Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2015] Tôi đã từng mắc nhiều căn bệnh nghiêm trọng, nó khiến cuộc sống của tôi đầy đau đớn và cay đắng. Gia đình của tôi đã phải chịu đựng rất nhiều tính khí nóng nảy của tôi mà nguyên nhân là từ những cơn đau hành hạ tôi mỗi ngày. Nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất, đồng thời vấn đề về thính giác của cháu trai tôi cũng được chữa lành.

Gầy yếu vì bệnh tật

Tôi đã mắc rất nhiều căn bệnh, bao gồm viêm túi mật, viêm khớp vai, viêm đốt sống ngực, viêm khớp dạng thấp, và suy nhược thần kinh. Ngoài ra, buồng trứng và tử cung của tôi đã bị cắt bỏ do bị u nang, nhưng không may là vết mổ và ruột của tôi đã bị dính vào nhau sau phẫu thuật, nó gây ra cho tôi những cơn đau dữ dội. Ngoài ra, tôi thường dễ bị cảm lạnh và sốt, và vì phải uống một liều lượng lớn các loại thuốc, tôi thường bị choáng váng, và gặp ảo giác với cả thính giác lẫn thị giác. Tôi rất khổ sở do phải chịu đựng những cơn đau triền miên, vì thế tôi thường to tiếng với gia đình của mình khi tâm trạng chán chường.

Huyền năng chữa bệnh thần kỳ

Tôi tham dự khóa học Pháp Luân Công chín ngày, với mục đích tìm kiếm phương pháp chữa trị những căn bệnh của mình. Khi ấy, tôi đang bị sốt và cơn sốt đó đã kéo dài sáu tháng, nên tôi đã mang theo vài viên thuốc đến lớp học. Tôi lắng nghe bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí trong khi nhắm chặt hai mắt và toàn thân run rẩy vì lạnh. Vào ngày thứ chín, tôi chỉ nhớ có một câu: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” Sư phụ Lý đã trả lời những câu hỏi của chúng tôi, và làm một bộ đại thần thủ ấn.

Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy đã đủ khỏe mạnh để mở mắt và nhìn Sư phụ, trong lúc ấy, tôi cảm thấy thật rõ ràng thân thể của tôi đang được tịnh hóa. Chưa đầy một phút sau, tôi cảm nhận thấy toàn thân tôi đã được tịnh hóa. Mồ hôi của tôi toát ra ướt cả áo, mặc dù vậy, đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thật tuyệt vời và thoải mái. Mọi bệnh tật của tôi đã được chữa khỏi, và tôi thấy rất khỏe.

Khi Sư phụ dạy chúng tôi đến Bài công pháp thứ tư, tôi có thể nhìn thấy các tia sáng ở phần bụng dưới của mình, nơi vết mổ và ruột bị dính vào nhau, theo sau đó là những tiếng lách tách. Và từ đó trở đi, vết mổ đó không còn gây ra đau đớn cho tôi nữa.

Trường năng lượng mạnh mẽ bao trùm lấy tôi khi tôi luyện các bài công pháp. Tôi đã nhìn thấy một bánh xe rực lửa ở giữa hai cánh tay của tôi trong khi tôi đang thực hiện động tác Đầu tiền bão luân, và một dòng năng lượng màu đỏ rất dày cuộn lấy tôi cho đến khi tôi luyện xong Bài công pháp thứ hai.

Khi tôi luyện Bài công pháp thứ tư, trường năng lượng ấy đi vào thân thể tôi, và tôi có thể cảm thấy gió đang thổi qua tay tôi, nhưng tôi lại không biết hai tay của tôi đang ở đâu. Cảm giác khi đó thật là huyền diệu và tráng lệ.

Tôi không thể ngồi thế song bàn với hai chân bắt chéo nhau. Người tôi sẽ nghiêng về một bên nếu tôi đặt một chân lên đùi, còn đầu gối của tôi sẽ chĩa lên trời. Tuy nhiên, ngay khi nhạc luyện công vang lên, tôi có thể nhập định ngay lập tức, và chân của tôi không còn đau nữa.

Nhạc luyện công rất êm ái nhưng mạnh mẽ; có vẻ như nó đến từ một xứ sở thần tiên và tiến nhập vào tai tôi, và sau đó sẽ dần tan vào hư vô. Nó đến và đi liên tục cho đến khi kết thúc.

Tôi nhìn thấy một Pháp Luân lớn xoay rất nhanh và tiến về phía tôi, nó nhỏ dần khi tiến vào phần bụng dưới của tôi. Màu sắc của Pháp Luân rất thuần khiết và tươi sáng.

Thính giác của cháu trai tôi đã được điều chỉnh

Khi cháu trai của tôi đang học lớp ba, chúng tôi phát hiện cháu có vấn đề về thính giác. Bác sỹ đã kê cho cháu nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng không loại nào trong số đó có tác dụng.

Tôi đã hướng dẫn cháu luyện các bài công pháp, và cùng cháu học Pháp. Chỉ mới đọc xong một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, và luyện các bài công pháp một lần, thính giác của cháu đã được chỉnh lại. Cháu nói với tôi rằng, cháu cảm thấy giống như có ai đó thổi một luồng gió vào tai của cháu khiến cho cái gì đó rơi ra khỏi tai. Sau đó, cháu đã có thể nghe được rõ ràng.

Gia đình của tôi đã chứng kiến huyền năng chữa khỏi bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/26/306577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/6/149621.html

Đăng ngày 02-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share