[MINH HUỆ 25-1-2008]

[Ghi chú: Sau đây là một bản rút ngắn của một bài dài hơn và chi tiết hơn mà đã được đăng trên mạng lưới www.minghui.org (bản Hán văn của vn.minghui.org).]

Bà Zhang Suying là phụ tá nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp tại tỉnh Hắc Long Giang tại chi nhánh thành phố Mẫu Đơn Giang tại thành thị Wenchun. Trước đó là Học viện Khoa Nông nghiệp. Tiền lương hưu của bà bị hủy bỏ chỉ vì bà là một học viên Pháp Luân Công.

Gia đình cô Zhang toàn là học viên Pháp Luân Công. Vào tháng chín 2000, cô Zhang Suying, chồng cô ông Zeng, và con trai cô ông Zeng Chu tất cả đều bị giam tại nhà tù số 1 thành phố Mẫu Đơn Giang. Sau này, ông Zeng Chu bị kêu án trại lao động cưỡng bách. Sau khi ông được thả ra, ông bị bức hại, bị mang đi tra vấn, và bị phạt tiền luôn. Chồng của cô, ông Zheng, một giáo sư của Trường Nông nghiệp Wenchun, sống trong một tình trạng sợ hãi luôn. Ông qua đời trong sự buồn phiền. Tiền lương hưu của bà Zhang, nguồn thu nhập duy nhất của bà, đã bị Học viện hủy bỏ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/25/171070.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/28/94864.html
Đăng ngày 13-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share