Bài viết Tiểu Ca

[MINH HUỆ 16-08-2026] “Thà tin là có, còn hơn tin là không.” Từ xưa đến nay, đây là một kiểu tâm lý kính sợ của con người đối với những điều chưa biết, chẳng hạn như Thần Phật có tồn tại hay không? Có người sẽ trả lời rằng không biết, nhưng phần lớn mọi người đều giữ tâm khiêm nhường trước những việc mình chưa hiểu rõ. Bởi xét từ góc độ khoa học, không thể chứng minh Thần tồn tại, nhưng cũng không thể chứng minh Thần không tồn tại. Vì vậy, tuy trong lòng đa số người vẫn có hoài nghi, nhưng họ sẽ không cố tình vượt qua “lằn ranh đỏ”: tâm kính sợ.

Streamer thời hiện đại “phá trừ mê tín”, vượt giới hạn phải trả giá bằng tính mạng

Một nữ streamer trẻ nổi tiếng nhờ các nội dung “phản mê tín, khám phá hiện tượng tâm linh”, hoạt động trong lĩnh vực thám hiểm tâm linh và phá trừ mê tín phong kiến, đã nhanh chóng thu hút được 1,28 triệu người theo dõi. Cô chính là Khương Tiểu Nhu (tên thật là Lý XX, người Huyện Lam Sơn, Thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam). Cô tuyên bố muốn “phá trừ mê tín”, bắt đầu từ việc thám hiểm các tòa nhà bỏ hoang, rồi từng bước nâng cấp các hành động của mình. Có lần, trước ống kính, để chứng minh “trên đời không có Thần linh”, cô cầm búa sắt công khai đập nát hoàn toàn một tượng Quan Âm được biết là đã khai quang. Cô còn nói trước ống kính: “Cứ yên tâm theo dõi đi, xem tôi còn sống được bao lâu. Nếu thật sự có ngày xảy ra chuyện, tôi mời mọi người ăn cỗ chẳng phải là được sao?” Không ít cư dân mạng đã bình luận khuyên cô rằng không tin Thần thì cũng đừng xúc phạm Thần, đừng làm như vậy. Nhưng nữ streamer này vẫn không thay đổi.

Ngày 15 tháng 7 năm 2026, Khương Tiểu Nhu gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau hơn 20 ngày cấp cứu, cuối cùng, cô vẫn không may qua đời vì thương tích quá nặng, hưởng dương 24 tuổi. Nhiều cư dân mạng than thở: “Đập tượng Quan Âm sẽ gặp báo ứng, dĩ nhiên không phải Phật Bồ Tát báo thù bạn, nhưng quỷ thần sẽ không tha cho bạn. Vẫn không tin quỷ thần sao? Phật Bồ Tát và quỷ thần đều thật sự tồn tại; tin khoa học mà không tin Thần Phật mới là mê tín.”

Những trường hợp gặp báo ứng vì khinh nhờn Thần Phật trong lịch sử

Trong lịch sử có không ít ghi chép và ví dụ như vậy, chẳng hạn trong “Tuyên Nghiệm Ký”, “Minh Tường Ký”, “Cảnh Giới Lục”… “Minh Tường Ký” có ghi lại một sự việc: phía Nam thành Phượng Châu thời Nam triều có chùa Minh Tướng sở hữu một số pho tượng Phật mạ vàng. Trong chiến loạn, có những người dân lưu lạc cạo vàng trên tượng Phật xuống để mua đồ ăn và các vật dụng khác; chẳng bao lâu sau, lớp vàng mạ trên tượng đã bị cạo sạch. Những người cạo vàng ấy bắt đầu “toàn thân lở loét, ngứa ngáy không sao chịu nổi”, bèn dùng vật dụng tự cạo thân mình, cạo đến khi da tróc lộ thịt mà vẫn ngứa ngáy khó chịu, cứ cạo mãi đến khi lộ cả xương, cuối cùng chết thảm ngoài đường. “Tội hủy Phật, báo ứng rõ ràng như vậy.”

Năm Trinh Quán thứ 20 đời Đường, quân Đường xuất chinh đánh Quy Tư. Có một người tên là Tiết Cô Huấn, là viên quan quản lý kho lương. Sau khi quân đội nhà Đường chiếm được Quy Tư, ông ta nhìn thấy tượng Phật trong chùa bằng vàng nên dùng dao cạo vàng xuống. Chưa đầy mấy ngày, lông mày của Tiết Cô Huấn “rụng sạch”. Khi quân đội trở về Y Châu, ông đã sám hối trước tượng Phật và dùng số vàng cạo từ tượng Phật để làm những việc thiện có công đức. Không lâu sau, lông mày của ông lại mọc trở lại.

Bức hại Pháp Luân Công: những trường hợp đột tử không rõ nguyên nhân

Hơn 2.000 năm qua, quan niệm “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” đã ăn sâu bén rễ trong xã hội Trung Quốc. Sau khi Trung Cộng cướp chính quyền, phong trào phá tứ cựu, Cách mạng Văn hóa, và “văn hóa đảng” đã quét qua mọi tầng diện và lĩnh vực của xã hội; tuyên truyền của cộng sản về phá trừ mê tín, phá trừ phong kiến đã vô hình trung chi phối tư tưởng của một bộ phận không nhỏ người dân. Đặc biệt, trong tình hình và sự bó buộc của môi trường hiện thực, vì lợi ích cá nhân và chức vị quan trường, có người không tiếc lấy sinh mệnh làm cái giá, cam tâm làm “vật hy sinh” cho thuyết vô thần của Trung Cộng.

