Hán https://minghui.org/mh/articles/2016/1/5/321224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/22/154899.html

Đăng ngày 25-02-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share