Bài viết của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 13-05-2013] Ngày 13 tháng 05 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đã 21 năm kể từ khi Pháp Luân Công lần đầu được phổ biến ra công chúng. Vào tháng 05 hàng năm, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới kỷ niệm ngày đặc biệt này bằng nhiều cách để thể hiện lòng biết ơn của họ đối với môn tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn người sáng lập Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí.

North Rhine-Westphalia: Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21 bên bờ sông Rhine xinh đẹp

Chụp ảnh nhóm chúc mừng Sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ

Vào ngày 11 tháng 05 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Dusseldorf, thành phố thủ phủ của bang North Rhine-Westphalia, Đức, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21 bên bờ sông Rhine xinh đẹp và để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 61 của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Các học viên trong trang phục luyện công màu vàng đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công chậm rãi và nhẹ nhàng. Cùng với nhạc tập êm dịu, sự khoan thai của các động tác và bầu không khí hòa bình đã khiến cho những người qua đường bước chậm lại. Nhiều người dừng lại xem, một số thì chụp ảnh, trong khi những người khác lắng nghe các học viên giới thiệu Pháp Luân Công. Một số người nói rằng họ muốn tìm hiểu các bài công pháp Pháp Luân Công. Sau khi nghe rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại tại Trung Quốc Đại lục bởi chính quyền Trung Quốc, mọi người đã bày tỏ sự phẫn nộ và đã ký một bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Tại sự kiện, các học viên đã chia sẻ [về việc] Pháp Luân Công đã đem lại sự phong phú trong cuộc sống của họ như thế nào.

Thay đổi to lớn từ sâu bên trong

Karin là một công chức đến từ Cologne, Đức. Cô đã đến Dusseldorf cùng với chị gái và em trai Ursula Werner để tham gia lễ kỷ niệm Ngày Đại Pháp. Sau khi nhận được một tờ rơi vào năm 2001, Karin và các anh chị em của cô bắt đầu học Pháp Luân Công cùng nhau. Sau khi tu luyện hơn mười năm, Karin nói rằng cô cảm thấy cảm giác thoải mái và thanh thản nhất từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Cô giải thích: “Pháp Luân Công đã mang lại những thay đổi to lớn và sâu sắc đối với tôi. Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã hòa vào trong công việc và cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi không còn chạy theo danh và lợi nữa, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì xấu sau lưng các đồng nghiệp và tôi làm như vậy ở bất cứ nơi đâu. Đồng nghiệp của tôi đã nhận thấy những thay đổi của tôi và nói rằng tôi rất đáng tin cậy. Bất cứ việc gì giao cho tôi mà tôi đã hứa là sẽ làm, tôi chắc chắn sẽ làm điều đó, thay vì đối phó một cách hời hợt. Cũng giống như khi ở nhà, mọi việc chồng tôi bảo tôi làm, tôi sẽ đồng ý làm mà không đợi anh ấy bảo lại hay nhắc nhở, tôi chắc chắn sẽ làm điều đó. Thật dễ dàng. Ngay cả bà ngoại 90 tuổi của tôi cũng nhận thấy những thay đổi của tôi. Khi đến nhà dưỡng lão để thăm bà, tôi cảm thấy rất thoải mái. Mọi người ở đó quây quanh và nói chuyện với tôi. Tôi luôn kiên nhẫn và lắng nghe họ một cách chăm chú. Bà ngoại tôi nói rằng tôi đã thay đổi rất nhiều và trở nên rất khoan dung. Các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại bình yên cho trái tim tôi và giúp tôi coi mọi việc nhẹ nhàng.”

Karin, một công chức người Đức

“Đây là điều mà tôi đang tìm kiếm”

Daniela, 19 tuổi, là một sinh viên người Đức. Cô vừa tốt nghiệp trung học và đang chuẩn bị cho một loạt kỳ thi vào đại học. Hôm nay, cô đã dành thời gian để tham gia vào lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Daniela mới bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp sáu tháng trước. Cô chia sẻ cô đã tìm kiếm Đại Pháp như thế nào: “Tôi đã tìm kiếm các tiêu chuẩn về lòng tốt. Tôi tìm kiếm khắp nơi mọi nơi, cái thì theo cách này cái thì theo cách khác và tất cả đều không có tiêu chuẩn thực sự. Tôi đã bỏ cuộc. Nửa năm trước, tôi tình cờ đến với Pháp Luân Đại Pháp và đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi chợt nhận ra rằng đây là những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi đã tìm thấy tiêu chuẩn để đo lường điều gì là tốt và con đường phía trước của tôi mở rộng. Đối với tôi, học Chuyển Pháp Luân rất quan trọng.”

