[MINH HUỆ 14-3-2009] Càng ngày càng có nhiều học viên Pháp Luân Công mà đã bị giam trước lúc Thế Vận Hội Bắc Kinh đã được mang ra xử án tại nhiều thành phố trên khắp Trung quốc. Rất nhiều luật sư đã đứng lên bênh vực sự vô tội của các học viên, điều này đã tạo ra một làn sóng chấn động trong cộng đồng luật pháp Trung quốc. Các kết quả hữu hiệu: càng ngày càng có nhiều quan tòa đã bắt đầu thức tỉnh và lấy những quyết định công bằng mà sẽ là gương mẫu trong lịch sử.

Ngày 6 tháng hai 2009, Tòa án quận Huanggu tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, triệu tập một kỳ xử án lần thứ nhì sáu học viên kể cả bà Wu Yefeng. Bốn học viên–ô. Luo Huaiyu, ô. Zhao Guoliang, ô. Cai Zongbin, và bà Liu Guifeng—được thả ra mà không có tội án nào hơn nữa chống lại họ. Họ được phép trở về nhà sau mười tháng bị giam.

Tuy nhiên bà Wu Yefeng bị kết án năm năm tù, và ông Zheng Yi bị kết án một năm tù.

Trước khi Thế Vận Hội Bắc Kinh, họ nói rằng vì lý do an ninh, các viên chức từ ĐCSTQ tại thành phố Thẩm Dương đã bắt hơn 100 học viên. Bà Wu Yefeng và bà Liu Guifeng bị giữ tại nhà tù Thẩm Dương, ô. Zhou Guoliang, ô. Cai Zongbin, ô. Zheng Yi, và ô. Luo Huaiyu bị giữ tại nhà tù Huanggu.

Ngày 22 tháng mười hai 2008, tòa án vùng Huanggu xử án các học viên Zhao Zhanpo và Chen Xinye. Hai luật sư từ Bắc Kinh bênh vực họ thành công. Sự kiện này đã làm chấn động toàn cộng đồng pháp luật tại thành phố Thẩm Dương. Trong sáu giờ xử án, các luật sư Jiang Tianyong và Lin Xiaojian áp dụng các nguyên lý luật để chỉ ra các chánh sách và luật hiện nay mà ĐCSTQ đã nêu lên là để biện hộ cho các hành động đáng trách của nó và lưu ý đến bản chất vô luật pháp của cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chế độ cộng sản. Sự biện hộ đã hoàn toàn thuyết phục quan tòa và các công tố viên. Quan tòa Lin Fenglei cuối cùng ngồi im lặng nơi bàn của ông. Một thành viên của bồi thẩm đoàn từ trường Đảng địa phương nói với quan tòa, “Đây là một bài học cho chúng ta!” Khi cảnh sát viên tòa án xuất hiện từ phòng xử, ông ra dấu tay “V” cho các thân nhân, học viên và những người ủng hộ khác đang chờ đợi. Ông cũng nói đùa, “Hôm nay sự thành công nơi tòa án là thuộc về quí vị, Pháp Luân Công.” [Ghi chú: Phần đông các quan tòa tại Trung quốc chỉ là những chính trị gia mà ĐCSTQ chỉ định và không có quá khứ hay được huấn luyện trong các vấn đề về luật pháp.]

Sự vô tội của các học viên được bênh vực thành công trong một phiên tòa tại thành phố Thẫm Dương đã làm chấn động các chính trị gia. Các luật sư địa phương được khuyến khích bởi sự kiện này. Trong cuộc xử án tiếp đó cho các học viên kể cả bà Wu Yefeng tại quận Huanggu, có thêm bảy luật sư từ thành phố Thẩm Dương đi vào nhóm bênh vực để giúp bênh vực các học viên.

Các viên chức từ Phòng 610 của thành phố hoảng sợ khi họ thấy có mười luật sư bênh vực cho các học viên. Các viên chức Tòa án quận Huanggu không ngừng gia hạn ngày xử, từ cuối 2008 cho đến tháng hai 2009. Đồng thời Sở tư pháp thành phố Thẩm Dương và Phòng tư pháp quận Huanggu dùng nhiều cách để hăm dọa các luật sư, cố cản trở họ đi bênh vực các học viên. Các luật sư đã không thụt lùi trước áp lực. Họ yêu cầu các viên chức đó đưa ra giấy tờ viết nói rằng vì sao các luật sư không được bênh vực. Nhưng các viên chức Sở tư pháp không làm được điều này, nên các luật sư tiếp tục thi hành quyền của họ để bênh vực các học viên.

