Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trường Xuân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2015] Lúc 40 tuổi, tôi bị thoát vị đĩa đệm. Tôi chỉ giới hạn trên chiếc giường phẳng và bị dày vò bởi cơn đau không dứt. Tôi không thể cử động lưng hay nhấc một ly nước lên. Khi nhìn vào đồng hồ, tôi tự hỏi đây có phải là mục đích của đời người không – chỉ đơn giản để trì trệ trong khi thời gian và tuổi trẻ dần trôi đi? Không còn cách sống nào khác sao? Tôi có quá nhiều câu hỏi nhưng lại không có câu trả lời.

Ngay khi vừa hồi phục có thể ra khỏi giường, tôi bắt đầu thải ra lượng lớn chất nhầy, máu và thịt. Cân nặng của tôi giảm rất nhiều. Các bác sỹ ở bệnh viện nghi ngờ tôi bị ung thư đại tràng và muốn làm nội soi [nhìn được lớp niêm mạc bên trong ruột già] để xác nhận chẩn đoán.

Đối mặt với hai căn bệnh này, tôi mất hy vọng và từ chối điều trị thêm. Sự tuyệt vọng của tôi chuyển thành bàng quan và rồi tôi trở nên điềm tĩnh, một sự điềm tĩnh kỳ lạ, khi tôi chờ đợi. Có lúc tôi nói với chồng mình: “Nếu em chết, anh có biết những lời cuối cùng em nói là gì không? ‘Em nuối tiếc vì không tìm được ý nghĩa của cuộc đời.’”

Cơ thể được thanh lý

Trong khoảng thời gian tuyệt vọng này, tôi được giới thiệu Pháp Luân Công. Nhận được lời mời thiện chí, tôi tham dự một buổi trình chiếu video loạt bài giảng chín ngày của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi nửa tỉnh nửa ngủ trong khi xem và thật sự không hiểu những gì Ngài giảng, nhưng phép màu bắt đầu xảy ra. Chân trái bị sưng của tôi bắt đầu cảm thấy mát. Phần cột sống thắt lưng, nơi khoảng năm đốt sống bị ảnh hưởng bởi thoát vị đĩa đệm, cũng bắt đầu cảm thấy một luồng [năng lượng] mạnh mẽ và mát lành.

Các học viên rất hào hứng và một người nhận xét rằng tôi hẳn phải rất có duyên, vì mặc dù đây là lần đầu tiên tôi được nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, Ngài đã bắt đầu điều chỉnh thân thể giúp tôi. Tôi hỏi: “Sư phụ Lý Hồng Chí ở đâu?” Một người trả lời: “Đó là vị Sư phụ ở trong video, Ngài đang giảng bài!” Tôi hỏi: “Nhưng làm sao một video lại có thể điều chỉnh cơ thể tôi chứ?” Có người nói: “Đây không phải là điều có thể giải thích bằng vài câu.” Mọi người khích lệ tôi tiếp tục đến xem các bài giảng.

Thế nên, đầy hiếu kỳ, tôi tiếp tục tham gia. Vào ngày thứ ba, đường tiêu hóa của tôi bắt đầu thải ra rất nhiều khí – bên trên ợ hơi, bên dưới thải khí. Việc này lên đến đỉnh điểm vào ngày thứ năm – dạ dày của tôi réo lên như một nồi nước sôi và càng lúc tôi càng thải ra ít máu và chất nhầy hơn. Đến ngày thứ bảy, tôi không còn bị đau bụng nữa. Ngày thứ tám thì các triệu chứng dạ dày và đường ruột của tôi hoàn toàn biến mất. Hơn thế nữa, sau khi kết thúc chín ngày nghe giảng, chân tôi không còn bị sưng nữa và cơn đau lưng của tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Tôi có thể giữ cho lưng mình thẳng hơn khi bước đi.

Chẳng khác gì phép màu

Khi tôi đến bệnh viện để xét nghiệm thêm, kết quả là hoàn toàn bình thường. Các bác sỹ chết lặng. Họ hỏi sao tôi có thể khỏi bệnh chỉ trong vài ngày. Đó chẳng khác gì phép màu. Các triệu chứng của tôi hoàn toàn biến mất sau khi xem chín bài giảng Pháp Luân Công – mà không cần điều trị.

