Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-12-2015] Vào năm 2003, con trai tôi khi sinh ra là một đứa trẻ vui vẻ và khỏe mạnh. Chúng tôi rất thương yêu cháu. Nhưng cháu đột nhiên trở nên ốm yếu từ chín tháng và ngày càng ốm nặng hơn. Cháu còn bị bệnh hen suyễn. Bác sĩ bảo rằng hệ thống miễn dịch của cháu yếu nên cháu cần phải uống thuốc Đông y để hỗ trợ cho liệu pháp chữa trị của bệnh viện.

Con trai và tôi lần lượt thay phiên nhau đau ốm từ thời điểm đó. Cứ khi nào cháu không ốm thì tôi ốm.

Mẹ chồng tôi hết sức lo lắng cho cả hai chúng tôi và tìm một thầy cúng mà bà tin là sẽ có thể làm những điều tốt hơn cho chúng tôi. Tuy nhiên, sau vài lần chữa trị, chúng tôi còn trở nên tồi tệ hơn. Con tôi bị sốt và khó thở hàng đêm. Tôi phải ôm và dỗ dành con đêm này qua đêm khác. Chúng tôi đã đi rất nhiều bệnh viện và thử tất cả các phương pháp trị liệu nhưng triệu chứng của cháu vẫn tiếp diễn.

Sự tình này cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi. Tôi cảm thấy già đi rất nhiều sau chỉ năm năm.

Chu kỳ kinh nguyệt của tôi trở nên vô cùng thất thường và cuối cùng là không thể dừng lại nữa. Không gì có thể làm máu ngừng chảy ra. Sau hai tháng bị ra máu liên tiếp, bác sĩ cuối cùng nói với tôi rằng ông ấy bỏ cuộc và không thể giúp tôi nữa. Tôi vô cùng sợ hãi.

Tôi nói chồng tôi rằng nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, hãy cố gắng tìm ai đó có thể chăm sóc và yêu thương anh ấy và con trai của chúng tôi. Chồng tôi bảo tôi đừng nghĩ quẩn. Anh ấy bảo tôi sẽ khỏe hơn và tôi không có bệnh.

Vào thời điểm đó, tôi đang uống rất nhiều thuốc để chữa chứng ra máu và thiếu máu nhưng không hề có tác dụng.

Tôi có một người hàng xóm tu luyện Pháp Luân Công và cô ấy thường xuyên đưa các tài liệu giảng chân tướng cho tôi. Ban đầu, do bị lừa dối bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên tôi không hề quan tâm đến các tài liệu đó.

Một ngày nọ khi tôi ghé thăm cô ấy, đúng lúc cô ấy đang xem các bài giảng của Sư phụ. Sau khi xem hết video bài giảng, cô ấy nói tôi rằng việc đọc sách có thể giúp tôi. Không còn gì để mất, tôi nghĩ rằng tôi cần phải thử xem sao. Tôi mang một cuốn Chuyển Pháp Luân về nhà. Lúc đó là vào năm 2008.

Tôi bắt đầu đọc vào tối hôm đó – khi đọc sách, thân thể tôi cảm giác ấm áp và dễ chịu, và tác dụng đối với con tôi còn tuyệt vời hơn. Thiên mục của con tôi được mở ngay sau đó và cháu nói với tôi: “Mẹ, cổng thiên đàng thực sự đang mở và có rất nhiều Thần Phật đang đi ra từ đó!”.

Năng lượng của tôi phục hồi dần dần và chứng hen suyễn của con tôi cũng trở nên thuyên giảm. Sau vài tháng chúng tôi hoàn toàn hết bệnh. Tôi có thể giúp đỡ chồng các việc vặt trong nhà và sau đó đã kiếm được một công việc.

Mọi người đều ngạc nhiên hỏi tôi: “Điều gì đã xảy ra với cô? Cô trông thật trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Này, có phải cô cao hơn?”

Tôi nói với họ rằng khi tôi phải đối mặt với cái chết, chính Pháp Luân Công đã cứu sống tôi và gia đình tôi. Con tôi hiện giờ 13 tuổi và là một cậu bé khỏe mạnh và hạnh phúc.

Sau khi chứng kiến sự thay đổi to lớn của tôi và con trai, gia đình tôi đã ủng hộ lựa chọn của chúng tôi. Mẹ chồng tôi và em dâu tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi vô cùng cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/30/“妈妈,真是天门开了”-321214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/9/154729.html

Đăng ngày 20-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share