Bài viết của một học viên Pháp Luân Công từ thành phố Hàm Đan, tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 20-04-2015] Tôi được chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, sau đó lan sang các hạch bạch huyết. Phẫu thuật, xạ trị, và hóa trị, cũng như phương pháp chữa trị từ nhiều chuyên gia và các loại thuốc liều cao, đều không đủ để trừ bỏ ung thư.

Cuối cùng tôi tập thử Pháp Luân Công, [pháp môn] đã thanh lý thân thể của tôi. Bây giờ tôi đã hoàn toàn bình phục.

Tôi được chuẩn đoán bị ung thư cổ tử cung ở giai đoạn cuối vào năm 2004, và ngay lập tức tôi đã làm phẫu thuật. Gia đình và các bạn bè tôi đều rất lo lắng. Ngay cả các bác sỹ của tôi lo ngại rằng tôi sẽ không đủ sức khỏe để vượt qua phẫu thuật.

Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, và hai tháng xạ trị và hóa trị được thực hiện [sau đó]. Các phương pháp chữa trị không làm tôi cảm thấy khỏe hơn. Các triệu chứng càng trở nên xấu đi, và thân thể tôi sưng phù lên.

Sau đó các bác sỹ nhận thấy rằng ung thư đã lan sang các hạch bạch huyết, và khối u cỡ chừng quả trứng đã mọc lên ở một bên chân của tôi. Tôi đau đớn vô cùng. Con gái tôi tìm kiếm các chuyên gia ung thư tốt nhất khắp nơi. Tôi uống thuốc liều cao, cũng như các phương thuốc thảo dược Trung y, nhưng không giúp được gì.

Một người bạn vốn đã tập Pháp Luân Công đến thăm tôi, và gợi ý tôi tập các bài công pháp Pháp Luân Công cùng cô ấy. Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công vào năm 1998, và tôi tin rằng Pháp Luân Công rất tốt. Thậm chí tôi đã mua được một bản sách Chuyển Pháp Luân vào thời điểm đó, nhưng tôi đã không đọc sách, tôi cũng không luyện các bài công pháp nhiều. Tôi đã dừng lại luyện tập khi chính phủ bắt đầu đàn áp các học viên vào năm 1999.

Tuy nhiên, tôi biết rằng Pháp Luân Công dạy mọi người tuân theo “Chân-Thiện-Nhẫn,” và các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt với các tiêu chuẩn đạo đức cao.

Bây giờ tôi đã học các bài công pháp nghiêm túc. Do bạn tôi nói với tôi rằng việc đọc sách cũng quan trọng, tôi đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Ngay sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công một cách nghiêm túc, thân thể của tôi đã có một số biểu hiện lạ. Đầu của tôi có nhiều mụn lở loét và chảy mủ, và tôi bị tiêu chảy khoảng vài ngày. Tôi đã nhận ra rằng thân thể tôi đang được thanh lý và tịnh hóa.

Khối u trên chân của tôi trở nên nhỏ hơn, và chỗ sưng tấy trong thân thể tôi giảm bớt. Tôi không đi khám bất kỳ bác sỹ nào, tuy nhiên tất cả các triệu chứng của tôi đã biến mất trong vòng ba tháng.

Chẳng bao lâu tôi đã có thể làm giúp công việc nhà. Tôi có thể đưa cháu của tôi đi học, và trông nom vườn rau của mình.

Hiện giờ tôi rất khỏe mạnh. Tôi xin cảm tạ Pháp Luân Công và Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho tôi một cuộc đời mới.


Bản tiếng Hán https://minghui.org/mh/articles/2015/4/20/患末期宫颈癌转淋巴癌的我康复了-307731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/30/149941.html

Đăng ngày 13-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share