Bài viết của Tuệ Liên

[MINH HUỆ 11-04-2015] Tôi bị gãy hai đốt sống thắt lưng trong một vụ tai nạn lao động vào năm 1995 và để điều trị tôi đã được gắn một thanh nẹp bằng thép vào chỗ lưng dưới, điều này đã gây ra những cơn đau không thể chịu được và triệu chứng liệt tạm thời ở hai chân.

Sau đó, vùng thắt lưng của tôi lại bị đau trở lại trong khi tôi đang tưới cỏ và thanh nẹp ấy đã bị gãy.

Một bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng đã khám cho tôi và bảo với tôi rằng cuộc phẫu thuật lần trước đã không được thực hiện một cách đúng đắn, và tôi cần phải phẫu thuật lại để gắn lại thanh nẹp cho chuẩn xác để chữa trị chỗ xương gãy.

Chỉ có hai bệnh viện ở Tô Châu và Bắc Kinh có thể thực hiện được cuộc phẫu thuật này, nhưng nó rất tốn kém, sẽ đau đớn rất nhiều, và họ lại không bảo đảm sự thành công của cuộc phẫu thuật.

Người bác sỹ đó đã giải thích thêm cho tôi rằng tôi cuối cùng có thể bị tàn tật bất kể là cuộc phẫu thuật đó có kết quả như thế nào. Tôi cần phải cực kỳ cẩn thận không được kéo căng vùng thắt lưng. Việc uốn lưng hoặc cúi xuống buộc giày có thể vô tình làm cho tôi bị liệt.

Tôi cảm thấy chán nản về kết quả chẩn đoán bệnh tình của mình. Con tôi còn quá trẻ và tôi còn phải chăm sóc cha mẹ già.

May mắn thay, tôi nhìn thấy một bác sỹ đang đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Công, cuốn “Chuyển Pháp Luân”, và điều đó khiến cho tôi chú ý. Sau đó tôi nghe thấy có ai đó phỉ báng các học viên Pháp Luân Công, và điều này thậm chí còn khiến tôi càng tò mò hơn về môn tu luyện này.

Tôi đã nói chuyện với một học viên và hiểu ra rằng Pháp Luân Công có thể mang lại lợi ích về sức khỏe, vì thế tôi đã quyết định học Pháp Luân Công.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi thậm chí còn không thể ngồi được trong năm phút vì đau lưng. Tuy nhiên, khi đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã không cảm thấy đau đớn gì ở lưng cả. Toàn thân tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng sau khi đọc xong cuốn sách.

Một tuần sau, tôi có một giấc mơ và tôi thấy Sư phụ Lý Hồng Chí chỉ dẫn một số vị Thần Tiên lấy cái thanh nẹp bằng thép từ lưng tôi ra ngoài. Sau đó Sư phụ đưa nó cho tôi xem. Kể từ đó, chỗ đau trên lưng của tôi đã biến mất và sức khỏe tôi đã được cải thiện rõ rệt.

Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Tôi sẽ kể cho mọi người mà tôi gặp về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/11/307375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/4/150000.html

Đăng ngày 18-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share