[MINH HUỆ 17-12-2008] Ông Zhang Litian là một học viên Pháp Luân Công 36 tuổi tại thành phố Triều Dương, tỉnh Liễu Ninh. Sau khi ông Zhang bị bắt giam bất hợp pháp tại Nhà tù Cẩm Châu trong hơn một tháng, Cheng Jun, trưởng của Đội 20, và Zhang Baozhi, phụ tá của Đội 20, xúi dục bốn tù nhân đánh Zhang Litian đến chết ngày 17 tháng mười một 2008. Gần đây, một số người tốt bụng đã treo vòng hoa và băng vải gần nhà tù Cẩm Châu để tưởng niệm ông Zhang và đăng lên sự kiện là ông ta đã bị tra tấn đến chết. Chúng tôi hy vọng lương tâm và công lý sẽ thắng, và sự khủng bố sẽ chấm dứt.

2008-12-16-huaquan-01--ss.jpg

2008-12-16-huaquan-02--ss.jpg

2008-12-16-huaquan-03--ss.jpg

Ông Zhang Litian sinh tại thành phố Laizhou, tỉnh Sơn Đông. Ông trước đây làm việc tại Xưởng Thép Triều Dương tại tỉnh Liêu Ninh. Sau khi tập luyện Pháp Luân Công, ông đi theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Ông trở nên nhẫn và từ bi hơn và siêng năng trong công việc làm hơn. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công, ông bị khủng bố bởi các viên chức cảnh sát địa phương nhiều lần. Vào tháng tư 2008, trong khi ông ở tại tỉnh Sơn Đông, các viên chức của Sở cảnh sát thành phố Cẩm Châu và Sở cảnh sát vùng Taihe bắt ông và mang ông đi thành phố Cẩm Châu. Ông sau đó bị giam tại Nhà tù số 1, Cẩm Châu. Vào tháng tám 2008, ông bị kết án 5 năm tù giam. Vào tháng 10, ông bị mang đến nhà tù Cẩm châu, đội 20. Ngày 17 tháng mười một, ông bị tra tấn đến chết. Zhang Litian còn một người cha hơn 70 tuổi mà thường hay bị bệnh. Ông cũng có một đứa con gái chín tuổi đang học tiểu học.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/27/103317.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/17/191733.html

Đăng ngày 1-4-2009; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share