Bài viết của một học viên tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2015] Tôi là một cựu học viên Pháp Luân Công 56 tuổi ở thôn Nhan Gia, thị trấn Lý Đảo, thành phố Quang Vinh thuộc tỉnh Sơn Đông.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công khoảng sáu tháng vào năm 1999, ngay trước khi cuộc đàn áp bắt đầu. Dưới áp lực từ các thành viên trong gia đình, những người đã sợ hãi chính sách đàn áp trên toàn quốc, tôi đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công.

Cuộc đời bị bệnh tật hành hạ

Vào tháng 4 năm 2015, tôi mắc chứng ho dai dẳng và các triệu chứng khác như cúm. Mặc dù tôi đã uống và tiêm thuốc nhưng tình trạng này vẫn không cải thiện. Tôi đến bệnh viện thị trấn để kiểm tra kỹ lưỡng và được bác sỹ cho biết có rất nhiều nước trong phổi tôi. Tôi nhập viện và điều trị với việc tiêm thuốc và uống thuốc nhưng tình trạng của tôi vẫn không chuyển biến. Sau đó tôi được chuyển đến bệnh viện thành phố Quang Vinh và bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Tôi chỉ còn sống được ba tháng.

Cái chết sắp xảy đến của tôi thật đáng sợ, nhưng các đau đớn lúc đang sống là không thể chịu đựng nổi. Tôi không thể nằm xuống và chỉ có thể ngồi nghỉ trưa trong khoảng hai giờ một lần. Gia đình tôi đã đưa tôi đến bệnh viện thành phố Uy Hải, nơi mà các bác sỹ đã khoan một lỗ sau lưng tôi và hút rất nhiều nước từ phổi của tôi.

Người học viên đã mang đến hy vọng

Một ngày kia, một học viên Pháp Luân Công trong thôn đã đến thăm tôi. Cô ấy bảo tôi rằng chỉ có Pháp Luân Công và Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập môn tu luyện) mới có thể giúp tôi. Cô bảo tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”. Mong muốn được sống đã thôi thúc tôi nghe theo lời khuyên của cô. Cô ấy đã mua giúp tôi một máy phát MP3 để tôi có thể nghe các bài giảng của Sư phụ, và cô dạy tôi luyện công. Sức khỏe tôi bắt đầu cải thiện sau vài ngày.

Tôi đã trải qua một đêm nôn mửa và bị tiêu chảy 15 ngày sau đó. Tôi đã bình phục, và sau hai tháng tu luyện Pháp Luân Công, tôi không chỉ có thể ăn uống như người bình thường mà còn có thể làm một số việc nhà.

Viết đơn khởi kiện Giang Trạch Dân

Pháp Luân Công thật kỳ diệu! Sư phụ từ bi khổ độ đã cho tôi cuộc đời thứ hai! Tôi không thể phủ nhận và quên được những gì Sư phụ đã ban cho.

Vì vậy, tôi đã viết đơn khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc, kẻ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đàn áp. Tôi mong muốn bày tỏ rằng tôi ủng hộ hoạt động giữ gìn công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/14/320336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/10/154747.html

Đăng ngày 22-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share