Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-12-2015] Câu chuyện kỳ diệu của tôi bắt đầu vào năm 2005, trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi là một học viên nhưng đột nhiên trở bệnh nặng. Bà nghe các bài giảng của Sư phụ mỗi ngày và từ chối dùng bất kỳ loại thuốc nào. Nhìn mẹ có bệnh mà không uống thuốc, tôi rất tức giận, vì thế tôi đã đập nát băng cát sét của bà trước khi đi làm.

Quả báo nhãn tiền

Thật kinh ngạc, tôi không thể cử động khi cố gắng băng qua đường. Tôi cảm thấy đau kinh khủng ở tim, lưng và toàn bộ cột sống. Nó làm tôi không cảm thấy ngạt thở và không dám cử động. Tôi sợ rằng mình sẽ chết nếu chỉ cử động dù một chút. Tôi đã đứng ở ngã tư khoảng tám phút trước khi có thể tựa vào một cột đèn.

Tại sao tôi lại bị đau đến vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Không lẽ đây là quả báo vì tôi đã đập nát băng cát sét Đại Pháp?

Mẹ tôi từng không được khỏe nhưng đã hồi phục sau khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết mình nên cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp. Tại sao tôi lại phỉ báng Đại Pháp? Tôi buộc miệng nói: “Sư phụ ơi con đã sai rồi! Xin Ngài hãy tha thứ cho con được không?”

Lòng ăn năn đã gỡ bỏ sự trừng phạt

Bất ngờ tôi cảm thấy như thể có một cánh tay to lớn ấm áp phủ lên thắt lưng mình. Sau đó tôi cảm thấy như thể đôi tay này đang vặn và ép đốt sống cổ của mình. Việc này kéo dài 20 phút, và cơn đau đột ngột biến mất.

Tôi đã khóc một lúc vì cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi tự nhủ trong tâm: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!”

Tôi có thể cảm nhận được đôi tay lớn ấm áp bao bọc lưng tôi suốt cả tuần. Điều này thật là tuyệt vời! Bây giờ, tôi đã hiểu được tại sao lại có nhiều người kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến vậy. Tất cả những điều kỳ diệu mà tôi đã từng nghe đều là thật! Sau đó tôi không còn phải chịu đựng cơn đau do thoát vị đĩa đệm và thoái hóa đốt sống cổ nữa. Tôi biết rằng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại!

Tôi nhớ lại rằng mình bắt đầu bị đau lưng vào năm 2004. Điều tương tự đã từng xảy ra tại thời điểm đó: tôi bất ngờ cảm thấy vô cùng đau ở lưng, không thể thở được và cũng không thể nằm hay đứng được. Tôi đã thức trắng ba đêm.

Tôi đã tiêu hết 7.000 nhân dân tệ cho bác sỹ và được bảo rằng tôi chẳng bị bệnh gì cả. Nhưng cơn đau vẫn còn đó.

Quá tuyệt vọng, tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ một vị sư Tây Tạng, vị này bảo rằng có một con rồng đỏ đang đè trên lưng tôi và muốn lấy mạng của tôi. Hình như tôi có mối quan hệ tiền duyên với nó. Ông ấy đã thực hiện một nghi lễ kéo dài trong hai giờ đồng hồ cho tôi. Tôi không còn bị đau nữa và sẵn sàng trả cho ông ấy thật nhiều tiền. Nhưng sau đó một năm, cơn đau đã quay trở lại và nó còn tệ hơn gấp 10 lần.

Nhưng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã chữa cho tôi chỉ trong 20 phút, và tôi không phải trả một xu nào.

Hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi bị sốt nhẹ suốt hai năm trước khi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2006. Tôi đã tiêu gần 50.000 nhân dân tệ cho các xét nghiệm, và phẫu thuật sẽ tiêu tốn của tôi khoảng 280.000 tệ nữa. Tuy nhiên, các bác sỹ không thể đảm bảo rằng cuộc phẫu thuật sẽ thành công. Tôi không có số tiền lớn đó và đã chuẩn bị tâm lý để chết. Tôi đã đau đớn vô cùng!

Một học viên đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân vào đầu năm 2007. Tôi đã đọc trang đầu và ngạc nhiên về sự sâu sắc của nó.

Tôi bắt đầu đọc cuốn sách từ 6 giờ tối hôm trước và đọc xong vào 8 giờ sáng ngày hôm sau. Sau đó tôi cảm thấy đói và đã ăn một tô mỳ lớn, một thành tích tuyệt vời vì khoảng hai tháng này tôi ăn rất ít.

Tôi gọi cho người học viên đã đưa cho tôi cuốn sách và hỏi thêm về các sách Đại Pháp. Tôi không muốn gặp bất kỳ ai và đã dành năm ngày tiếp theo để đọc chúng. Tôi chỉ ngủ khoảng ba tiếng mỗi đêm. Khi ấy tôi không còn cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, và quyết định rằng mình sẽ học Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ bắt đầu tịnh hóa thân thể tôi khi lần đầu tiên luyện bài công pháp thứ hai. Mồ hôi đổ ra như tắm khắp toàn thân tôi. Sau đó năm ngày, tôi bị tiêu chảy và nó kéo dài trong một tuần.

Bệnh ung thư của tôi đã biến mất. Tôi cũng từng bị bệnh tim và viêm màng nhầy mũi. Những triệu chứng này cũng biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Sống với tinh thần khỏe mạnh

Tôi đã quay lại làm việc 15 ngày sau đó, các đồng nghiệp của tôi đã vô cùng ngạc nhiên vì thấy tôi vẫn sống và tinh thần rất tốt.

Tôi hỏi: “Các bạn có biết tôi đã hồi phục thế nào không? Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nó thật là tuyệt vời. Pháp Luân Đại Pháp không giống như những gì đã được tuyên truyền. Sư phụ Lý Hồng Chí thật là vĩ đại! Tôi sẽ quyết tâm tu luyện tinh tấn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/7/320159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/15/154815.html

Đăng ngày 24-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share