Vài ngày sau, với suy nghĩ muốn chữa khỏi hoàn toàn cơn đau lưng của mình, tôi tham dự một buổi trình chiếu video các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí tại một khán phòng khác ở địa phương. Khi đèn tắt và bài giảng bắt đầu, tôi cảm thấy có thứ đẩy lên từ dạ dày và tràn lên má. Tôi không thể nuốt nó xuống được và đã nôn lên sàn nhà. Sau đó lại một lần đẩy lên khác. Tôi nôn hết lần này đến lần khác trong một tiếng rưỡi. Khi bài giảng kết thúc và đèn bật lên, tôi thấy một vũng bọt trắng lớn trên mặt đất. Việc này lại lặp lại vào ngày thứ hai và ngày thứ ba.

Trong nhiều năm, tôi đã bị khó thở và tức ngực, như thể tôi chưa từng lấy đủ không khí vào phổi mình. Tôi đã thử tất cả mọi loại thuốc bắc với mùi khó chịu, nhưng chúng không giúp cải thiện được các vấn đề hô hấp của tôi. Sau ba ngày nôn mửa, phổi của tôi lại căng tràn trở lại.

Hôm đó, có một trận tuyết rơi nhỏ và khi hít sâu không khí lạnh và trong lành, tôi nhận ra rằng đã rất lâu tôi không có cảm giác tuyệt vời như vậy. Ngoài ra, tôi cũng bị chân tay lạnh, nhưng sau khi chức năng phổi của tôi phục hồi, tôi không còn bị những vấn đề kia nữa.

Không phải trò đùa hay chuyện hoang đường, mà là Đại Pháp tinh thâm

Sau khi trải nghiệm được những thay đổi to lớn và kỳ diệu với cơ thể mình, tôi hoàn toàn kinh ngạc. Nếu chỉ gián tiếp biết về những trải nghiệm này, tôi sẽ xem nó hoàn toàn là một trò đùa và một chuyện hoang đường. Nhưng tôi đã trực tiếp trải nghiệm được. Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra và tại sao lại như vậy? Tôi không thể giải thích được. Hơn nữa, mỗi học viên Pháp Luân Công quanh tôi đều có những trải nghiệm và cải biến của riêng họ, tất cả đều tuyệt vời, nhanh chóng và phi thường như nhau.

Bị nhồi sọ bởi chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi không có khái niệm về Thần Phật. Điều tôi nên làm là bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc nó, tôi nhận ra rằng đây là Đại Pháp tinh thâm và siêu thường, bộ Pháp có thể chỉ đạo mọi người tu luyện, bộ Thiên Pháp có thể giúp cho các sinh mệnh đạt được viên mãn.

Những bài học đầu tiên trong tu luyện

Làm theo lời khuyên của bác sỹ, tôi tập thể dục hàng ngày để làm giảm cơn đau lưng. Một ngày nọ, khi tôi lại đang quỳ trên giường để tập thể dục, thì cảm thấy có thứ gì đó ở phần bụng dưới của mình đẩy tôi đứng thẳng. Rồi tôi cảm thấy và nghe nó gõ lớn tiếng ba lần. Tôi ngạc nhiên và tự hỏi điều gì đang xảy ra.

Ở buổi học Pháp nhóm, tôi kể lại trải nghiệm và hỏi liệu mình có làm cản trở Pháp Luân quay khi cúi xuống không. Mọi người cười phá lên. Sau đó, tôi được biết Pháp Luân mà Sư phụ Lý Hồng Chí đặt tồn tại ở không gian khác và không thể bị cản trở. Sư phụ Lý Hồng Chí đang điểm hóa cho tôi rằng bây giờ tôi đang tu luyện và không còn bất kỳ vấn đề về sức khỏe nào nữa, không cần phải tập các bài thể dục hàng ngày. Ngộ tính của tôi thật kém!

