[MINH HUỆ 13-2-2009] Ô. Ma Yingxuan gần 70 tuổi và sống tại thị xã Xinan, thành phố Xinyi, tỉnh Giang Tô. Ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân 1996. Vào tháng giêng 2002, cháu ông Ma thuê một phòng trong một tòa nhà tại thị xã Xinan và dùng nó như một tiệm hớt tóc. Ông mở nhạc Đại Pháp trong tiệm và điều này bị báo cáo lại với cảnh sát địa phương bởi viên công an Qiao Sundaier. Cháu ông Ma sau đó bị bắt bởi viên cảnh sát tên Geng, mà tra tấn cháu ông Ma tàn nhẫn để tìm chứng cớ từ nơi ông. Khi cháu ông Ma cuối cùng không chịu nổi sự tra tấn, đã nói với cảnh sát về ô. Ma Yingxuan. Ô Ma bị bắt vào chiều ngày 27 tháng giêng. Cảnh sát để cho ông chịu lạnh trong một phòng giam lạnh suốt đêm. Vào lúc 8 giờ ngày hôm sau, ô. Ma bị còng tay vào một cái ghế sắt. Cảnh sát thay phiên nhau dẫm lên ô. Ma và buộc tội ông là đã treo một băng vải Pháp Luân Công trong tiệm hớt tóc. Vào buổi chiều, cảnh sát treo ô. Ma lên với hai tay còng. Cơn đau thật vô cùng khó chịu khiến cho ông phải cắn răng thật mạnh để khỏi run. Nhưng ông vẫn từ chối không cho cảnh sát tên các học viên khác. Sau khi thân thể của ông không còn cử động nữa, một huấn luyện viên tên Feng nói với các cảnh sát viên khác để ông ta xuống và mở trói ra. Ngày 14 tháng hai 2002, ông cuối cùng được thả ra để đi về nhà. Ô. Ma đã bị giam bất hợp pháp trong nửa tháng trong một nhà tù.

Ngày 22 tháng hai 2002, nhân viên ĐCSTQ từ thành phố Xinyi đến gặp ô. Ma và cố buộc ông viết ra tờ ‘tuyên bố bảo đảm’ không tập luyện Pháp Luân Công nữa. Họ cho ông ba ngày để viết tờ tuyên bố, nhưng ông Ma từ chối. Kết quả ông bị buộc trốn khỏi nhà để tránh bị khủng bố hơn nữa. Ông trở thành vô gia cư, đi khắp nơi Linyi, huyện Tancheng, tỉnh Sơn Đông, để không lại bị bắt nữa.

Sáng ngày 5 tháng ba 2002, ô. Ma đi đến thị xã Tancheng để thăm một học viên, bà Yang Meizhong, để có được các tài liệu giảng chân tượng. Ông bị bắt bởi nhân viên Phòng 610 là trưởng phòng Liu Yuhong, và phó phòng Zhuge ở huyện Tancheng. Ông bị giam tại sở cảnh sát địa phương Chengdong. Các cảnh sát viên tịch thu 273 tệ từ ô Ma, tiền mà ông đã làm lụng khó nhọc trên một ruộng lúa mới có được. Sau này, ô Ma bị đưa đến sở cảnh sát và bị tra vấn bởi các viên chức tám lần, kể cả các viên chức từ thành phố Xinan. Cảnh sát còng tay ông và chụp lên đầu ông một cái bao đen mỗi khi họ mang ông ra tra vấn. Tại sở cảnh sát, ông Ma bị tra tấn nặng nề đến độ khắp người ông đầy thương tích. Mặc dù có một tấm biển treo trước cửa ra vào hành lang nhà tù nói rằng “Cấm đánh đập và tra tấn tù nhân,” nhà tù và các lính canh bất kể luật pháp. Việc ngược đãi đối với các học viên Pháp Luân Công là đầy dẫy tại hệ thống mười tám phòng giam của nhà tù.

Sau này ô Ma bị kết án ba năm rưỡi tù. Bà Yang Meizhong bị kết án tám năm và một học viên lớn tuổi khác, bà Ma Guiju, bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bách. Ngày 10 tháng mười 2006, ô. Ma Yingxuan và năm học viên trẻ bị gửi đi lao động nặng trong một hầm than tại nhà tù Weishan. Nhưng các viên chức nhà tù Weishan không muốn nhận ô. Ma, vì vậy ông bị mang trở về sở cảnh sát. Ngày 20 tháng mười, 2006, ô. Ma sau đó bị mang đến nhà tù Taian và bị giam dưới sự giám sát chặt chẽ, kể cả bị trông chừng 24/24 bởi các máy ca mê ra theo dõi, các lính canh, các tù nhân mà làm công việc mật thám. Ông Ma gần 70 tuổi cuối cùng được thả ra khỏi nhà tù và được về nhà năm 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/13/195370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/22/105812.html

Đăng ngày 26-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn vơi nguyên bản

Share