[MINH HUỆ 09-04-2015] Tôi đắc Pháp vào tháng 08 năm 2009. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi nhận ra ý nghĩa thật sự của cuộc sống.

Ngập tràn đau khổ

Tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 05 năm 2009. Các bác sỹ đã phải tiến hành một ca phẫu thuật thông ruột, loại bỏ một phần ruột kết và sau đó là phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo. Đó là một cuộc phẫu thuật tạo ra một khe hở giúp đưa chất thải ra ngoài cơ thể. Việc mất đi khả năng đại tiểu tiện bình thường là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với tôi.

Trước khi xuất viện tôi đã có đợt hóa trị đầu tiên. Than ôi, tôi bị tràn dịch ở bụng và một cái ống dẫn dịch được đặt trong bụng tôi trong 21 ngày. Sau đợt hóa trị 10 ngày, tôi bắt đầu bị rụng nhiều tóc và gặp nhiều vấn đề khác bao gồm cả chứng mất ngủ.

Trong đợt hóa trị lần thứ hai tôi đã bị nôn mửa nặng, điều đó khiến tôi trở nên rất yếu. Và ngay khi cơ thể tôi chỉ vừa mới có sức lại một chút thì tôi phải làm đợt hóa trị lần ba.

Thể chất và tinh thần tôi gần như kiệt quệ, và tôi cảm thấy mình có thể bị mất đi sinh mệnh bất cứ lúc nào.

Chồng tôi thường hay khóc khi chứng kiến cảnh tôi phải chịu đau khổ. Mẹ chồng tôi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bà cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Con trai tôi trở nên suy sụp vì căn bệnh của tôi. Tôi muốn chết đi để giảm bớt gánh nặng cho gia đình mình.

Không biết bao nhiêu lần tôi hỏi ông Trời, tôi đã gây nên tội lỗi gì để phải nhận hậu quả này?

Khỏi bệnh ung thư

Khi tôi không thể chịu đựng được nữa thì cũng là lúc dì tôi đến thăm tôi. Dì khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho tôi các sách, đĩa DVD các tài liệu khác về môn tu luyện này. Dì nói với tôi rằng: “Nếu con thực sự tu luyện con sẽ khỏe trở lại.” Tôi lập tức đồng ý và vào tháng 08 năm 2009 tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi đọc tài liệu Đại Pháp, tôi từ chối thực hiện tất cả các cuộc hóa trị và xạ trị. Điều duy nhất mà tôi muốn là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và xem các đĩa DVD Pháp Luân Đại Pháp. Tôi được hưởng rất nhiều lợi ích, điều đó đã tăng cường tín tâm của tôi để trở thành một người tu luyện thật sự. Mặc dù không dùng bất cứ loại thuốc nào nhưng tôi đã không còn bị mất ngủ nữa.

Khi tôi học Pháp sâu hơn, cảm giác bất hạnh và thất vọng dần biến mất. Tôi đã học được cách để loại bỏ các chấp trước vào danh, lợi và tâm oán hận. Tôi hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống và lý do vì sao con người lại đắm chìm trong đau khổ.

Sau khi tu luyện Đại Pháp được một tháng, tôi đến bệnh viện để làm xét nghiệm. Tất cả các kết quả xét nghiệm đều cho thấy rằng tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư.

Phúc báo

Tôi cần làm một cuộc phẫu thuật gở bỏ hậu môn nhân tạo và tôi quyết định tiến hành vào tháng 12 năm 2009. Các bác sỹ khuyên tôi không nên làm vì còn quá sớm sau cuộc phẫu thuật lần trước và mới chỉ ba tháng sau đợt hóa trị cuối cùng của tôi.

Tôi đã quyết định làm phẫu thuật bởi vì tôi không thể luyện các bài công pháp đứng của Pháp Luân Đại Pháp. Ca phẫu thuật đã diễn ra trong bốn tiếng rưỡi, và tôi đã phải nhập viện trong 15 ngày. Sau khi xuất viện tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Bụng của tôi rất đau mỗi khi tôi ăn và cơn đau kéo dài hàng giờ.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tôi thường xuyên lên cơn nôn mửa và tiêu chảy kèm với đó là cơn đau bụng kéo dài cả đêm và cứ ba ngày thì tình trạng ấy diễn ra một lần.

Gia đình tôi cố gắng thuyết phục tôi uống thuốc, nhưng điều đó đã không lay chuyển được tâm trí tôi. Bởi vì tôi biết rằng, Nhà sáng lập Đại Pháp, người mà những người tu luyện gọi là Sư phụ, đang tịnh hóa thân thể tôi.

Trong suốt hai năm sau ca phẫu thuật lần thứ hai, những gì tôi chịu đựng thật khủng khiếp. Nhưng, dù có khó khăn thế nào, tôi luôn ghi nhớ điều Sư phụ giảng: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (Chuyển Pháp Luân)

Bây giờ cơ thể tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và vô bệnh. Tôi đã làm việc trở lại vào tháng 05 năm 2011. Các đồng nghiệp của tôi nói rằng căn bệnh đã khiến tôi mạnh mẽ hơn và một số thì nói rằng tôi gặp đại nạn mà không chết, tất có phúc báo trong tương lai. Đúng vậy, tôi thật sự là một người vô cùng may mắn vì tôi đã trở thành một đệ tử Đại Pháp.

Con trai tôi đã tốt nghiệp đại học và đã đi du học. Sức khỏe của chồng tôi cũng trở nên tốt hơn. Bố mẹ chồng tôi chuyển đến sống gần chúng tôi và sau khi họ chứng kiến sự thay đổi của tôi, họ cũng đã đang đọc các sách Đại Pháp.

Tôi đắc Pháp khá muộn, nhưng tôi sẽ trân quý từng giây từng phút để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, đọc các sách Đại Pháp hàng ngày và làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp cần phải làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/9/307054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/24/149858.html

Đăng ngày 12-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share