Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 08-04-2015] Tôi và con gái đã từng có ý định muốn kết liễu cuộc đời mình. Tuy nhiên tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự cứu chúng tôi, và gia đình tôi một lần nữa lại tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Tôi đã từng gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Tôi đã đi khám rất nhiều bác sĩ, tiêm thuốc, và luôn luôn phải uống thuốc. Tôi cãi nhau với chồng tôi rất nhiều. Tôi vô cùng đau khổ và thường xuyên có suy nghĩ muốn kết thúc cuộc sống của mình.

Năm 19 tuổi con gái tôi bị chẩn đoán mắc bệnh thấp khớp. Tình hình tài chính của chúng tôi lúc đó không đủ và còn phải tiêu 10.000 tệ cho chi phí thuốc men của cháu. Nhưng bệnh tình của cháu càng ngày càng tệ hơn.

Con gái tôi vô cùng đau đớn. Các cơ của cháu co rút lại và xương bắt đầu bị trật. Cháu không thể ngủ được vì đau. Con tôi ngày càng gầy còm và ốm yếu. Thời gian ấy, con tôi đã nhiều lần thú nhận với tôi rằng cháu đau đến nỗi không thể chịu đựng được và muốn chết. Cháu đã có những suy nghĩ muốn tự kết liễu cuộc đời.

Bệnh tật đã khiến tôi rất đau đớn và giờ đây nỗi đau của con gái còn làm trái tim tôi đau nhói, vỡ vụn. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng tôi luôn luôn phải biểu hiện lạc quan và chăm sóc cho con tôi tốt nhất có thể. Cả gia đình tôi cùng phải vật lộn.

Năm 1996 một người bạn tới thăm và nói với chúng tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp mang lại những lợi ích sức khỏe vô cùng kì diệu. Cô ấy nói nếu chúng tôi luyện công và tu luyện trở thành người tốt thì sức khỏe chúng tôi sẽ hoàn toàn hồi phục. Cô ấy đã khuyến khích chúng tôi tu luyện.

Tôi và con gái cảm thấy vô cùng thích thú. Bạn tôi bắt đầu hướng dẫn chúng tôi luyện các bài công pháp. Con gái tôi không thể đứng dậy nên cháu ngồi trên giường. Cháu xem chúng tôi tập các động tác và tưởng tượng trong tâm trí mình cũng đang luyện những bài công pháp cùng với chúng tôi.

Bạn tôi và tôi luyện các bài công pháp vào mỗi buổi sáng và tối. Ngày thứ chín, trong lúc đang luyện bài công pháp thứ hai, tôi có thể cảm nhận được điều mà tôi vẫn tin tưởng là Pháp thân của Sư Phụ đã đặt hệ thống khí cơ vào chân phải của tôi. Điều này khiến tôi càng có tín tâm vững chắc vào Pháp Luân Đại Pháp. Con gái tôi tiếp tục học các bài công pháp một cách rất nghiêm túc. Chỉ một tháng sau, tôi đã khỏi bệnh và không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Sư Phụ đã tịnh hóa thân thể tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và có thể đi lại dễ dàng dù là quãng đường xa.

Tôi học sách của Pháp Luân Đại Pháp và đọc to cho con gái tôi nghe. Sư Phụ dạy chúng ta rằng chúng ta hãy hướng nội và vứt bỏ những chấp trước của bản thân khi gặp các loại mâu thuẫn. Sư Phụ nói về nguyên lý chuyển hóa nghiệp và đức.

Tôi tiếp tục đọc nhiều sách khác và khi đọc, tôi thấy trí tuệ của mình được khai mở. Tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi không còn cãi nhau với chồng nữa. Mọi người xung quanh để ý và nhận xét về ngoại hình và sức khỏe của tôi. Nhiều người nói nhìn tôi trông rạng ngời.

Tôi thực sự tin tưởng rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi thay đổi trở nên tốt hơn. Thật vô cùng kỳ diệu. Tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ.

Con gái tôi rất chăm chú mỗi khi tôi đọc sách cho cháu nghe. Cháu đã luyện bài tĩnh công. Trong vòng 15 ngày cháu bắt đầu hồi phục sức khỏe. Sau ba tuần, cháu có thể di chuyển chậm. Một tháng sau con tôi đã có thể đứng trong vòng ba đến bốn phút. Cân nặng của cháu cũng tăng dần, sức khỏe ngày càng tốt và sau đó con gái tôi đã có thể đứng trong 10 phút. Sau bốn tháng, cháu có thể tự đi lại được.

Đó thực sự là một phép màu. Con gái tôi vô cùng hạnh phúc. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu con tôi và mang lại cho cháu hi vọng.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu con gái tôi và cả gia đình tôi. Một lần nữa, gia đình chúng tôi lại cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/8/307212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/19/149802.html

Đăng ngày 23-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share