Tu luyện không phải để trị bệnh

Cuối cùng khi đã có thể ngồi được, tôi bắt đầu luyện ngồi đả tọa. Tôi nhớ rất rõ rằng một đêm khi đang ngồi đả tọa, tôi cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp chảy từ trên đầu xuống. Tôi cảm thấy rất tốt. Nhưng khi dòng năng lượng ấm áp đó đến phần lưng dưới của tôi, nó biến mất. Tôi rất ngạc nhiên.

Trong Chuyển Pháp Luân có nói rằng dòng năng lượng sẽ:

“…chạy khắp thân thể một lượt…”(Bài giảng thứ támChuyển Pháp Luân)

Tại sao nó biến mất? Sau đó, tôi nhận ra rằng mình đã muốn dòng năng lượng ấm áp đó đi đến chỗ bị thoát vị đĩa đệm và làm cho lưng tôi hết đau. Tôi vẫn còn đang nghĩ về việc chữa bệnh! Chuyển Pháp Luân chỉ đạo mọi người tu luyện. Chân-Thiện-Nhẫn giúp sinh mệnh thăng hoa đến những tầng thứ cao hơn.

Hôm sau, khi lại ngồi đả tọa. Tôi cảm thấy dòng năng lượng ấm áp chảy khắp cơ thể mình bắt đầu từ trên đỉnh đầu. Trong khi tôi lặng lẽ cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí đã thanh lý thân thể, thì lưng tôi kêu tách một tiếng và hết đau. Đó là chuyện cách đây 20 năm.

Kể cả trong lúc bị bức hại, khi tôi bị giam giữ trong một trại lao động và bị bắt phải đào bùn từ sông, sửa chữa đường sá, vác những tập giấy nặng lên gác và làm những công việc chân tay khác, Sư phụ Lý Hồng Chí luôn bảo hộ cho tôi và lưng của tôi không hề bị đau. Hãy nghĩ đến việc tôi đã từng không thể nâng một cái chén lên!

Trong vòng ba tháng tu luyện Pháp Luân Công, tất cả triệu chứng đau lưng, các vấn đề đường ruột và vấn đề hô hấp của tôi đã biến mất.

Ý nghĩa cuộc đời

Tôi luyện công mỗi buổi sáng ở điểm luyện công, sau đó đưa con tôi đi học rồi đi làm. Mỗi buổi tối sau khi kết thúc công việc, tôi sẽ mang thảm ngồi và sách Chuyển Pháp Luân để đến tham dự một buổi học Pháp nhóm nhỏ. Ban đêm, tôi ngồi đả tọa. Mặc dù hàng ngày chỉ ngủ bốn giờ đồng đồ, những tôi cảm thấy thư thái và tràn đầy năng lượng. Dù phải làm bao nhiêu việc nhà, tôi cũng không hề cảm thấy mệt. Tôi đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời và luôn vui vẻ!

Chồng tôi thấy hàng ngày tôi phải làm nhiều việc, anh nói: “Bây giờ em đã phục hồi được sức khỏe, em không cần phải luyện công hàng ngày nữa. Anh có thể cho em bất kỳ điều gì em muốn.” Tôi trả lời: “Em muốn được khỏe mạnh mãi mãi.”

Chồng tôi lắc đầu và nói: “Người ta phải ăn để sống – người nào mà không bị bệnh? Nói cho anh thứ khác xem.” Tôi nói: “Em muốn được hạnh phúc mãi mãi!” Chồng tôi trả lời: “Người ta có cảm xúc và ham muốn, sao có thể có thứ khiến họ luôn hạnh phúc chứ? Anh không thể cho em điều đó.”

Rồi tôi nói: “Thậm chí nếu anh không thể cho em những thứ đó, nhưng Sư phụ của em có thể.” Chồng tôi mỉm cười đáp lại. Thực tế là anh thấy tôi khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Anh là người thứ hai trong gia đình tôi được hưởng lợi từ Đại Pháp.

Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã ban cho mình một cuộc đời mới. Tôi rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã giúp mình hiểu được ý nghĩa thực sự của đời người – là để tu luyện hướng đến sự tốt đẹp, phản bổn quy chân, đi theo con đường chân chính của mình trong cuộc đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/17/318618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/7/154702.html

Đăng ngày 17-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share