Ngày 6 tháng hai 2009, tòa án họp xử sáu học viên, kể cả bà Wu Yefeng. Để tránh các luật sư bênh vực khách hàng của họ, các viên chức tòa án cản trở mười luật sư đi vào phòng xử vì ‘lý do an ninh’. [điều này đã được báo cáo trước đây trên mạng lưới Minghui (bản Hán văn của MinhHue.net)]. Phiên tòa chấm dứt mà không có kết luận vì vắng mặt các luật sư của các bị cáo. Sự kiện các viên chức tòa án từ chối không để cho các luật sư đi vào phòng xử đã phản ảnh bản chất không hợp hiến pháp của cuộc đàn áp Pháp Luân Công và sự lo ngại của những người đã làm nên tội ác đối với Pháp Luân Công. Hành xử đáng trách như vậy là một sự sỉ nhục đối với công lý và khiến thế giới cười mỉa mai.

Mười luật sư biện hộ phát hành một bản phản đối mạnh mẽ. Họ gữi bức thư thỉnh nguyện có ký tên đến các sở tư pháp ở các cấp trong chế độ và cũng yêu cầu các luật sư trên toàn quốc ủng hộ. Mười luật sư đã nhận được các yêu cầu được phỏng vấn từ các kênh thời sự hải ngoại. Các quan tòa tòa án quận Huanggu cũng đã nhận được các cú điện thoại từ những người chánh nghĩa tại Trung quốc và hải ngoại.

Cho dù các viên chức tòa án quận Huanggu đã thả bốn học viên mà không một buộc tội nào hơn nữa, hành động này vẫn không thể chấp nhận được vì các học viên không có phạm tội gì khi tập luyện Pháp Luân Công và đi theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Họ lẽ ra không nên bị bắt ngay từ đầu! Họ không những phải được tuyên bố là vô tội và thả ra, mà những người từ Phòng 610 và các viên chức cảnh sát đã bắt các học viên phải bị buộc tội và bị kiện.

Trong một chục năm từ khi chế độ cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, các học viên đã chịu đựng nhiều bản án nặng nề đi từ xử án đến bị giam. Lần này bốn học viên được thả mà không bị buộc tội hơn nữa. Mặc dù họ không được tuyên bố vô tội trước khi được thả ra, đó vẫn là lần đầu tiên trong mười năm mà một kết quả như vậy xảy ra tại Trung quốc, nó đã gửi đi một tin tốt cho các học viên khác và tạo hy vọng rằng chính nghĩa cuối cùng sẽ thắng. Đã hơn một lần trong những tháng gần đây có những luật sư có khả năng, đạo đức, cùng với sự cố gắng không ngừng của các học viên làm sáng tỏ sự thật đến Sở tư pháp Thẩm Dương, đã tuyên bố bênh vực các học viên là ‘vô tội’ và làm chấn động các lực lượng tà ác dẫn đầu bởi Phòng 610 mà đã khủng bố và vẫn còn khủng bố các học viên Pháp Luân Công tốt lành tại thành phố Thẩm Dương.

Tinh thần của các học viên Pháp Luân Công và luật sư mà không sợ sức mạnh của quyền lực chính trị đã chứng minh sức mạnh vô biên của chính tín và đánh thức các viên chức địa phương và dân chúng đến một cái nhìn lý trí hơn. Khi càng ngày càng có nhiều người hơn bắt đầu biết được sự thật và ủng hộ các học viên, càng ngày càng có nhiều luật sư sẽ can đảm đứng lên thách thức các chánh sách bất nhân vô lý của ĐCSTQ và giúp đỡ các học viên bênh vực cho sự vô tội của họ.

Vào giữa tháng hai 2009, Trưởng ban chánh trị và luật pháp Zhou Yongkang, một trong những người phụ trách phát khởi cuộc đàn áp, đi đến Thẩm Dương. Y cố cản trở các luật sư trong nhiều địa phương đi bênh vực cho sự vô tội của Pháp Luân Công và áp lực Sở tư pháp địa phương. Một số quan tòa và viên chức địa phương ở bề mặt nịnh nọt Zhou Yongkang, nhưng đã có ý riêng của họ về điều gì tốt cho tương lai.

Những người khác, những viên chức bị gạt bởi Sở tư pháp Thẩm Dương, đã hăm dọa các luật sư nói rằng, “Nếu chư vị vẫn tiếp tục bênh vực cho các học viên Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ treo giấy phép hành nghề của chư vị.”

Bất kể các thành viên trung thành với Đảng giận dữ bao nhiêu, không gì có thể cản ngăn trời tiêu diệt ĐCSTQ. Chúng tôi tin rằng sẽ càng có nhiều luật sư chính nghĩa đứng lên bênh vực cho sự vô tội của các học viên Pháp Luân Công. Sẽ có các quan tòa đạo đức xét xử có đạo đức: “Các học viên Pháp Luân Công là vô tội.” Sẽ không còn lâu nữa trước khi ĐCSTQ tà ác bị đưa ra trước công lý vì tất cả những tội ác mà họ đã làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/14/197123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/18/106618.html

Đăng ngày: 23-04-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share