Bài viết của một học viên từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2015] Tôi là một người dân ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, và làm việc tại một nhà máy. Tôi bị thương tại nơi làm việc vào mùa hè năm 1996. Lưng của tôi chấn thương nặng đến mức tôi không thể cử động và nằm liệt giường khoảng bảy ngày.

Bác sỹ nói với tôi rằng tôi có u lồi lên ở đĩa đệm thắt lưng và bảo tôi nghỉ ngơi ở nhà. Gánh nặng tài chính cho gia đình không cho phép tôi nghỉ ngơi. Tôi đã tiếp tục đi làm, và tình trạng của tôi ngày càng xấu đi. Tôi phải đi kéo giãn lưng.

Vào mùa đông năm đó, chân trái của tôi yếu đi và tê liệt. Tôi đã đi khám bác sỹ, nhưng chi phí chữa trị quá cao đến mức tôi phải bỏ cuộc. Chịu đau đớn mỗi ngày, tôi phải lê người đến chỗ làm.

Một người bạn đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân vào tháng 05 năm 1997, và chứng đau lưng của tôi đã biến mất sau khi tôi đọc sách. Khi tôi đọc xong cuốn sách vào đêm thứ ba, tôi nhận ra rằng tôi đã ngồi rất lâu mà không đau chút nào. Đó là điều kỳ lạ đối với tôi trước đây. Tôi rất sung sướng. Tôi đã thực sự trải nghiệm được sức mạnh của việc đọc sách.

Tất cả các bệnh khác của tôi cũng đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Một trong số bệnh đã hành hạ tôi trong nhiều năm, chẳng hạn như bệnh trĩ nặng, bệnh cứng bả vai, viêm đốt sống cổ tử cung, viêm dạ dày, và loạn nhịp đập tim. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời! Thân thể tôi khỏe mạnh và tâm trí tôi thoải mái. Tôi không phải uống một viên thuốc nào trong hơn 10 năm qua và không nghỉ ốm ngày nào lúc đi làm.

Tôi chân thành cảm tạ Sư phụ đã ban cho tôi cả tâm lẫn thân khỏe mạnh.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/23/149845.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/15/307550.html

Đăng ngày 10-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share