Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2016] Tôi gần 80 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Kể từ đó tôi đã không dùng bất cứ loại thuốc nào và luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Một số người bị ung thư hay một số bệnh nan y khác trước khi họ tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều người đã hồi phục khi họ bắt đầu tu luyện và tôi là một trong số đó.

Vào năm 2012, một khối u có kích thước như một cái trứng ngỗng được tìm thấy trong dạ dày tôi. Tôi kiên quyết không đến bệnh viện kiểm tra. Tôi tiếp tục như thường lệ thức dậy luyện công vào lúc 3:40 sáng, và đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Tôi cũng hướng nội để đề cao tâm tính của mình dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Hai tháng sau, tôi nhận thấy trên bụng mình có chín cái lỗ và mỗi lỗ có mủ chảy ra ngoài. Những lỗ này đã đóng lại sau hai ngày.

Sau 20 ngày, tôi hoàn toàn bình phục và khối u đã biến mất. Chỉ còn để lại vài vết sẹo. Bụng tôi đã mềm và trở lại kích cỡ bình thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/3/321709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/9/154732.html

Đăng ngày 18-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share