Bài viết của Hà Vũ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-05-2013] Vào các ngày cuối tuần từ 17 đến 19 tháng 05 năm 2013, hơn 8.000 học viên Pháp Luân Công từ trên 50 quốc gia đã đến thành phố New York để chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng.

Vào ngày 17 tháng 05, các học viên đã tổ chức lễ mít tinh ủng hộ 138 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tính cho đến nay. Sự kiện này diễn ra trước trụ sở Liên Hợp Quốc nhằm nâng cao ý thức toàn cầu đối với cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Vào buổi tối, một buổi thắp nến tưởng niệm được tổ chức nhằm tưởng nhớ hàng nghìn học viên Đại Pháp đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc giết chết vì đức tin của họ.

Vào ngày tiếp theo, các học viên đã tập hợp tại các quảng trường và các công viên trong thành phố để luyện 05 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Sau đó, họ quay trở lại khu phố Tàu ở Manhattan để tham gia vào lễ đại diễu hành.

Mít tinh trước trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các học viên tổ chức thắp nến để tưởng niệm hàng nghìn học viên đã bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc.

Các học viên tập hợp trong công viên Columbus ở khu phố Tàu để luyện các bài công pháp

Lễ đại diễu hành ở Manhattan Chinatown ca ngợi vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

Khán giả tại lễ diễu hành: “Cả thế giới ủng hộ Pháp Luân Công!”

Kiến trúc sư Kerry và bạn trai của cô, anh Ray

Kiến trúc sư Kerry nói: “Thật là một trải nghiệm tuyệt vời khi được thấy nhiều người tụ họp cùng nhau để chia sẻ niềm hạnh phúc xuất phát từ nội tâm của họ như thế này.” Cô và bạn trai của cô là anh Ray, người làm việc trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô, rất thích xem buổi diễu hành.

Mặc dù trước đây Kerry chưa biết gì về Pháp Luân Công, nhưng khi được hỏi về cảm xúc của cô khi xem buổi diễu hành, cô đã không cầm được nước mắt và nói: “Những người này đã phải đi một quãng đường dài để đến đây từ các quốc gia khác nhau; họ thuộc nhiều tầng lớp và độ tuổi khác nhau. Họ cùng nhau tập hợp ở đây với một niềm tin. Điều đó đã làm tôi rất ngạc nhiên và ấn tượng.”

Cô tiếp tục: “Trong thế giới vật chất này, con người tranh đua và đấu tranh với nhau vì lợi ích cá nhân. Con người trên thế giới càng ngày càng trở nên khốn khổ. Nhưng những con người trong buổi diễu hành này, những người mà tôi không biết rõ, đến đây không phải vì bản thân họ. Từ những tờ rơi của họ, tôi có thể nói rằng họ đang đóng góp thời gian và tiền bạc của họ cho niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, điều vô cùng quan trọng cho tất cả mọi người.”

Một khán giả khác, ông Trần đến từ Trung Quốc, đã sống ở New York 20 năm qua. Sau khi xem buổi diễu hành từ đầu đến cuối, ông đã cầu nguyện cho Pháp Luân Công.

Ông nghĩ: “Con người cần phải hướng thiện.” “Không ai có thể thoát khỏi cái chết. Con người cần phải có lương tâm. Ngày nay, ở Trung Quốc có rất nhiều người không có lương tâm. Có rất nhiều hàng giả được làm ở Trung Quốc. Chúng tôi không dám mua sản phẩm được làm ở Trung Quốc. Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Càng có nhiều người tốt, thì thế giới càng trở nên hòa bình. Vì thế, toàn thế giới ủng hộ Pháp Luân Công!”

Nhìn vào những bức ảnh của các học viên bị tra tấn ở Trung Quốc, ông Trần nói: “Họ cũng là người Trung Quốc. Họ chỉ muốn tu luyện để cải thiện sức khoẻ. Con người cần phải có tự do tín ngưỡng. Làm sao mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lại muốn đàn áp họ?!”

Khi đề cập đến các tài liệu về tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của chế độ Trung Cộng mới được công bố trên toàn thế giới gần đây, ông Trần nói thêm: “Mổ cướp nội tạng sống là quá khủng khiếp, là hành động vô nhân đạo! Ý định của Đảng là hại con người, do đó nó không nên tồn tại trên Trái Đất này. Tôi tin vào Phật giáo và tôi ủng hộ lòng tốt. Tôi hy vọng tất cả mọi người tôn trọng lẫn nhau và cùng sinh sống trong hoà bình. Tôi phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công!”

Các học viên đến từ Đài Loan: “Tôi đã tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc sống”

Ông Hồ Nãi Văn, bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc

Ông Hồ Nãi Văn là một bác sĩ Trung y nổi tiếng đến từ Đài Loan. Ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp sau khi nghiên cứu y học truyền thống Trung Quốc và khí công.

Để bày tỏ lòng biết ơn vì đã có cơ hội trở thành một học viên Đại Pháp, bác sĩ Hồ chia sẻ rằng không chỉ sức khỏe của ông được cải thiện, mà ông còn phát hiện ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống thông qua tu luyện.

“Chế độ Trung Quốc đã đàn áp Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 14 năm qua”, ông Hồ nói. “Thực ra, cuộc đàn áp này làm hại tất cả những người dân Trung Quốc bởi vì nó phá hoại đạo đức của con người. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang thực hành theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn và giải thích sự thật về cuộc bức hại.”

Ông Hồ nói thêm rằng các học viên khuyến khích các giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn trở lại với thế giới con người, do đó đã thổi một hy vọng vào cuộc sống của người dân.

Các học viên đến từ Hàn Quốc: “Gia đình tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ Đại Pháp!”