 Daniela, một sinh viên

Từ bất hạnh đến hạnh phúc

Detlef, đến từ North Rhine-Westphalia, là một kỹ sư lập trình máy tính bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 02 năm 1998. Năm 1997 là một năm rất bất thường và khó khăn đối với ông, với những bất hạnh chồng chất lên nhau. Năm đó, ông bị ba tai nạn nghiêm trọng. Vụ tai nạn đầu tiên là khi ông bị thương ở lưng khi đi xe đạp mà không được chữa trị đúng cách. Sau đó, ông bị chấn thương não trong một tai nạn xe hơi mà cũng chưa được chữa khỏi. Tiếp theo, ông bị một tai nạn xe đạp nghiêm trọng hơn khiến cho đùi của ông bị đâm rách một lỗ hở cả xương. Chấn thương đó cũng không được chữa lành. Ông đã gần như bị tàn tật vì những tai nạn nghiêm trọng này. Sau đó, vào cuối năm, ông nhận được thông báo sa thải từ nơi làm việc của mình, tạo thêm áp lực mà ông phải chịu.

Detlef bắt đầu tìm kiếm một phương pháp hiệu quả để có sức khỏe tốt. Cuối cùng ông cũng tìm thấy một cuốn sách về khí công và quyết định học khí công để điều trị các chứng bệnh của mình. Sau đó, ông tìm thấy Pháp Luân Công trên Internet. Sau khi Detlef đọc về Pháp Luân Công, ông cảm thấy đó là một môn tập luyện tốt và quyết định tập thử. Không lâu sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, ông đã đến Geneva để tham dự giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Thụy Sỹ vào tháng 02 năm 1998. Sau ba tháng tập luyện Pháp Luân Công, ông cảm thấy một Pháp Luân quay trong bụng dưới của mình. Sau một thời gian, thiên mục của ông khai mở và ông đã trải qua nhiều điều kỳ diệu. Tính cách của ông trở nên hoàn thiện, ông không còn truy cầu danh lợi, công danh và lợi ích vật chất, ông đã xem nhẹ mọi thứ và không ích kỷ như trước đây. Nhờ những thay đổi này, ông không mất bất cứ điều gì về vật chất mà tất cả các chấn thương của ông đã hoàn toàn bình phục và thậm chí có một công việc mới.

Mẹ của Detlef, Eva năm nay 80 tuổi. Bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001. Bà đã quan sát con trai của mình trong hai năm và nhận thấy thông qua tu luyện Pháp Luân Công, Detlef không chỉ cải thiện sức khỏe mà tính cách cũng được cải thiện rất nhiều. Anh không ích kỷ như trước và biết nghĩ đến người khác trước. Với sự khích lệ của con trai và qua việc chứng kiến những thay đổi tích cực ở Detlef, bà đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 2002.

Một phụ nữ 80 tuổi đầy năng lượng

Bà Eva sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc giáo và là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Sau khi chứng kiến những thay đổi kì diệu của con trai mình và đọc sách Chuyển Pháp Luân, bà hiểu được sự cao thâm của Đại Pháp và làm theo các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Bà biết rằng tu luyện quan trọng là phải có đường lối đúng đắn. Bà nói: “Tôi đã chuyển từ một tín đồ Cơ Đốc giáo trở thành một học viên Pháp Luân Công. Ở tuổi 80 của tôi, tôi không có bệnh tật trong hơn 10 năm qua. Thân thể tôi nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng, tôi làm tất cả các việc nhà gồm cả việc quỳ xuống để cọ rửa sàn nhà nhưng tôi không cảm thấy mệt. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng cả ngày. Tôi luyện các bài công pháp Pháp Luân Công mỗi ngày và đi đâu tôi cũng mang theo sách Chuyển Pháp Luân để đọc bất cứ khi nào tôi có thời gian. Những gì tôi có thể làm là giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người.”

Detlef và mẹ, Eva tại sự kiện Ngày Đại Pháp ở Dusseldorl

Hầu hết các học viên Pháp Luân đều mang đến những câu chuyện tu luyện và kinh nghiệm kỳ diệu để chia sẻ. Trước khi sự kiện này kết thúc, các học viên Pháp Luân Công North Rhine-Westphalia tham gia vào sự kiện này đã chụp ảnh tập thể dọc bờ sông Rhine và bày tỏ lời chúc chân thành tốt đẹp nhất của họ: “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ!”

____________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/13/德国北威州学员首府庆祝大法日-图–273831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/18/139975.html

Đăng ngày 13-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share