Phan Thạch, trưởng Đồn Công an Liễu Thành, huyện Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, nhiều năm qua đã điên cuồng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Người này không nghe lời khuyên can, còn được “Phòng 610” của thành phố Triều Dương tôn vinh là “cán bộ điển hình tiên tiến”. Ông ta ngông cuồng nói: “Tôi không sợ báo ứng, cứ đánh, cứ bắt [học viên Pháp Luân Công]; tôi theo Đảng Cộng sản đến cùng.” Chưa đầy hai tháng sau khi lớn tiếng tuyên bố như vậy, Phan Thạch vốn khỏe mạnh đã chết bất ngờ đúng vào ngày sinh nhật 41 tuổi.

Giang Bình, cảnh sát Đội Cục An ninh Nội địa thuộc Phân cục Khu Phát triển Kinh tế quận Giang Bắc, Cục Công an Thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, nói với học viên Pháp Luân Công từng khuyên ông đừng làm điều ác rằng: “Tôi đã tự tay bắt nhiều người trong các anh chị như vậy, mà tôi vẫn sống tự tại hơn các anh chị. Thiện ác hữu báo gì chứ, các anh chị báo cho tôi xem nào.” Trước Tết năm 2019, Giang Bình đột ngột ngã lăn ra đất chết.

Khương Nhân Vũ, đội trưởng Cục An ninh Nội địa quận Quân Sơn, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, nhiều lần ngông cuồng nói với các học viên Pháp Luân Công: “Các người đều nói sẽ gặp báo ứng, sao tôi chưa gặp báo ứng? Tôi tuyệt đối sẽ không chết bất đắc kỳ tử.” Tháng 10 năm 2019, Khương Nhân Vũ mắc bệnh ung thư và qua đời.

Trên Minh Huệ Net, khi tìm kiếm cụm từ “Tôi không sợ báo ứng nhưng lại gặp báo ứng” (“我不怕報應遭報” ), có tổng cộng 1.826 kết quả; sau khi loại bỏ các trường hợp trùng lặp, tỷ lệ quả thực rất cao. Những người không tin thiện ác hữu báo vẫn luôn rất nhiều; cho dù gặp ác báo, sự việc cũng thường bị Trung Cộng che giấu, khiến người ta không thể biết được.

Dừng bước bên bờ vực: trường hợp cảnh sát nghe lời khuyên

Một khi con người giữ được lý trí và tỉnh táo, chính niệm và thiện niệm sẽ mang đến hy vọng. Một đội trưởng Đội Cục An ninh Nội địa thuộc Cục Công an huyện Bố Thác, châu Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, từng phạt một học viên Pháp Luân Công hơn 10.000 tệ. Sau đó, khi tự lái xe, chiếc xe bị lật, khiến anh ta bị thương nhẹ; chi phí sửa xe vừa đúng hơn 10.000 tệ. Có học viên Pháp Luân Công nhắc nhở anh ta rằng: “Vụ tai nạn xe lần này là Trời cảnh cáo anh rồi. Anh phạt hơn 10.000 tệ, sửa xe cũng tốn hơn 10.000 tệ, đây chính là báo ứng ngay trong đời này. Nếu còn không thay đổi, lần sau sẽ lấy mạng anh!” Vị đội trưởng Đội Cục An ninh Nội địa lập tức hiểu ra, vội nói cảm ơn, tôi sẽ không làm vậy nữa.

Còn có một trưởng đồn cảnh sát ở một thành phố, bình thường tích cực tham gia bức hại, đã bắt giữ không ít học viên Pháp Luân Công; người ta hết lòng khuyên ông hướng thiện nhưng ông không nghe. Sau đó, ông thấy khó chịu trong người, đi kiểm tra thì phát hiện bị ung thư, hơn nữa việc điều trị rất khó khăn, khả năng chữa khỏi rất thấp. Trong lúc bất lực, ông bỗng nhớ tới việc các học viên Pháp Luân Công từng nói: tin vào Chân-Thiện-Nhẫn thì biết bao người đã gặp hung hóa cát, thoát chết trong gang tấc. Trong văn phòng có những cuốn sách nhỏ đã bị tịch thu, ông đến văn phòng tìm cuốn sách nhỏ ấy, trong lòng dấy lên hy vọng. Ông tìm được cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc một mạch hết cuốn, sau đó tìm một học viên Pháp Luân Công quen biết để bắt đầu tu luyện. Ông cũng dùng nhiều phương thức khác nhau để giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp. Kết quả bệnh ung thư đã khỏi, công việc cũng rất thuận lợi.

Giữ vững lằn ranh đỏ, giữ tâm kính sợ Thần

Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là Đại Pháp cổ xưa của Phật gia, lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên tắc, gồm năm bộ công pháp với động tác khoan thai, an hòa. Nhiều người thông qua tu luyện đã chứng kiến hiệu quả trừ bệnh khỏe thân và phản bổn quy chân. Vì vậy, Pháp Luân Công được người dân thuộc nhiều sắc tộc tại hơn 100 quốc gia yêu thích. Thiện ác chỉ cách nhau một niệm, chìm nổi trong càn khôn đã định. Nhân thân nan đắc, mong rằng nhiều người hơn nữa có thể giữ vững lằn ranh đỏ, giữ tâm kính sợ quý giá ấy vì bản thân và gia đình; ít nhất đừng vì khinh nhờn, bất kính đối với Thần Phật và Pháp Luân Công mà tự chuốc họa vào thân.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/16/513380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/15/235894.html