Eune (trái) và các đồng tu đến từ Hàn Quốc

Cô Kwon Enue bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000 khi còn học ở trường trung học. Cô ghi nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô cải thiện điểm số của mình. Cô nói: “Trước khi tu luyện, tôi chỉ đứng thứ 30 trên tổng số 40 học sinh trong lớp.” “Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã đứng thứ 02 hoặc 03. Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được một công việc trong một công ty chế biến thực phẩm lớn ở Hàn Quốc.” Mục tiêu tiếp theo của cô là đến sống ở Đài Loan để cô có thể học tiếng Trung Quốc và đọc những cuốn sách Đại Pháp bằng tiếng Trung.

Enue nói rằng cha của cô là người đầu tiên trong gia đình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, theo sau đó là mẹ cô. Bây giờ cả gia đình 05 người, bao gồm hai người chị của cô, cũng là học viên.

Enue hồi tưởng: “Trước kia cha tôi thường uống rượu và hút thuốc.” “Sau khi tu luyện Đại Pháp một thời gian, ông ấy đã bỏ hết những chấp trước này.”

Cô tiếp tục: “Trước đây mẹ tôi rất yếu, nhưng hiện nay bà cảm thấy rất tuyệt.” “Hai chị của tôi và tôi trước đây luôn cãi nhau. Hiện nay, chúng tôi nhìn những việc này ở một phương diện khác và có một mối quan hệ rất hài hoà với nhau. Gia đình tôi được hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp!”

Các học viên đến từ Mỹ: “Pháp Luân Đại Pháp thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tốt hơn”

Một học viên người Mỹ và bạn trai của cô là Eric

Một học viên nữ người Mỹ đến từ Cincinnati, Ohio, đã không cầm được nước mắt khi được hỏi lý do cô đến với sự kiện ở New York lần này. Cô nói: “Pháp Luân Đại rất tuyệt vời! Nếu bạn thử nó, nó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tốt hơn.”

Mặc dù lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc giáo và thường xuyên đi nhà thờ, cô chưa bao giờ hoàn toàn tiếp thụ giáo lý Cơ Đốc. Một ngày nọ, bạn trai của cô đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân và đề nghị cô hãy đọc nó.

Không lâu sau khi đọc cuốn sách, cô nhận thấy rằng bệnh trầm cảm của cô đã biến mất và cô bắt đầu cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống. Sau đó, cô đọc đi đọc lại cuốn sách nhiều lần. Mỗi lần đọc, cô lại có được một sự hiểu biết mới và tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi khó hiểu của cô. Cô cũng thoát khỏi nỗi sợ hãi ám ảnh về cái chết của mình.

Cha và con gái đến từ Iran: “Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới!”

Ghazal đến từ Iran

Fariborz Tavanaei và cô con gái Ghazala của ông, một phóng viên tạp chí và truyền hình, đã từ Iran đến New York để tham dự lễ kỷ niệm. Họ nói rằng cả hai đều rất tự hào được là một phần của sự kiện này.

Ghazala bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai năm theo lời khuyên của cha cô. Cô nói: “Sau khi tu luyện, tôi biết thông cảm và nhẫn nại hơn. Bây giờ, khi đối diện với xung đột, tôi tránh tranh cãi giống như trước đây. Thay vào đó, tôi dùng cơ hội này để nâng cao tâm tính của mình. Tôi đối xử tốt với tất cả mọi người. Tôi có những mối quan hệ hài hoà với bạn bè và gia đình mình. Tôi cũng cảm thấy tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Cha cô, ông Fariborz, là một kỹ sư xây dựng và quản lý một nhà máy sản xuất ống nhựa. Ông nói: “Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007, tôi luôn suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống.” “Tôi đã nghiên cứu các loại học thuyết và tín ngưỡng khác nhau, nhưng cuối cùng tất cả chúng đều để lại trong tôi một cảm giác trống rỗng. Mặc dù tôi có một cuộc sống sung túc với một công việc tốt và một gia đình hạnh phúc, nhưng tôi luôn cảm thấy mình thiếu hụt điều gì đó.”

Ông tiếp tục: “Sau khi học Đại Pháp, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới!”. “Đại Pháp đã cho tôi câu trả lời của tất cả những câu hỏi trong cuộc sống của tôi. Tôi càng học thì càng nâng cao bản thân và trở thành một người tốt. Trải qua bảy năm tu luyện, sức khoẻ của tôi đã cải thiện rất nhiều”.

Khi ông và Ghazal nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, học đã tham gia vào các hạng mục truyền thông. Mục tiêu của họ là giúp nhiều người hơn nữa biết về sự tốt lành của Đại Pháp và giúp ngăn chặn cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Các học viên Việt Nam: “Tôi trở nên nhẫn nại hơn với mọi người” Andy (giữa) và các học viên Việt Nam khác

Có một vài học viên Việt Nam đã tham dự lễ kỷ niệm ở New York, bao gồm ông Andy đến từ California. Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền đến Việt Nam từ năm 2000, ông nhớ lại, và một năm sau đó, cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang tiếng Việt. Hiện nay, có rất nhiều học viên ở Việt Nam cũng như ở khắp nơi trên thế giới.

Mặc dù đã ở tuổi 60, nhưng Andy thường nói rằng ông trông rất trẻ. Ông cho rằng mình trẻ như vậy là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sự thay đổi lớn nhất mà ông có thể nhận thấy sau khi bắt đầu tu luyện là ông trở nên “nhẫn nại hơn với mọi người”.

Ông nói: “Bây giờ, khi tôi đối diện với các xung đột, tôi thường hướng nội để nâng cao bản thân, thay vì tìm kiếm lỗi ở người khác.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/23/身心受益的喜悦与感恩(图)-274386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/27/140156.html

Đăng ngày 11-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share