[MINH HUỆ 22-04-2009] Các viên chức cảnh sát tại Sở Cảnh Sát thị trấn Hiền Nho, thành phố Đôn Hóa đã bắt giữ học viên Pháp Luân Công, ông Vương Vĩnh Cường vào lúc 1h chiều ngày 01-08-2008. Ông Vương Vĩnh Cường khoảng hơn 40 tuổi. Chúng lục soát nhà ông Vương, và lấy đi những đồ đạc có giá trị và một lượng lớn tiền mặt. Một sĩ quan cảnh sát trẻ cũng đã cướp của ông Vương Vĩnh Cường khoảng 50 Nhân dân tệ từ túi của ông.

Chúng đưa ông Vương Vĩnh Cường tới Sở Cảnh Sát thị trấn Hiền Nho vào buổi tối ngày 01-08-2008 và bắt đầu tra tấn ông. Chúng tra tấn ông trong ba ngày, từ đêm ngày 01-08 đến ngày 04-08-2008. Chúng không cho ông ăn hay uống, chụp đầu ông bằng một chiếc túi nylon, đút thuốc trừ sâu đang cháy dưới mũi của ông trong một thời gian dài, và đổ hạt tiêu vào miệng, mũi và cơ quan sinh dục của ông. Chúng trói tay chân ông lại và treo ông lên trong một giờ đồng hồ vào ngày 02 và 03 tháng 08. Sau khi chúng đưa ông xuống, ông Vương Vĩnh Cường đang trong tình trạng đau đớn tột cùng và đi lại rất khó khăn. Cảnh sát còn đá vào hai bên hông của ông rất nhiều lần. Đến khi ông bất tỉnh và tim dường như đã ngừng đập thì chúng đút một ít thuốc kích thích tim vào miệng của ông và đổ nước lạnh lên đầu ông.

Một tên cảnh sát trưởng thường say xỉn vào mỗi đêm và hắn vừa vụt ông Vương Vĩnh Cường bằng một sợi thừng dày vừa la lên: “Tao sẽ cho mày lên cơn đau tim.” Hắn cũng đấm túi bụi vào ngực ông Vương.

Chúng bắt ông Vương Vĩnh Cường phải cúi xuống tới chạm vào đầu gối. Hai viên cảnh sát để chân của chúng lên đầu và lưng của ông, và bắt ông mang nặng như vậy khi vẫn cúi trong một thời gian dài. Khi ông ngã khụy xuống, chúng đá ông và gia tăng sự tra tấn vào ban đêm. Chúng liên tục đập vào đầu ông bằng những cái chai chứa đầy nước. Một tên cảnh sát cao to tát vào mắt trái của ông bằng một chai nước, gây ra tổn thương nghiêm trọng. Giờ hắn ta thấy một vết màu đen thâm quầng ở bên mắt đó của ông. Những tên cảnh sát cũng chà xát mắt của ông bằng một loại keo không rõ tên, và làm ông đau đớn không chịu đựng nổi.

Những kẻ cậy quyền cũng sử dụng những phương pháp tra tấn tàn bạo khác mà gây nên sự tổn thương nghiêm trọng về thể xác và tinh thần. Sau những cú đòn nặng nề vào đầu bằng những vật cùn, thị giác của ông Vương bị suy giảm nghiêm trọng. Ông cũng phải chịu sự đau đớn nơi ngực và các khớp xương ở cả hai tay, và thường xuyên bị trật khớp ngón tay cái.

Cảnh sát đã gửi ông Vương Vĩnh Cường tới Trung Tâm Giam Giữ Đôn Hóa vào ngày 04 tháng 08 năm 2008 và kết án ông hai năm lao động cưỡng bức, với tội danh ngụy tạo “gây rối trật tự xã hội.” Họ đưa ông đến Trại Lao Động Cưỡng Bức Cửu Đài vào ngày 20-11-2008.

Các số điện thoại có liên quan:

Trương Tiểu, Trưởng Sở Cảnh Sát Hiền Nho: 86-433-6981777, 86-13944721777
Thang Hân, Phó Sở Cảnh Sát Hiền Nho: 86-433-6235872
Vương Kiện Bình: 86-13844305150
Sở Cảnh Sát Hiền Nho: 86-433-6612345


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/14/198923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/22/106712.html

Đăng ngày 24-04-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share