Bài viết của một học viên ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2015 ] Có rất nhiều những câu chuyện về tôi và những người xung quanh đã được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Công như thế nào kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2004. Dưới đây là vài câu chuyện tiêu biểu muốn chia sẻ cùng các đồng tu.

Bệnh gai xương biến mất

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bác sỹ chẩn đoán tôi bị gai xương đầu gối. Căn bệnh này gây cho tôi những cơn đau đớn bất cứ khi nào tôi đi bộ quá nhiều. Tôi không thể ngồi xổm hay chạy nhảy được và phải mặc quần dày ngay cả trong mùa hè nóng nực.

Một hôm, khi tôi chuẩn bị ra khỏi nhà để đi du lịch cùng với các đồng nghiệp trong cơ quan thì một người bạn của mẹ tôi tới nhà chơi và nói với tôi bất cứ khi nào gặp rắc rối hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Buổi chiều hôm ấy sau khi ăn hải sản xong, tôi bị đau dạ dày dữ dội, nôn mửa và bị tiêu chảy. Tôi không thể ngủ được, vì vậy tôi đã liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và đã dần dần ngủ thiếp đi. Buổi sáng khi tỉnh dậy, cơn đau đã biến mất. Tôi đã tiếp tục thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong tâm suốt cả ngày hôm đó, điều đó khiến cho tôi cảm thấy yên bình và thoải mái.

Tôi đã hoàn toàn quên khuấy mất là mình bị gai xương và đã đi leo núi Thiên Sơn cùng với các đồng nghiệp. Những con đường mòn khúc khuỷu lên núi có nhiều đoạn rất dốc và khiến cho vài đồng nghiệp trẻ tuổi phải đi khập khiễng vì mỏi, nhưng tôi vẫn đi được một cách bình thường. Đến buổi sáng ngày thứ hai, mọi người đều phàn nàn về việc chân bị đau nhức, trong khi tôi không cảm thấy đau đớn chút nào.

Những nguyên lý uyên thâm của Đại Pháp đã cuốn hút tôi

Ngạc nhiên về việc chỉ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mà tôi đã không còn bị đau chân, tôi đã quyết định đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Khi về nhà tôi đã cố thử ngồi thiền. Mặc dù ngồi vẫn chưa đúng tư thế, chân cao chân thấp, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất nóng.

Một đồng nghiệp cho tôi mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân, và tôi đã đọc xong ngay trong ngày hôm đó. Nội hàm bác đại tinh thâm của Đại Pháp được Sư phụ giảng giải bằng những ngôn từ giản dị, dễ hiểu đã cuốn hút tôi. Sau đó tôi đã mượn tất cả các sách Đại Pháp và lần lượt đọc từng cuốn một. Tôi học ngày học đêm và hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc đời, các giá trị nhân sinh quan của tôi đều thay đổi. Tôi cảm thấy như mình nhảy lên khi bước đi, mỉm cười chào với mọi người mà tôi gặp trên đường, cảm giác như mình là người may mắn và hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Cuộc sống gia đình hài hòa

Trước khi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp, vợ chồng tôi thường hay cãi vã nhau về những công việc trong gia đình, và tôi khăng khăng bắt chồng phải làm công việc nhà để đỡ đần vợ con. Khi tôi có sức khỏe rồi, mọi công việc trong nhà với tôi đã không còn là vấn đề nữa. Tôi tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành người vợ tốt, chăm sóc chồng và hướng nội bất cứ khi nào có xung đột. Gia đình tôi trở nên hòa thuận vui vẻ. Chồng tôi cũng có sức khỏe tốt, mẹ tôi đã 80 tuổi mà trông trẻ như chỉ 60.

Người thân được lợi ích

Khi chị chồng tôi phải nhập viện vì bị viêm gan C, tôi bảo chị niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nghe băng thu âm các bài giảng của Sư phụ. Chỉ trong vòng một tháng, chứng viêm gan C của chị đã biến mất. Những bệnh nhân cùng phòng hỏi có phải là tôi đang học Phật Pháp không. Tôi nói với họ về Đại Pháp và giúp họ làm tam thoái (Đảng, Đoàn, Đội) và khuyên họ đọc Chuyển Pháp Luân.

Em họ tôi không thể ngủ được vì đau đớn do bị nhiễm trùng vú sau khi sinh, nhưng lại không thể uống thuốc vì đang phải cho con bú. Sau khi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” cơn đau đã biến mất vào sáng ngày hôm sau.

Bởi đã được hưởng nhiều lợi ích từ Đại Pháp, nên chúng tôi muốn nói với mọi người chúng tôi biết về Đại Pháp để họ có thể cũng được hưởng lợi ích như chúng tôi

Tính cách thay đổi và sức khỏe được cải thiện của tôi đã tác động mạnh tới đồng nghiệp khiến họ tò mò tìm hiểu tôi đang tu luyện môn gì mà có hiệu quả như vậy, tôi đã nói với họ về Đại Pháp.

Sau khi nghỉ hưu, tôi có nhiều thời gian ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người. Trên đường đi, tại các trạm xe buýt, hay trong các cửa hàng, siêu thị, tôi đều nói cho mọi người biết về Đại Pháp bất cứ nơi nào tôi đến. Tôi nói về những lợi ích sức khỏe, nói về trường hợp hồi phục sức khỏe kỳ diệu của riêng tôi, và nói với họ rằng Đại Pháp có thể làm cho đạo đức xã hội được nâng cao.

Tôi thấy mình thật quá may mắn mới có thể được sinh ra đúng thời Đại Pháp hồng truyền, mới có thể được ở trong Đại Pháp mà không ngừng tu luyện quy chính bản thân, thăng hoa chính mình. Để đa tạ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ, tôi chỉ có thể tinh tấn thực tu, mang vẻ đẹp mỹ hảo của Đại Pháp nói cho mọi người để có nhiều người hơn nữa cũng được Đại Pháp cứu độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/12/-318910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/26/153826.html

Đăng ngày 18-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share