[MINH HUỆ 15-05-2013] Vào ngày 13 tháng 05 năm 2013, các học viên ở Bỉ đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14, và đánh dấu kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng kể từ năm 1992 bởi ông Lý Hồng Chí.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện tâm linh cổ xưa của Trung Quốc giúp nâng cao thể chất và tinh thần. Hiện nay môn tu luyện này đã được người dân thuộc các dân tộc và chủng tộc của hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới đón nhận và thực hành. Vào tháng 07 năm 1999, cựu Chủ tịch của Trung Quốc là Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch khủng bố để đàn áp Pháp Luân Công sau khi phát hiện ra rằng số lượng học viên Pháp Luân Công vượt quá số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho đến ngày nay, chính quyền Trung Quốc vẫn đang tiếp tục đàn áp môn tu luyện ôn hoà này. Các học viên ở Bỉ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho các cư dân của thành phố Boechout và thị trấn Boom. Họ cũng tổ chức các hoạt động giảng chân tướng và biểu diễn 05 bài công pháp của Pháp Luân Công.

Các học viên Bỉ tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và gửi những lời chúc tốt đẹp của họ đến Sư phụ.

Giới thiệu Pháp Luân Công cho người qua đường.

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Từ ngày 09 đến 11 tháng 05, các học viên ở Bỉ đã tham dự một sự kiện do địa phương tài trợ. Họ phân phát các tờ rơi về Đại Pháp và kêu gọi người qua đường ký tên vào đơn thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Những người chưa từng biết về cuộc bức hại đã thật sự cảm thấy kinh hoàng. Một số người còn kêu lên: “Thật là khủng khiếp!”. “Tại sao các phương tiện truyền thông không phơi bày những tội ác này?” Một số người khác thì nói rằng: “Hãy nói cho chúng tôi biết chúng tôi phải làm gì để ủng hộ cho các bạn.”

Một nữ sinh viên trẻ tuổi nói rằng cô đã từng nghe một giáo viên cũ của cô ở Antwerp nói về Pháp Luân Công, người này đã dạy cô 05 bài công pháp. Cô đã nhờ một học viên gửi cho cô một số mẫu đơn thỉnh nguyện qua email để cô có thể thu thập chữ ký ở trong trường của mình.

Sức khoẻ và quan hệ trong gia đình được cải thiện sau khi tu luyện Đại Pháp

Nick, một học viên địa phương, nói rằng anh đã có được một hiểu biết mới về bản thân và thế giới xung quanh anh sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Anh giải thích: “Trước khi tôi bắt đầu tu luyện, cứ mùa xuân đến là tôi lại bị viêm mũi dị ứng nghiêm trọng, khi ấy tôi đã phải uống rất nhiều thuốc chỉ để có thể vượt qua những ngày đó. Bất cứ khi nào tôi nằm xuống để ngủ thì tôi không tài nào thở được.”

Anh nói thêm: “Hiện nay, tôi không cần phải dùng những thứ thuốc đó nữa bởi vì cơ thể của tôi đã được thanh lọc nhờ tu luyện Đại Pháp.”

Nick cũng nói về mối quan hệ của anh với người anh trai của mình đã thay đổi như thế nào. Anh ấy nói rằng: “Anh trai của tôi và tôi có tính cách rất khác nhau, vì thế chúng tôi thường hay cãi nhau. Hiện nay, cả hai chúng tôi đều tu luyện Đại Pháp, nhờ vậy chúng tôi đã gần gũi nhau hơn. Cha tôi cũng đã trở thành một học viên.

“Mặc dù mẹ tôi không tu luyện, nhưng bà rất ủng hộ chúng tôi, bởi vì bà đã nhìn thấy những thay đổi lớn mà gia đình chúng tôi đã trải qua. Tất cả chúng tôi thực sự quan tâm đến nhau.

“Tôi rất trân trọng hạnh phúc và niềm vui mà Đại Pháp đã mang đến cho cuộc sống và gia đình của tôi. Cảm ơn Sư phụ Lý đã chỉ cho tôi con đường trở về nhà. Tôi xin chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ!”

Một học viên địa phương khác tên là Isabella, cho biết: “Sau khi chồng tôi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đã giới thiệu Pháp cho các con của mình. Chúng tôi không còn quá quan tâm về của cải vật chất nữa, mà trở nên lạc quan và yêu đời hơn. Chúng tôi trân trọng cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, điều đã mang lại niềm vui vô tận cho cuộc sống của chúng tôi.

Pháp Luân Đại Pháp dạy con người làm sao để trở thành người tốt

Tiêu Diễn nói về việc Đại Pháp đã làm cho cuộc sống của cô thay đổi một cách đáng kể như thế nào. Cô cho biết: “Thay đổi lớn nhất mà tôi nhận thấy sau khi tu luyện là tính tình của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi biết tôi nên chỉnh lại bản thân mình và tuân thủ các giá trị truyền thống đạo đức, và tôi ngày càng trở nên tốt hơn.”

