Bài viết của một học viên ở Ý

[MINH HUỆ 14-05-2013] Vào ngày 11 và 12 tháng 05, các học viên Pháp Luân Công Ý đã tổ chức các hoạt động tại Milan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14 và 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Họ cũng chúc mừng mừng ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công,.

Vào chiều thứ Bảy, các học viên đã dựng các quầy thông tin ở Milan để khách qua đường có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Cả các học viên lâu năm và các học viên mới đều đã có những trải nghiệm rất tích cực trong Pháp Luân Đại Pháp. Lòng biết ơn của họ đối với Sư phụ Lý Hồng Chí là không thể diễn tả bằng lời.

Các học viên đã hành xử theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Khi mâu thuẫn xảy ra, họ hướng nội và luôn luôn cân nhắc đến người khác trước tiên. Những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công, những người đứng lên vì công lý khi đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc, đã truyền cảm hứng cho những người khác giúp đỡ để chấm dứt sự bất công này.

Các học viên Ý chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một sinh nhật vui vẻ

Biểu diễn các bài công pháp

 

Người dân Ý tìm hiểu chân tướng

 

Ký đơn thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại

Một số lượng lớn người dân địa phương và khách du lịch đã ký đơn thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người dân Ý đã bày tỏ mong muốn được giúp đỡ và một số thậm chí còn nói rằng họ sẽ dùng blog của họ để giúp nhiều người hơn nữa biết sự thật. Một số khác nói: “Tôi muốn tập Pháp Luân Công!”

Vào trưa Chủ nhật, gian hàng “Thoái ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc)” đã thu hút nhiều người Trung Quốc trong khu vực. Pháp Luân Đại Pháp đã được đón nhận trên toàn thế giới trong 21 năm qua và những người Trung Quốc hải ngoại ở Ý là những người đã chứng kiến sự nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Công trong việc chấm dứt cuộc bức hại. Điều đáng chú ý là trong số những người Trung Quốc ở Ý, nhiều người đã hiểu chân tướng. Lúc đầu, họ có thái độ thù địch nhưng cuối cùng họ đã chuyển sang cảm phục Pháp Luân Công. “Ngày càng có nhiều người Trung Quốc sẵn sàng lắng nghe sự thật”, một học viên nói.

“Bạn đã bao giờ nghe nói đến việc thoái ĐCSTQ vì một tương lai bình an chưa?” Một học viên hỏi một khách qua đường người Trung Quốc. Người đó lập tức nói: “Pháp Luân Công!” Các học viên thường phân phát các tài liệu giảng chân tướng trước Đại sứ quán Trung Quốc và Khu phố Tàu, vì vậy nhiều người đã biết về Pháp Luân Công và thông điệp thoái ĐCSTQ ở những nơi đó. Người học viên hỏi ông ấy đã từng gia nhập ĐCSTQ chưa. Ông ấy trả lời: “Tôi không phải là một thành viên của ĐCSTQ, tôi tự kiếm ra tiền của mình, không có liên quan gì đến ĐCSTQ!” Những người Trung Quốc đã phân biệt được rõ chính và tà đều không muốn dính dáng đến chế độ cộng sản và tự động tách mình ra khỏi nó. Sau khi người học viên giảng chân tướng thêm cho ông, ông đã sẵn sàng thoái Đoàn Thanh niên.

Một người mẹ đi cùng với hai đứa con bắt đầu càu nhàu: “Pháp Luân Công nói xấu ĐCSTQ.” Nghe thấy lời phàn nàn của cô, một học viên đã bảo cô: “Pháp Luân Công nói rằng ĐCSTQ không tốt vì ĐCSTQ đã thực sự làm những điều khủng khiếp!” Người học viên tiếp tục giải thích và đề cập đến việc mổ cướp nội tạng. Người mẹ quay đầu lại để lắng nghe nhưng vẫn bước đi. Khi những đứa con của cô nghe đến từ “mổ cướp nội tạng”, chúng đã bị sốc và trợn tròn mắt. Chúng không thể tưởng tượng được một điều như vậy và cuối cùng đã lấy một tờ rơi để tìm hiểu thêm.

Một thanh niên hỏi các học viên: “Tại sao các bạn muốn tập luyện Pháp Luân Công hơn tất cả mọi thứ?” Một học viên đã kể với anh về những kinh nghiệm cá nhân của ông. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã tập nhiều môn khác để đối phó với sức khỏe yếu ớt của mình, nhưng ông vẫn không được khỏe và tính khí không tốt của ông cũng không cải thiện. Thực ra, trước đây việc ông đánh người khác là chuyện bình thường. Ông đã mô tả về bản thân mình giống như loại người thấy của rơi sẽ nhặt bỏ túi. Ông đã truy cầu danh và lợi, những điều đó khiến ông mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất. Khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của ông đã được hồi phục. Nhờ hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn, ông cảm thấy hạnh phúc, vững vàng và tự tin mỗi ngày. Người học viên nói: “Tại sao ĐCSTQ lại cấm mọi người tập luyện Pháp Luân Công và thậm chí bỏ tù những người tốt? ĐCSTQ làm những điều ác như thế này – mổ cướp nội tạng từ những người còn sống! Anh có thể nói tại sao không?” Người thanh niên cuối cùng đã hiểu ra và thoái ĐCSTQ.

Người Trung Quốc ở Ý tìm hiểu chân tướng

Người học viên đã giảng chân tướng cho một cặp vợ chồng lớn tuổi người Trung Quốc đang du lịch ở Ý. Khi họ nghe rằng Giang Trạch Dân, thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, đã bị truy tố ở nhiều quốc gia vì tội ác chống lại nhân loại và những tội ác khác, họ đều gật đầu và hỏi: “Khi nào Giang sẽ bị đưa ra xét xử công khai?”

Ngày 13 tháng 05 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, một ngày lễ trong đại của các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, vì cuộc bức hại vẫn còn đang tiếp diễn, có sự tương phản rõ rệt giữa Trung Quốc Đại lục và thế giới bên ngoài. Học viên Tiểu Chương đã đến Milan để tham gia lễ kỷ niệm nhận xét: “Ở đây chúng ta được tận hưởng vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và có thể tu luyện một cách tự do và hòa bình. Nhưng ở Trung Quốc, những người tốt tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn đang bị bức hại tàn bạo và vô số người Trung Quốc đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Những người bị lừa dối bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ sau đó còn tiếp tục có những hành vi xấu bằng cách đổ thêm dầu vào lửa. Cuối cùng, họ sẽ đánh mất niềm tin vào Thần và toàn bộ xã hội sẽ không còn đạo đức nữa. Hậu quả thật bi thảm.”

Anh tin rằng các học viên Pháp Luân Công đang thực hiện thông điệp của Thần bằng các nói với mọi người chân tướng để họ được cứu trước khi quá muộn, rằng người Trung Quốc phải nhanh chóng thoái ĐCSTQ để đảm bảo bình an cho chính họ. “Mọi người cần nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/意大利学员庆祝法轮大法日-华人明真相-图–274063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/23/140092.html

Đăng ngày 08-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share