Bài viết của Thủ Liên, một học viên đến từ tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 23-03-2015] Tôi đã từng bị viêm phổi, mỗi lần phát bệnh phải tiêm mấy ngày liền mới đỡ. Có một lần, cơn đau quá dữ dội khiến tôi không thể ngủ được. Tôi đã đi khám cả bác sĩ Tây y và Trung y, nhưng bệnh tình của tôi không hề cải thiện.

Lúc quá đau đớn tôi đã nghĩ đến việc tự vẫn, nhưng tôi không thể nào bỏ lại đứa con của tôi. Khi ấy tâm trí của tôi hết sức mâu thuẫn, tôi nên làm gì đây?

Lúc đó tôi đã nghĩ đến Pháp Luân Công. Tôi đã biết đó là một môn tu luyện rất tốt nhưng lại sợ sự đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Lần này, tôi đã hạ quyết tâm tu luyện, bất kể sống hay chết.

Tôi bắt đầu luyện các bài công pháp ở nhà một cách bí mật. Một tuần sau, tôi nhận ra rằng phổi của mình đã không bị đau nữa. Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Từ đó về sau, tôi càng luyện công, thì tôi lại càng cảm thấy tốt hơn. Tôi thực sự đã cảm nhận được trạng thái hoàn toàn vô bệnh là như thế nào.

Đại Pháp cải biến tôi thành một người đạo đức và cao thượng

Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi trở nên nhẹ nhàng và sống hòa thuận hơn với gia đình của tôi. Tôi đã học được cách yêu cầu bản thân chiểu theo các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn.” Giờ đây, tôi quan tâm hơn tới người khác và các tiêu chuẩn đạo đức của bản thân tôi cũng được đề cao. Dưới đây là một vài tình huống xảy ra trong cuộc sống đời thường của tôi, khi tôi hành xử theo các tiêu chuẩn của một học viên Pháp Luân Công.

Con gái người hàng xóm của tôi sống ở một thành phố khác và đang chuẩn bị sinh. Họ đã tới chỗ con gái để chăm sóc cho cô và để lại ngôi nhà nhờ tôi trông giúp. Tôi trông coi nhà của họ như là nhà của mình và đã chăm sóc tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc tưới cây. Họ trở về sau hơn một tháng và rất biết ơn vì những gì tôi đã làm.

Trong một dịp khác, tôi nhặt được một chiếc điện thoại di động đắt tiền và trả lại cho chủ của nó. Chủ nhân của chiếc điện thoại đã rất xúc động, vì những việc làm tốt như vậy rất hiếm trong xã hội Trung Quốc ngày nay. Cô muốn mời tôi đi ăn tối, nhưng tôi đã từ chối. Thay vào đó, tôi đã có cơ hội để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi nói với cô ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công và Sư phụ đã dạy tôi trở thành một người tốt.

Một lần khác, tôi mua một quả dưa hấu từ một người bán hàng rong và được cô ấy trả lại thừa tiền. Tôi đã trả lại số tiền dư ra. Cô đã ngạc nhiên và nói: “Thời nay những người trung thực như chị là rất hiếm. Cảm ơn chị.”

Thành viên gia đình hồi phục khỏi bệnh tật nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp và trả lời câu hỏi ở Tế Nam” – Chuyển Pháp Luân Pháp giải”:

“Khi một người đắc Pháp, cả gia đình đều được lợi ích.” (tạm dịch)

Tôi đã được trải nghiệm điều này.

Con trai tôi, đang học trung học, đã mắc phải một dạng viêm mạch máu. Tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm. Điều trị y tế cũng không có hiệu quả.

Không có giải pháp khả thi nào khác, tôi đã đề nghị cháu tu luyện Pháp Luân Công. Cháu đã đồng ý và bắt đầu luyện các động tác bất cứ khi nào cháu thu xếp được thời gian rảnh trong lịch trình bận rộn của mình. Hai tuần sau đó, tôi nhận thấy rằng các đốm đỏ trên cơ thể cháu đã chuyển sang màu đen. Sau một vài ngày thì không còn thấy những đốm đen này. Căn bệnh đã theo bám cháu trong năm năm qua đã biến mất chỉ đơn giản như vậy.

Chị dâu tôi từ lâu đã bị viêm khớp dạng thấp. Tôi kể với chị rằng tôi đã khỏi bệnh viêm phổi thông qua tu luyện Pháp Luân Công, và chị ấy đã quyết định bắt đầu học các bài công pháp.

Trong lần sau ghé thăm tôi, chị ấy nói với tôi rằng căn bệnh của chị đã được chữa khỏi. Mẹ chồng của chị, người bị ảnh hưởng của những tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ, đã thay đổi thái độ đối với Pháp Luân Công theo hướng tốt hơn. Chồng và con của chị cũng đã bắt đầu tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/23/306571.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/31/149547.html
Đăng ngày 02-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share