Cô nói rằng giờ đây cô có thể nhìn sự việc từ nhiều khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Cô giải thích: “Tôi từng luôn nghĩ rằng cuộc sống này là không công bằng, nhưng sau khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng cuộc sống này là công bằng với tất cả chúng ta!

“Hiện nay, tôi có được một hiểu biết sâu sắc về thế giới. Tôi biết rằng tôi không thể đo lường hoặc đánh giá người khác theo các tiêu chuẩn của cá nhân tôi nữa bởi vì những tiêu chuẩn của tôi thường xen kẽ với sự ích kỷ bản thân, và điều này là không công bằng cho bất cứ ai. Tiêu chuẩn thật sự để đánh giá mọi thứ là dựa trên Chân – Thiện – Nhẫn, đó không phải là một tiêu chuẩn đạo đức đơn giản hoặc các quy tắc để sống một cuộc sống tốt đẹp.”

Cô nói rằng bây giờ cô có thể đánh giá cao những khía cạnh tích cực ở người khác mà cô đã không chú ý tới trước đây. “Tôi học cách tận hưởng những điểm tốt của người khác và hiện nay tôi trân trọng tất cả mọi thứ và tất cả mọi người mà tôi đã gặp trong cuộc đời của mình, ngay cả khi điều đó hay người đó làm tôi buồn phiền hay tổn thương. Giống như người xưa có câu: ‘Tối hảo cật đích thị khổ, cật khuy thị phúc’ (diễn nghĩa: đắng cay là hương vị tốt nhất, và mỗi khó khăn là một may mắn được ngụy trang).”

Cô nói tiếp: “Tôi đã từng cãi nhau với cha mẹ tôi mỗi ngày. Hiện nay, mọi thứ đã khác. Tôi biết rằng lòng hiếu thảo không phải là những món quà tặng vào các dịp lễ hoặc việc tặng vật chất cho cha mẹ của tôi dựa trên sở thích và quan niệm của cá nhân tôi. Thay vào đó, tôi nên cố gắng để hiểu họ, hiểu cảm giác của họ, cảm nghĩ của họ, và những công việc nặng nhọc hằng ngày mà họ phải đối diện. Hiện nay, gia đình chúng tôi rất bình yên, hài hoà, và hạnh phúc.”

Một học viên mới tên là Thôi cho biết, năm ngoái cô và mẹ cô cùng một vài người bạn đã tham dự buổi triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn được tổ chức ở thành phố Hasselt.

Cô nói: “Khi người hướng dẫn kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện đằng sau các bức vẽ, tôi đã vô cùng xúc động.” “Những bức tranh cho thấy chính quyền Cộng sản đã bức hại các học viên Pháp Luân Công một cách nghiêm trọng chỉ vì họ tu luyện bản thân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Không lâu sau, tôi đã đi đến điểm luyện công ở địa phương và cuối cùng đã trở thành một học viên”.

Khi được hỏi việc tu luyện Đại Pháp đã tác động đến cuộc sống của cô như thế nào, cô Thôi cho biết: “Tôi đã từng có tính khí thất thường, nhưng hiện nay tôi biết quan tâm đến người khác nhiều hơn. Tôi có thể hoà hợp được với tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ tôi, người mà tôi từng tranh luận hầu như mỗi ngày.”

Cô Thôi kết luận: “Tôi sẽ tiếp tục thăng tiến trong sự tu luyện của mình và cảm thấy vô cùng may mắn khi có cơ hội tu luyện Đại Pháp.”

Tôi đã trở nên khoáng đạt sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Dương nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã dạy bà trở thành người tốt, một người chân chính luôn nghĩ tới người khác trước tiên.

Bà Dương cho biết: “Tôi đã từng rất bi quan”, “Tôi không hề biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã tìm thấy hạnh phúc nội tâm thực sự. Hiện nay tôi biết tại sao tôi đến thế giới này và mục đích của tôi trong đời này là gì. Chân – Thiện – Nhẫn là các nguyên lý mà tôi sử dụng để chỉ đạo cho cuộc đời của mình.

“Những nguyên lý này dạy cho tôi cách để trở thành một người tốt, làm thế nào để có thể xử lý được các mối quan hệ cá nhân, và làm thế nào để giải quyết các mâu thuẫn. Bằng việc sống theo những nguyên lý cổ xưa này, tôi thấy rằng tâm trí tôi không ngừng được thanh lọc. Mặc dù con người trong xã hội đang chịu những ảnh hưởng tiêu cực mỗi ngày, Pháp Luân Công mang đến cho tôi cảm giác bình an thật sự!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/15/比利时学员庆祝世界法轮大法日(图)-274119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/31/140217.html

Đăng ngày 10-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share