Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bavaria, Đức

[MINH HUỆ 11-08-2026]

Ngày 8 tháng 8 năm 2026, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động tại trung tâm thành phố Regensburg để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra. Họ dựng một quầy thông tin, phát tờ rơi trên quảng trường Neupfarrplatz và giải thích về việc ĐCSTQ bức hại các học viên ra sao, bao gồm cả việc mổ lấy nội tạng khi họ vẫn còn sống. Nhiều người qua đường đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những tội ác này.

e38e5f4599df95864122710db406a7b3.jpg

a7dfff518046a977f729379c25589546.jpg

f1ee24b98660e7ec6466762746d43f63.jpg

e31791377f0e867d139dbf243c974c38.jpg

c031c67e02c3bf8e58553e4bc35d3ceb.jpg

Sau khi biết sự thật về việc Pháp Luân Công bị đàn áp, nhiều người đã ký tên vào các bản kiến nghị nhằm chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. (Minghui.org)

Là thành phố lớn thứ tư của bang Bavaria và là thành phố thời Trung cổ lớn nhất ở phía Bắc dãy Alps, Regensburg là một trong những điểm du lịch hàng đầu trong khu vực. Một bác sĩ phẫu thuật với gần 30 năm kinh nghiệm cho biết trước đây ông chưa từng nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, và ông muốn tìm hiểu sâu hơn.

Một học viên đã cho ông xem các cuộc điều tra độc lập do các chuyên gia pháp lý thực hiện về vấn đề này, trong đó có cuộc điều tra của luật sư nhân quyền người Canada David Matas và cựu Quốc vụ khanh Canada (phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương) David Kilgour. Vị bác sĩ phẫu thuật đã nhận các tài liệu và nói rằng ông sẽ nghiên cứu kỹ hơn.

Một cư dân Regensburg cho biết trước đây ông từng làm việc tại Ý và các đồng nghiệp người Trung Quốc của ông đều rất trung thực. Ông vô cùng ngạc nhiên khi nghe về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, vì vậy ông đã trò chuyện với một học viên và đặt ra một số câu hỏi. Người học viên giải thích rằng Pháp Luân Công là một môn thiền định và các học viên hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Hiện có khoảng 100 triệu người trên khắp thế giới đang tu luyện, có được sức khỏe tốt hơn và phẩm chất đạo đức của họ cũng được nâng cao.

Tuy nhiên, vì muốn kiểm soát tâm trí của người dân, ĐCSTQ toàn trị đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Cư dân này nói rằng việc đàn áp đức tin như vậy là điều không thể chấp nhận được, và ông đã ký một bản kiến nghị để trợ giúp các học viên.

Ba thanh niên đã dừng lại tại quầy thông tin để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Khi nghe về việc các học viên bị giam giữ và tra tấn vì đức tin của họ, cả ba đã rất sửng sốt và đặt một vài câu hỏi. Một người trong số họ nói với người học viên: “Cảm ơn vì những gì các bạn đã làm ở đây.”

Hai người khác cũng đã trò chuyện với một học viên về sự tàn ác của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Sau khi biết đến sự ngược đãi vô nhân đạo mà các học viên phải hứng chịu vì đức tin của mình, họ đã ký một bản kiến nghị với hy vọng chấm dứt những tội ác này. Một học viên đã tặng những bông hoa sen cho họ và giải thích rằng hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/11/513224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/12/235498.html

Đăng ngày 13-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.